Nhận lời cầu hôn sau 6 ngày gặp gỡ
Ba mẹ của Thanh Thúy (SN 2003, quê Bình Dương) ly hôn từ khi cô chưa chào đời. Thúy sống cùng bà ngoại, dù được ngoại hết lòng yêu thương nhưng cô vẫn luôn khao khát tình cảm của ba mẹ.
Thúy tâm niệm, khi trưởng thành cô sẽ tự vun đắp cho mình một tổ ấm đủ đầy. Khi gặp được Jimmy (SN 1984, đến từ Mỹ), người đã nhìn sâu vào mắt cô và nói: “Em yên tâm. Anh và ba mẹ anh sẽ yêu thương, bù đắp cho em gấp đôi”, Thúy biết mình đã gặp đúng người.

Thúy nhận lời cầu hôn của chàng trai Mỹ sau thời gian ngắn gặp gỡ
Cô ruột của Thúy sống tại Mỹ và quen thân với gia đình Jimmy. Trong một lần trò chuyện, người cô đưa tấm ảnh của Thúy để giới thiệu cho Jimmy. Chỉ nhìn qua ảnh, người đàn ông ngoại quốc đã “phải lòng” cô gái Việt.
“Khi cô giới thiệu, tôi vẫn chưa đồng ý quen. Anh ấy phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, tôi mới đồng ý kết bạn qua mạng rồi nhắn tin trò chuyện”, Thúy kể.
Điểm tên các cung hoàng đạo khiến người khác không thể nhìn thấuĐỌC NGAY
Nhắn tin được 1 tháng, Jimmy về Việt Nam để gặp người thương. Anh rủ cô du lịch Phú Quốc, Thúy đồng ý với điều kiện được dẫn bà ngoại đi cùng, đặt 2 phòng khách sạn và “không vượt quá giới hạn”. Jimmy chân thành đáp: “Em muốn sao cũng được, chỉ cần em vui vẻ”.
Chuyến du lịch kéo dài 8 ngày. Họ có những trải nghiệm vui vẻ bên nhau như ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển, đi tàu lượn siêu tốc, dạy – học bơi... Trong cả chuyến đi, Jimmy đều cư xử lịch sự, dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối.
Bà ngoại của Thúy có ấn tượng tốt về chàng trai này. Nhìn cách người đàn ông ngoại quốc nuông chiều cháu gái mình, bà thật lòng ủng hộ và vun vén cho đôi bên.
Ngày thứ 6 của chuyến đi, Jimmy chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn tại khách sạn bên bờ biển. Trên tay cầm chiếc nhẫn, anh quỳ xuống cầu hôn cô.
“Tôi rất bất ngờ vì mọi thứ quá nhanh. Nhưng tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của anh ấy nên đã đồng ý”, Thúy chia sẻ.
Ngày hôm sau, Jimmy gọi về cho ba mẹ thông báo mình muốn kết hôn với Thúy. Ba mẹ anh mừng rỡ, chúc phúc cho cặp đôi và mong sớm gặp được nàng dâu tương lai.
Jimmy trở về Mỹ. Cặp đôi yêu xa suốt 1 năm và trong khoảng thời gian xa cách này, tình yêu của họ càng thêm nồng cháy.
Giảm 35kg để “được sống cùng em lâu hơn”
Thanh Thúy thừa nhận, đã có lúc cô thoáng bất ngờ về tình yêu chàng trai Mỹ dành cho mình. Trong 1 năm yêu xa, anh quyết giảm cân bằng mọi cách để xứng đôi với cô hơn.

Chàng trai Mỹ quyết tâm giảm cân để xứng đôi với bạn gái kém 19 tuổi
Lần đầu sang Việt Nam, Jimmy nặng 118kg. Với chiều cao gần 1m90, trông anh như người khổng lồ khi đứng cạnh Thúy. Khi cầu hôn, do cơ thể nặng nề, anh rất khó khăn để quỳ xuống. Khi xem lại video, anh có chút ngượng ngùng.
“Anh ấy từng bị đột quỵ, biết béo mập không tốt cho sức khỏe nhưng chưa có quyết tâm giảm cân. Từ sau khi gặp tôi, anh có thêm động lực. Anh nói ‘anh muốn gây ấn tượng với em trong lần gặp sau đó. Hơn nữa, anh muốn có sức khỏe để sống cùng em lâu hơn nên quyết giảm cân’”, Thúy kể.
Trong 1 năm xa cách, Jimmy chăm chỉ luyện tập, ăn kiêng. Sự kiên trì đã đem đến quả ngọt, anh giảm liền 35kg (từ 118kg xuống 83kg).


Cặp đôi kết hôn sau 1 năm yêu
Cuối năm 2024, Jimmy trở lại Việt Nam thăm bạn gái. Gặp bạn trai ở sân bay, Thanh Thúy vừa thấy thân thuộc lại có chút cảm giác xa lạ. Bởi lẽ, ngoại hình của anh thay đổi quá nhiều.
Không lương hưu, không dựa dẫm con cái, cụ bà U70 sống cuộc đời ai cũng ướcĐỌC NGAY
“Anh ấy như lột xác thành người khác, đẹp trai hơn, 'body' săn chắc hơn. Dù chúng tôi gọi video hằng ngày, tôi cũng theo dõi quá trình giảm cân của anh nhưng khi gặp trực tiếp, tôi vẫn thấy bất ngờ”, Thúy chia sẻ.
Hơn cả những câu từ lãng mạn, hành động thực tế của Jimmy thể hiện rõ tình yêu anh dành cho cô. Thời gian xa nhau, anh gọi cho Thúy mỗi ngày, động viên cô học thêm để phát triển bản thân. Anh nuông chiều mọi sở thích của bạn gái.
Ngay khi trở lại Việt Nam, Jimmy đã đề cập chuyện kết hôn. Được gia đình ủng hộ, cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc cưới ấm cúng tại nhà gái.
“Lần gặp thứ nhất là cầu hôn, lần gặp thứ hai chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Đôi khi, tôi bất ngờ về chuyện tình của chính mình”, Thúy nói.
Dịp đó, Jimmy ở lại Việt Nam một tháng. Thúy kể: “Anh ấy không chỉ hòa nhập mà còn hòa tan với văn hóa quê vợ”.

Họ đang mong chờ ngày được đoàn tụ tại Mỹ
Jimmy cùng anh em, họ hàng nhà vợ đi nhậu trong lô cao su, sau bữa nhậu thì cùng hát karaoke, nhảy múa, chơi vật tay... Về ẩm thực, chàng Tây đặc biệt thích các món mắm, đặc biệt là mắm ruốc và món trứng chưng mắm tép.
“Phong tục lạ lẫm nhất với anh ấy là tục đốt nhang và thờ cúng người đã khuất. Tôi giải thích cặn kẽ cho anh ấy, rằng đó là tín ngưỡng của người Việt, thể hiện sự biết ơn, tôn trọng ông bà tổ tiên và những người mình yêu thương.
Anh ấy hiểu rồi cũng giúp tôi nấu cỗ, đốt nhang, khi thắp hương thì chắp tay vái lạy theo tôi”, Thúy kể.
Dịp 1/5 vừa qua là lần thứ 3 Jimmy về quê vợ. Quấn quýt được ít ngày, cặp đôi lại phải chia xa khi anh trở về Mỹ.
Jimmy đang nỗ lực để có thể bảo lãnh vợ sang Mỹ sống cùng mình. Ở quê nhà, Thúy đang mong chờ ngày được đoàn tụ với anh, cũng như tổ chức một lễ cưới lãng mạn tại quê chồng.

GĐXH - Đang dạy học trực tuyến, nữ giáo viên bất ngờ bị chồng lao vào đánh, bóp cổ, tát tới tấp chỉ vì… không trả lời câu hỏi "ăn cơm chưa".