Vào tháng 11/ 2011, Diane De Zoysa, 60 tuổi, đến từ Edinburgh, Scotland, tình cờ gặp được chàng trai trẻ tên là Priyanjana De Zoysa, 26 tuổi, khi đó là nhân viên khách sạn, trong chuyến du lịch đi đến Sri Lanka.

Bà Diane nhanh chóng phải lòng chàng trai trẻ và cả hai quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau vỏn vẹn 7 tháng quen biết, mặc cho gia đình Diane kịch liệt phản đối.

a1-16621247000471925589705.jpg

Bà Diane từng hạnh phúc bên người chồng trẻ Priyanjana 

"Tất cả bạn bè của tôi đều nghĩ đó không phải là một ý hay. Nhưng tôi thực sự yêu anh ấy và tôi cũng nghĩ rằng anh ta cũng yêu tôi thật lòng và tôi muốn chứng minh rằng họ đã sai. Tôi chưa từng yêu ai như vậy và anh ấy cũng rất yêu thương tôi", bà Diane chia sẻ.

Tới năm 2015, bà Diane quyết định bỏ lại tất cả ở Scotland để theo chồng trẻ về thị trấn nhỏ Ahungalla, Colombo, để sinh sống. Trước khi đi, bà đã bán hết tất cả tài sản của bà ở Scotland rồi dùng số tiền đó để mua một ngôi nhà trị giá £ 60.000 (gần 1,8 tỷ đồng) cho 2 vợ chồng và sắm thêm chiếc xe buýt mini trị giá £ 31.000 (hơn 900 triệu đồng) cho Priyanjana lái để mưu sinh.

Thế nhưng, trong thời gian sống ở quê chồng, Diane mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Bà nhận ra người đàn ông bên cạnh đồng ý kết hôn với mình không phải bởi tình yêu mà vì tiền.

a2-16621247000841491774044.jpg

Cuộc hôn nhân của Diane đã trở thành “nấm mồ” kể từ khi bà theo chồng trẻ về quê.

Trong suốt 2 năm, Priyanjana suốt ngày vòi vĩnh tiền tiêu vặt từ Diane và bỏ mặc bà bị gia đình của anh ta "giam lỏng", không cho đi đâu. Đến đây, người phụ nữ này mới hối hận vì không nghe lời ngăn cản của người thân và bạn bè trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân lầm lỡ này.

Bất ngờ tháng 5/2017, Priyanjana bị côn đồ ám sát. Sau cái chết của chồng, Diane tìm thấy một số giấy tờ chứng minh trong đống đồ đạc của chồng, cho thấy anh ta có vợ hai. Hoá ra người chồng lấy bà hoàn toàn vì tiền.

Lúc này, bà Diane còn bị gia đình của chồng "quản thúc tại gia". "Họ không cho tôi đi ra ngoài trong gần 2 năm, thậm chí ra biển gần đó. Họ cấm tôi bán nhà và còn đòi tiền lương hưu của tôi", bà cho biết.

a3-16621247000952118093099.jpg

Người phụ nữ 60 tuổi phải ra về tay trắng sau nhiều năm.

Được một thời gian thì Diane cũng tẩu thoát thành công rời khỏi nhà chồng và đến ở nhờ nhà một vài người bạn trước khi hoàn tất thủ tục quay lại Scotland với sự giúp đỡ của Lãnh sự Anh ở Colombo.

Diane trở về quê hương với 2 bàn tay trắng sau khi mất 90 nghìn bảng Anh lại còn mang thêm món nợ 4.000 bảng trong thẻ tín dụng, đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống mới cho chính mình sau khi trải qua nhiều biến cố từ cuộc hôn nhân bất hạnh.

Những dấu hiệu đàn ông là thợ "đào mỏ", chị em tránh sập bẫy

Thường xuyên vay tiền bạn

Nếu muốn biết bản chất của người chẳng có gì rõ ràng hơn là thông qua chuyện liên quan đến tiền nong. Những kẻ "đào mỏ" thường xuyên "nói khéo" để mượn tiền của bạn, nào là có việc đột xuất hay than nghèo kể khổ muốn trợ giúp người thân nhưng lực bất tòng tâm.

Chưa dừng lại ở đó, họ còn "gạ" bạn mua những món đồ đắt tiền để dùng chung nhưng thực tế sau đó lại chiếm dụng hết. Nói tóm lại, họ có hàng tá lí do để mượn tiền cũng hứa hẹn trả rồi vẫn mất hút. Đấy chính là dấu hiệu của một kẻ đàn ông chỉ muốn lợi dụng chứ không hề yêu thương thật lòng.

Bạn phải trả tiền mỗi khi hẹn hò

Những người đàn ông luôn để bạn phải "chủ chi" trong mọi cuộc hẹn thì nên xem xét lại. Khi đi họ sốt sắng, đến lúc thanh toán thì viện đủ lí do hoặc thậm chí kì kèo việc chia đôi khoản tiền ăn uống thì chẳng đáng mặt đàn ông một chút nào.

Người đàn ông đàng hoàng và có tự trọng sẽ không để điều đó xảy ra trừ khi bạn chủ động, tự nguyện một cách vui vẻ vì muốn được cùng chia sẻ.

Không bao giờ mua thứ gì tặng bạn

Nếu vào những ngày lễ, kỉ niệm hay sinh nhật, bạn bận rộn lên kế hoạch hay chuẩn bị những món quà dành tặng cho người mình yêu thì ngược lại, người này hoàn toàn không có động thái nào vì bạn. Yêu nhau nhưng chưa bao giờ họ dành tặng bạn một món quà, kể cả nhỏ bé nhất.

Mỗi lần bạn nhắc đến họ lại nói những câu đại loại như "tình yêu chân thành không thể hiện qua vật chất",... để bao biện cho bản thân. Nhưng vấn đề ở đây không phải là vật chất mà ở sự quan tâm và gây bất ngờ. Món quà không thể hiện ở giá trị mà ở tấm lòng, thiện chí của người tặng.

Lời lẽ mật ngọt

Đàn ông chuyên làm "thợ mỏ" thường rất biết cách ăn nói, mang vẻ bề ngoài trông rất gì và này nọ nhưng thực chất chẳng phóng nổi vài đồng hào bạc. Thứ họ có nhiều nhất chính là những lời khen ngợi, tâng bốc bạn lên tận mây xanh.

Không những vậy, những kẻ này còn tỏ ra quan tâm và nhiệt tình một cách quá mức. Chỉ cần bạn ho hay hắt hơi một chút là họ lo sốt vó cả lên. Có thể nói, họ sử dụng lời ngon tiếng ngọt để dụ các cô nàng yếu lòng sập bẫy, chính vì thế hãy cảnh giác bởi "mật ngọt chết ruồi".

b2-16617622202611709757313-0-0-373-597-crop-1661762346927930206160.jpgChồng để cho nhân tình ngồi lên lòng khi đang lái xe bị vợ bắt quả tang

GiadinhNet - Chị phát hiện tài xế cũng chính là chồng mình đang để một cô gái mặc áo hồng, đội mũ trắng, ngồi trong lòng khi lái xe.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022