Sau 80 năm sống và chứng kiến không ít cảnh đời, cụ bà Vương (Trung Quốc) rút ra 4 nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại quyết định hạnh phúc hay khổ đau lúc về già.

Tái hôn, bán nhà, gửi tiền cho con hay vào viện dưỡng lão - nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thì ngược lại.

Những ai đang bước vào tuổi trung niên nên đọc để không phải ân hận muộn màng.

1. Quy tắc 1: Tái hôn tuổi già - Đừng vội vàng, càng không tùy tiện

quy-tac2-17465200995511463006562.jpeg

Sau tuổi 60, việc tái hôn không còn đơn giản là tình cảm, mà liên quan đến tài sản, con cháu, lối sống. Ảnh minh họa

Nhiều người sau khi góa bụa mong muốn tìm bạn đời để tuổi già bớt cô đơn. Nhưng theo bà Vương, đây là quyết định cần cân nhắc kỹ càng.

Sau tuổi 60, việc tái hôn không còn đơn giản là tình cảm, mà liên quan đến tài sản, con cháu, lối sống.

Chỉ nên tiến tới nếu cả hai hiểu nhau sâu sắc và có được sự đồng thuận từ gia đình, đặc biệt là con cái.

Mọi vấn đề tài chính cần được phân minh ngay từ đầu.

2. Quy tắc 2: Đừng vội bán nhà để lên ở với con cái

Ngôi nhà bạn sống cả đời không chỉ là tài sản, mà còn là chốn dựa tinh thần.

Khi sống chung, mâu thuẫn thế hệ dễ xảy ra, từ chuyện con dâu đến khác biệt lối sống.

Lúc đó, bạn không còn chỗ để "rút lui".

Giữ lại nhà riêng giúp bạn duy trì tự do, tránh phụ thuộc, và là "phao cứu sinh" nếu cuộc sống chung không như mong muốn.

3. Quy tắc 3: Tiền tiết kiệm - Đừng giao hết cho con cái giữ

quy-tac-17465200995462025924736.jpeg

Sống một mình tuổi già không đáng sợ. Cái đáng sợ là không chuẩn bị trước và tự tước đi quyền tự chủ của mình. Ảnh minh họa: Sohu

Nhiều người nghĩ già rồi giữ tiền không an toàn nên đưa cho con giữ hộ.

Nhưng nếu chẳng may một ngày bạn không thể tự chăm sóc được bản thân hoặc mắc chứng mất trí nhớ, bạn sẽ không thể nhớ nổi tiền đã giao cho ai.

Hãy tự đứng tên sổ tiết kiệm, để phòng thân. Khi cần, bạn có thể tặng lại sau.

Tiền không mua được lòng hiếu thảo thật sự. Nếu con có hiếu, bạn không cần đưa tiền, con vẫn sẽ chăm lo.

4. Quy tắc 4: Nếu còn khỏe, đừng vội vào viện dưỡng lão

Viện dưỡng lão không xấu, nhưng không dành cho tất cả. Nếu bạn còn khả năng tự chăm sóc, hãy chọn sống ở nhà, thuê người hỗ trợ nếu cần.

Như vậy, bạn vừa giữ được sự riêng tư, vừa sống thoải mái mà vẫn được hỗ trợ.

Đừng tự đẩy mình vào môi trường xa lạ khi bạn chưa thực sự cần đến nó.

"Sống một mình tuổi già không đáng sợ. Cái đáng sợ là không chuẩn bị trước và tự tước đi quyền tự chủ của mình. Ghi nhớ 4 điều trên, bạn sẽ sống thanh thản, nhẹ nhõm và có thể mỉm cười với chính mình mỗi ngày." - bà Vương chia sẻ.

me-gia1-17464378332101133650267-0-73-392-700-crop-17464378383581253643971.jpgDàn con trai, con gái đùn đẩy nhau, từ chối chăm sóc mẹ già, con rể nói một câu khiến tất cả cúi đầu xấu hổ

GĐXH - Cả đời tần tảo nuôi 5 con khôn lớn, đến tuổi xế chiều, bà mong được nương nhờ vài ngày thì các con đồng loạt thoái thác. Trong lúc đau lòng nhất, một người không máu mủ đã lên tiếng khiến tất cả lặng người.

tuoi-trung-nien-1745482278524409175112-0-83-875-1483-crop-1745482370027953376120.jpg4 điều làm được ở tuổi trung niên, bạn sẽ có một tuổi già không phải lo lắng, an nhàn và hạnh phúc

GĐXH - Việc bạn có sống tốt trong những năm cuối đời hay không phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn ở tuổi trung niên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022