Dù Concert day 6 của Anh trai say Hi đã khép lại nhưng thông tin về chương trình vẫn xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Dưới cơn mưa như trút nước, hàng ngàn khán giả vẫn ca hát, nhảy múa, hò reo theo các nghệ sĩ.
Sau chương trình, Anh Tú Atus - một trong những anh trai được nhắc nhiều nhất lúc này đã có những chia sẻ về việc hát dưới mua. Theo đó, Anh Tú kể: "Ghi lại những khoảnh khắc được tắm mưa một trận điên rồ nhất trong cuộc đời. Nhiều lúc đang hát mưa trút vào miệng không dám phun ra sợ khán giả thấy".



Anh Tú Atus
Bên dưới bài đăng của Anh Tú Atus, nhiều khán giả vào để lại bình luận chọc ghẹo, đa phần khán giả đều đồng cảm với tình huống khó nói khi bị nước mưa trút vào miệng của Anh Tú Atus.
Trước đó, Anh Tú Atus cũng bày tỏ cảm thấy tự hào, bùng nổ cảm xúc khi trình diễn trong Concert day 6 của Anh trai say Hi. "Tôi yêu tất cả mọi người những con người xuất hiện phía trước cả những người thầm lặng phía sau. Giờ tất cả đều ướt đẫm hết rồi tôi chỉ muốn nói hãy giữ sức khoẻ thật tốt và đừng để bản thân mình bị bệnh nhé. Nói vậy thôi chứ chưa biết bệnh tật dư lào nhưng mà đêm nay tuyệt quá. Tôi yêu mọi người", Anh Tú Atus cho hay.
Concert Anh trai say Hi day 6 diễn ra tại Hà Nội đã trở thành một trong những đêm nhạc đáng nhớ nhất chuỗi sự kiện khi thời tiết bất ngờ đổ mưa lớn suốt nhiều giờ liền.

Hieuthuhai
Việc các nghệ sĩ trình diễn trong cơn mưa lớn hiện vẫn gây tranh cãi trái chiều trong khán giả. Nhiều người cho rằng màn trình diễn dưới mưa đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, cảm xúc và chân thực nhất, thể hiện tinh thần "cháy hết mình" vì âm nhạc của cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ. Bên cạnh đó, một bộ phận khác lại lo ngại về vấn đề an toàn, sức khỏe của nghệ sĩ và khán giả, nhất là khi mưa lớn kéo dài có thể gây trơn trượt, hỏng hóc thiết bị điện tử và tăng nguy cơ tai nạn. Một số khán giả chỉ trích người đi xem lẫn các nghệ sĩ với thái độ khá tiêu cực.
Liên quan đến câu chuyện này, trong chính Concert Anh trai say Hi, Hieuthuhai đã có chia sẻ: "Mình biết, mai thế nào người ta cũng sẽ nói những đứa đứng dưới mưa coi những thứ vô bổ, vô ích. Thế nào cũng có! Nhưng giống như chúng ta đứng đây, cũng như 30 anh em và tất cả ê-kíp đã cố gắng vì chương trình này. Hạnh phúc là của mình, mình tự biết - không để ai có ý kiến gì hết. Đêm nay dù mưa vậy mọi người có hạnh phúc không?".