Tập 8 của "Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" đã đưa khán giả lẫn các cặp bố con nghệ sĩ bước vào một hành trình trở về tuổi thơ đầy tiếng cười, với loạt trò chơi dân gian đặc sắc như tạt lon, bịt mắt bắt dê - nơi bố và con đổi vai, cùng nhau học cách chơi, học cách thua, và cả cách yêu thương nữa.

Tạt lon giữa sân đình: Ai thua sẽ bị… quệt nhọ nồi!

Chưa từng thấy sân đình nào lại "náo loạn" và vui như ở tập này! Một buổi chiều mát rượi tại làng Khê Hạ (Ninh Bình), các bố con bước vào thử thách tạt lon - trò chơi từng là "huyền thoại" tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Vũ khí là dép tổ ong, mục tiêu là chồng lon, phần thưởng cho người thắng cuộc là được quyền... bôi nhọ nồi (lọ nghẹ) vào đối thủ.

cac-bo-con-choi-tat-lon-1-1751939943904224890077-1751945283213-17519452832971440194518.jpg

Ngay từ lượt đầu, bé Minh Khôi (con trai bố Thái Hòa) đã làm rạng danh đội mình khi tạt trúng lon "siêu đỉnh". Trong tiếng hò reo phấn khích, cậu nhanh chóng bôi nhọ nồi lên mặt bố Trung Ruồi, khiến ông bố nổi tiếng phải chạy vòng quanh sân đình cầu xin… khoan nhọ.

collage-2-17519394033971033803425-1751945285064-17519452851731235164547.jpg

Lượt thứ hai, bố Duy Hưng "xuất thần" ném đổ cả chồng lon và giành quyền bôi nhọ nồi tất cả các bố còn lại. Với tinh thần "không khoan nhượng", bố Duy Hưng nhanh chóng ra tay "trang điểm" cho đồng đội.

cac-bo-bi-boi-nho-noi-17519310692751724251184-1751945285905-17519452861601705718988.jpgbo-duy-hung-boi-nho-noi-bo-thai-hoa-1751931069177687633537-1751945287876-1751945287969883545101.jpgbo-duy-hung-boi-nho-noi-cac-bo-17519310692181782409630-1751945289223-1751945294309989581072.jpgbo-duy-hung-boi-nho-noi-bac-leng-keng-1-17519310691351498255614-1751945296556-1751945296723650762755.jpg

Chỉ sau vài lượt tạt lon, gương mặt các ông bố dần biến thành "bộ sưu tập nghệ thuật trừu tượng": Trung Ruồi được bôi hình tròn đen kịt, Thái Hòa được tặng một hình xiên "siêu ngầu", Neko Lê có hình trái tim lấp lánh… đen! Thậm chí bố Duy Hưng còn trổ tài "bôi không trượt phát nào" khi tranh thủ quệt nhọ nồi luôn cả… bác Leng Keng khiến mọi người cười nghiêng ngả.

bac-leng-keng-va-dua-con-trung-ruoi-17519310691641302475537-1751945298266-1751945303376911245983.jpg5160617551221437846967834854896148417292364380n-17519334414671067729690-1751945304817-17519453048721591179104.jpg5157536101221437869827834857093045005404803744n-17519334415141861278858-1751945305534-17519453056171922594829.jpg5163772931221437869287834855718068510872717537n-1751933441506943170371-1751945306384-17519453064951419960189.jpg

"Lâu lắm rồi mới lại chơi những trò dân gian hồi bé. Chơi hôm nay rất vui. Khi chơi, các bố được trở về như những cậu trẻ con" - bố Duy Hưng hào hứng chia sẻ, trên gương mặt vẫn còn lem nhem nhọ nồi. Và thế là, trò chơi tuổi thơ khiến người lớn quên mất mình "đã lớn", trẻ con bỗng thấy mình "lớn hơn" khi chứng kiến những pha "nghịch ra trò" của các bố. Chỉ trong chốc lát, gương mặt các bố con lem luốc nhọ nồi nhưng đầy ắp tiếng cười bởi những ký ức tuổi thơ ùa về: trọn vẹn và chân thực đến không ngờ.

Bịt mắt bắt dê: Các bố bắt dê nhưng lại 'vồ phải nhau', các con 'mưu mẹo' chỉ đường

Nếu tạt lon là trận chiến nhọ nồi, thì bịt mắt bắt dê đã trở thành "sân khấu hài" đúng nghĩa!

Lần này, trò chơi mang đúng tinh thần vùng đất Ninh Bình nổi tiếng có nhiều dê núi. Các đội phải tìm bắt đúng chú dê đeo nơ theo màu của đội mình. Nhưng không hề dễ đâu nha, vì người bắt sẽ bị bịt mắt, chỉ được nghe hướng dẫn từ đồng đội - là bố hoặc con. "Chơi bịt mắt bắt dê đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên được bắt dê thật, thú vị đấy" - các bố chia sẻ.

choi-bit-mat-bat-de-1751931069280207099734-1751945307085-17519453071741841457082.jpg

Vòng đầu tiên dành cho các con, cả sân rộn ràng tiếng la hét: "Rẽ trái!", "Không, không! Phải, phải, lùi lại!"… Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của bố Thái Hòa, Minh Khôi là người đầu tiên thành công. Nhưng điều không ngờ là những chú dê tuy nhỏ mà vô cùng nhanh nhẹn và khỏe, khiến Bean, Dứa, Audi và Cati loay hoay mãi vẫn chưa bắt được.

collage-3-175193971305916769524-1751945308405-1751945308534964215614.jpg

Đến lượt các ông bố bị bịt mắt bắt dê với sự hướng dẫn từ xa của các con, tình hình càng... loạn hơn và đây mới là "show cười thực sự". Bố Trung Ruồi vừa bước vào "đấu trường" đã bị bố Duy Hưng vồ nhầm khiến phải hét lớn: "Là Trung mà! Là Trung! Không phải dê!".

Cảnh ba ông bố 'vồ nhau' vì tưởng… dê là highlight không thể quên của tập này. Trong khi đó, các chú dê thật lại nhởn nhơ chạy thoát ra phía sau, bỏ mặc ba "đối thủ" loay hoay tìm bắt… đồng đội.

cac-bo-bat-nhau-thay-vi-bat-de-1751931069263731355052-1751945309136-1751945314271604146954.jpg

Tuy nhiên, sau vài pha "đánh lạc hướng", các bố cũng dần tìm ra được nhịp. Bố Duy Hưng là người đầu tiên "tóm" được một chú dê thực sự nhưng bi hài hơn khi đó không phải... dê của đội mình. Các bố lần lượt bắt nhầm dê của đội khác khiến cổ động viên bên ngoài lẫn khán giả xem chương trình "cười xỉu".

bo-trung-ruoi-bit-mat-bat-de-1751931069211363168330-1751945315868-1751945315991165902656.jpg

Bố Trung Ruồi và bé Dứa xuất sắc nhất khi vừa nhanh chóng bắt được dê, vừa khiến khán giả 'cười sảng' với lời dặn đáng yêu: "Bố ơi, con chưa bao giờ ăn thịt dê. Bố bắt 2 con nha - một con đem về nuôi, một con ăn thịt!". Phần thưởng cho đội chiến thắng là một... chú vịt để đem về nuôi, bé Dứa hào hứng: "Con sẽ tắm cho bạn vịt mỗi ngày!".

collage-4-17519398348541721762765-1751945317963-17519453183781162220784.jpg

Trong khi đó, Minh Khôi với chiến thắng từ vòng tạt lon đã nhận được phần thưởng là một chú dê. Trên đường dẫn chú dê về nhà, thấy dê mệt, Minh Khôi liền bứt cỏ ven đường cho dê ăn. Một hình ảnh giản dị nhưng khiến người xem thấy ấm lòng, bởi hành trình không chỉ là chơi, mà còn là học cách quan tâm và yêu thương.

Một hành trình chơi, nhiều điều đọng lại

Tập 8 của "Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" không chỉ là một buổi chiều vui chơi "bá đạo" của các bố con mà còn là lát cắt giàu cảm xúc. Những trò chơi tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức tuổi thơ nay chợt ùa về, vừa vui nhộn vừa chan chứa cảm xúc.

Không màn hình điện thoại, không trò chơi điện tử, chỉ cần một đôi dép tổ ong, vỏ lon xếp chồng, vài chú dê, ấm đun nước để lấy nhọ nồi… đã trở thành cầu nối để các bố được sống lại một phần tuổi thơ bên con cùng những tiếng cười giòn tan, nắc nẻ.

cac-cap-bo-con-17519310692341723337849-1751945319954-17519453200201275645333.jpg

Tưởng các bố lúc nào cũng nghiêm nghị bỗng hóa thân thành những "đứa trẻ to xác", cũng chơi tới bến với các con luôn! Và qua những thử thách tưởng chừng đơn giản ấy, các con học được nhiều điều: phải phối hợp, phải lắng nghe, phải chấp nhận thua, và quan trọng nhất - phải biết yêu thương những thứ mộc mạc, gần gũi xung quanh mình.

"Bố ơi mình đi đâu thế?" không chỉ là một chương trình thực tế giải trí, mà là hành trình đầy cảm hứng - nơi những người làm cha được sống lại tuổi thơ cùng con, nơi những đứa trẻ học cách cảm nhận và biết trân trọng những điều đẹp đẽ nhất của tuổi thơ.

(Ảnh trong bài: Chương trình cung cấp)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022