Giấc mơ Trịnh là đêm nhạc của những giọng hát quen thuộc có tình yêu mãnh liệt với nhạc Trịnh. Trong đó, có những người ở tuổi 7X như ca sĩ Mai Loan, Thanh Hương… và cả những nghệ sĩ trẻ lứa tuổi 9X như Hoàng Trang, Trịnh Trí Anh.

Chuẩn bị cho Giấc mơ Trịnh, những ngày này, các nghệ sĩ đang miệt mài tập luyện. Hồi hộp, hạnh phúc là tâm trạng chung của các thành viên trong ê-kíp.

fl22367-1679410105067.jpg

Các nghệ sĩ đang miệt mài tập luyện cho đêm nhạc tại phòng trà Trịnh Ca (Ảnh: BTC).

Ca sĩ Mai Loan sẽ thể hiện ca khúc Sóng về đâu trong chương 3 của đêm nhạc mang tựa đề Thân phận. Chị nói: "Ca khúc phù hợp với chất giọng và cách hát kịch tính của tôi, và cũng có những điều tương đồng với những gì tôi đã trải qua. Tôi hy vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chuyển tải đúng tinh thần ca khúc tới khán giả".  

"Tôi quen sự ấp áp gần gũi khán giả ở phòng trà. 15 năm rồi mới hát trở lại với một dàn nhạc, trên một sân khấu lớn nên tôi rất hồi hộp. Được hát trong chương trình Giấc mơ Trịnh cùng những anh em gây dựng phòng trà Trịnh Ca từ những ngày đầu như Diệu Thúy, Đạo Nguyễn…, tôi thấy tự hào và rất hạnh phúc", ca sĩ Mai Loan chia sẻ thêm.

Ca sĩ Diệu Thúy (Ảnh: BTC).

Ca sĩ Lê Tâm (Ảnh: BTC).

 Ca sĩ Mai Loan nói thêm: "Nhạc Trịnh không chỉ có buồn tủi mà dành cho mọi lứa tuổi. Tham gia chương trình lần này có những gương mặt trẻ như Trí Anh, Anh Phong, Nhật Trường… tôi cũng thấy mình học hỏi được từ các bạn nhiều điều, đặc biệt là tinh thần trẻ trung, tươi mới". 

Nghệ sĩ guitar Đạo Nguyễn đảm nhận phần phối khí cho các ca khúc. Anh hé lộ, 22 tiết mục trong chương trình là 22 giấc mơ. Mỗi ca khúc có màu sắc, cảm xúc, đời sống riêng, được sắp xếp để khán giả đi theo từng cung bậc và hòa chung cảm xúc. 

Ca sĩ Nhật Thảo (Ảnh: BTC).

Với nhà sản xuất Ngọc Châm, chị khẳng định không bất ngờ khi Giấc mơ Trịnh cháy vé bởi "nhạc Trịnh đã có chỗ đứng trong lòng khán giả". Điều mà Ngọc Châm thấy thú vị là mối duyên và những điều trùng hợp khi tổ chức đêm lần này. Chị kể: "Lần đầu làm chuỗi Vàng son một thuở, khi gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 có nói với tôi: "Bố mơ ước được làm đêm nhạc ở Nhà hát Lớn". Tôi tổ chức đêm nhạc đó cũng cháy vé đêm thứ nhất và mở thêm đêm thứ hai. 

10 năm sau câu nói đó được lặp lại... Và Giấc mơ Trịnh đang diễn ra đúng như đêm nhạc đầu tiên đó - cũng là đêm nhạc đầu tiên của những nghệ sĩ Trịnh Ca và cũng… cháy vé. Tôi thấy ước mơ đó rất thú vị", Ngọc Châm chia sẻ.

Mở thêm một đêm nhạc, các nghệ sĩ hạnh phúc bởi giấc mơ được nối dài hơn (Ảnh: BTC).

Nhà sản xuất Ngọc Châm cũng nhận định: "Hai đêm có thể không khác nhau nhiều về nội dung nhưng chắc chắn cảm xúc sẽ khác nhau. Hôm đầu là sự bỡ ngỡ, hồi hộp, rung động và mới mẻ. Hôm sau, khi họ vượt qua chính mình, đó sẽ là năng lượng hạnh phúc tràn ngập khán phòng. Khán giả dù có xem cả hai đêm nhạc cũng sẽ cảm nhận được hai luồng năng lượng khác nhau. Đó chính là tâm ý của những người tổ chức cùng những nghệ sĩ muốn gửi tới khán giả".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022