IMG-6679-resize-1459822530_660x0.jpg

Tối 4/4, Khánh Ly tổ chức đêm nhạc miễn phí Đời cho ta thế cho giới sinh viên ở sân khấu Đại học Văn hóa, Hà Nội. Chương trình bắt đầu từ 20h nhưng trước đó vài tiếng, nhiều người hâm mộ đã có mặt. Sau một loạt tiết mục mở màn "cây nhà lá vườn" của sinh viên, Khánh Ly xuất hiện với ca khúc Diễm xưa kéo theo tràng vỗ tay cuồng nhiệt từ khán giả trẻ.

 

IMG-6724-resize-1459822531_660x0.jpg

Danh ca trải lòng về những kỷ niệm xưa với nhạc sĩ họ Trịnh khi hát ca khúc Hạ trắng Còn tuổi nào cho em. "Tôi sống ở Đà Lạt. Khi gặp gỡ, Trịnh Công Sơn đã bảo tôi về Sài Gòn hát nhưng tôi từ chối. Năm1967, tôi gặp lại Trịnh Công Sơn và ông lại rủ tôi đi hát. Lần này, tôi đi cùng ông. Hồi ấy, tôi chẳng có tiền mà mua cơm bụi. Ông Sơn mua một suất thì chia làm đôi để tôi được ấm lòng đi diễn. Ông Sơn có nhiều bạn thân là con trai, và tôi cũng đã trở thành một thằng bạn trai như vậy", Khánh Ly vừa cười vừa kể.

IMG-6868-resize-1459822531_660x0.jpg

Khánh Ly cho biết bà không được học nhạc bài bản nên ngày trước, mỗi khi muốn thể hiện tác phẩm nào đó, danh ca lại để Trịnh Công Sơn hát mẫu 2 đến 3 lần rồi hát theo. Khi nào nhạc sĩ gật đầu, bà biết hát như vậy là được. Nữ ca sĩ nói tiếp: "Sau này, khi nhạc Trịnh được in ra các tập, có người nói tôi hát sai nhạc Trịnh, tôi nói đúng là như vậy. Đó là vì tôi hát theo cảm xúc của mình. Ông Trịnh đã không nói tôi hát sai, phải hát lại. Do đó, tôi vẫn cứ hát sai suốt 50 năm qua. Các em đừng như tôi, vì không được học nên tôi như vậy".

Trong suốt thời gian đứng trên sân khấu biểu diễn, nữ ca sĩ liên tục đổ mồ hôi. Tuy vậy, không lúc nào bà để lộ sự mệt mỏi trên gương mặt mà chỉ nhẹ nhàng lấy khăn chấm rồi tiếp tục ca hát, giao lưu với khán giả.

Khánh Ly hát Diễm xưa

IMG-6986-resize-1459822532_660x0.jpg

Trong chương trình, Khánh Ly còn thể hiện nhiều ca khúc quen thuộc như Nắng thủy tinh, Ngẫu nhiên...

Khánh Ly hát Hạ trắng

Khánh Ly hát Ngẫu nhiên

IMG-7012-resize-1459822532_660x0.jpg

Khánh Ly hỏi khán giả: "Có ai biết câu hát 'Ngàn cây thắp nến hai hàng' có nghĩa là gì không?". Danh ca cho biết ban đầu nghe bà cũng không hiểu. Nhưng đến khi nhìn cảnh mặt trời chiếu xuống lá cây vàng trong một chiều mùa thu Hà Nội, bà mới thấm thía ý nghĩa câu hát.

Khánh Ly hát Nắng thủy tinh

IMG-7040-resize-1459822533_660x0.jpg

"Tôi yêu mùa thu Hà Nội lắm. Khung cảnh đó chỉ có ở mùa thu nơi này thôi. Nếu từ giờ cho đến mùa thu, tôi chưa đi theo Trịnh Công Sơn thì sẽ trở lại hát cho mọi người,. Lúc đó, hãy đón nhận và đừng chê tôi nhé”, Khánh Ly vừa dứt lời chia sẻ, hàng loạt tiếng vỗ tay của khán giả vang lên.

IMG-7053-resize-1459822533_660x0.jpg

Danh cùng hòa giọng với người hâm mộ trong ca khúc Nối vòng tay lớn.

IMG-6937-resize-1459822532_660x0.jpg

Ngoài ca hát và giao lưu với khán giả, Khánh Ly còn cùng ban tổ chức trao quà cho các sinh viên nghèo vượt khó.

IMG-7106-resize-1459822534_660x0.jpg

Người hâm mộ chụp ảnh kỷ niệm cùng danh ca sau chương trình.

Ảnh: Minh Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022