"Người lạ ơi" - Superbrothers x Karik x Orange

Ngày 6/1 vừa qua, Karik đã chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên "Người lạ ơi" kết hợp cùng Superbrothers và Orange. Ca khúc được viết ra không chỉ là tâm sự của Karik sau mối tình không trọn vẹn mà còn là nỗi lòng của cá nhân Châu Đăng Khoa sau một thời gian lập nghiệp và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cảm giác đầy day dứt khi phải loay hoay giữa những tình cảm ngổn ngang. Để rồi chúng ta cứ mang tâm trạng khắc khoải về một mối quan hệ mập mờ, nhưng lại khó cưỡng - không hẳn là bạn nhưng chắc chắn không phải là yêu với tên gọi "người lạ".

Với giai điệu bắt tai, ca từ cảm xúc cộng hưởng cùng câu hát "Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mệt mỏi quá" dễ viral khắp mạng xã hội, sản phẩm âm nhạc mới của Superbrothers x Karik x Orange nhanh chóng "gây bão"  với hơn 7 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau 2 ngày ra mắt. 

MV "Người lạ ơi" - Karik x Superbrothers x Orange

photo-1-1515469258794.jpg

"Tâm sự với người lạ" – Tiên Cookie

“Tâm sự với người lạ” là ca khúc được Tiên chắp bút trong một lần ngồi taxi từ sân bay về nhà, cô vô cùng bất ngờ khi anh tài xế buột miệng hỏi thăm về Hà Nội, kể cho cô nghe về người vợ đã rời bỏ anh và con nhỏ để ra Hà Nội sinh sống với người đàn ông khác. Nỗi day dứt của một người đàn ông thu nhập ít ỏi luôn khao khát ra Hà Nội tìm vợ nhưng còn phải lái xe kiếm ăn hàng ngày để nuôi con khiến Tiên Cookie lắng đọng hơn trong câu chuyện của một người lạ kể cho cô.

Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ ý nghĩa được thể hiện qua một giọng hát giản dị, mộc mạc của chính người viết đã cho bài hát những cảm xúc chân thành và sâu lắng. "Tâm sự cùng người lạ" mà Tiên Cookie chắp bút đã nói hộ nỗi lòng của những người trẻ đang lạc lõng rằng đôi khi mệt mỏi chỉ quá, chỉ cần có một người người lạ đứng bên cạnh và lắng nghe hết những tâm sự là đủ rồi. Chính vì tất cả điều đó, ca khúc đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ suốt một thời gian dài, đồng thời chạm tới con số hơn 37 triệu lượt xem trên Youtube.

MV "Tâm sự với người lạ" - Tiên Cookie.

photo-1-1515469260277.jpg

"Người lạ hợp cạ" – Lê Thiện Hiếu

Khác với hai ca khúc kể trên, "người lạ" trong "Người lạ hợp cạ" của Lê Thiện Hiếu mang một màu sắc tươi vui, lạc quan hơn hẳn. Sau hit bự "Ông bà anh" gây tiếng vang lớn vào năm 2016, Lê Thiện Hiếu nhanh chóng bắt tay vào việc sáng tác để có sản phẩm mới gửi đến những khán giả đã yêu mến và ủng hộ anh. 

Ca khúc thu hút người nghe ngay từ những giai điệu bắt tai, tiết tấu nhanh, mang hơi hướng tropical house với ca từ đơn giản. Ca khúc lấy cảm hứng từ việc liên tưởng đến những vị khách đều là "người lạ" đi chung một chuyến xe, sau khi nói chuyện, họ phát hiện ra những điểm "hợp cạ" và bắt đầu làm quen. Bài hát là sự yêu đời của một chàng trai mỗi ngày thức dậy đều làm quen được với một "người lạ" mới. Trong thế giới của bài hát, giữa "mình" và "người lạ" không hề có khoảng cách, họ luôn chào đón và vui vẻ khi có thể kết thêm bạn mới.

"Người lạ hợp cạ" - Lê Thiện Hiếu.

photo-3-1515469260283.jpg

"Người lạ quen thuộc" – Hamlet Trương

Ra mắt năm 2013, "Người là quen thuộc" được coi là một trong những bản hit đầu tiên của ca/nhạc sĩ, nhà văn Hamlet Trương khi mới bắt đầu bước chân vào con đường âm nhạc. Bản ballad nhẹ nhàng, tình cảm gợi nhắc về mối tình tan vỡ đã qua, cách gọi "người lạ" thay cho danh xưng "người yêu cũ". Sau chia tay, cả hai dù có người vẫn còn yêu nhưng lại chẳng thể làm bạn được nữa, có đi ngang qua nhau cũng đành lòng coi như không hề quen biết.

"Người lạ từng quen" - Hamlet Trương.

photo-2-1515469260281.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022