Bắt đầu từ sáng 27/1 (tức mồng 6 tết), hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh ra ngã ba, ngã tư dọc quốc lộ 1A để đón xe khách vào Nam ra Bắc làm việc sau kỳ nghỉ Tết. 

Trong số này chủ yếu là sinh viên, người dân lao động tại các khu công nghiệp lớn như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội..., họ hầu như không đặt vé trước.

img9065-16747875687792105973308.jpg

Dọc quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh đều có nhiều người dân ra đường đợi bắt xe.

Anh Hà Văn An (ở Lộc Hà, Hà Tĩnh) lo lắng vì anh và gia đình đón xe đi Bình Dương đã hơn 4 giờ nhưng vẫn chưa được. 

"Tôi chủ quan nên không đặt vé trước, giờ đón được xe là vô cùng khó khăn. Xe nào đi qua tôi cũng vẫy nhưng họ không dừng lại. Các xe đi qua đều đông nghẹt khách”, anh An cho hay.

Do nhu cầu đi lại sau Tết tăng cao, các nhà xe cũng đã chủ động tăng cường thêm xe để phục vụ hành khách. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe từ Bắc vào Nam, nhưng với lượng khách ra Tết quay trở lại nơi làm việc quá tải khiến xe nào cũng trong tình trạng phải nhồi nhét khách. 

Nhiều nhà xe phải tăng cường thêm chuyến, chạy ngày chạy đêm liên tục để phục vụ khách nhưng vẫn không đủ.

Em Lê Thị Huyền, (Sinh viên Trường Đại học Huế) cho biết,  đã đứng đón xe đi Huế hơn 3 giờ rồi vẫn chưa bắt được xe đi. "Em đón xe khách từ sáng để vào trường sớm nhưng xe nào cũng đầy khách rồi nên không có chiếc nào dừng. Từ giờ đến tối biết có đón được xe không", em Huyền nói.

img9063-1674787598931286804461.jpg

Nhiều người ngóng chờ xe trong lo lắng.

img9074-167478759894652605792.jpg

Vẻ mặt mệt mỏi, thẫn thờ khi đợi xe quá lâu hiện rõ trên khuôn mặt của hành khách.

Theo tìm hiểu, mặc dù giá vé tăng hơn gấp đôi so với ngày thường, tuy nhiên hiện vẫn xảy ra tình trạng "cháy vé", xe khách không đáp ứng được nhu cầu đi lại của khách hàng.

“Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu từ ngày mồng 4 là nhà xe chúng tôi bắt đầu phải chạy thêm chuyến. Chúng tôi phải chạy ngày chạy đêm cho kịp khách vào Nam, xe đến nơi dù không có khách nào trở lại cũng phải chạy về ngay cho kịp phục vụ khách từ Hà Tĩnh vào Nam. Tuy vậy vẫn không thể đủ vé cho khách đặt” - anh Nguyễn Văn Thắng (chủ một nhà xe chạy tuyến Nghệ An - Bình Dương) cho biết.

img9079-16747876466391382210383.jpg

Trời mưa, nhiều người dân chen chúc trong cây xăng dầu để đợi xe.

Theo quan sát của PV, tại khu vực đầu đường tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), mặc dù ra đón xe từ lúc sáng sớm nhưng đến 9 giờ, rất đông người đứng hai bên đường vẫn chưa bắt được xe. Mỗi khi có xe khách giường nằm chạy tuyến Bắc - Nam và ngược lại đi qua, người dân lại giơ tay vẫy vẫy ra hiệu xin được lên xe nhưng hầu hết các xe này đã kín chỗ.

z4063997559932170d0671f9634c0e57c84e78fe822f5e-1674787692449207080147.jpg

Người dân chấp nhận giá vé cao gấp đôi ngày thường những vẫn không có chỗ.

z406399756552796c34392bf9d9596cf5495052064ebe8-16747876924801605582460.jpg

Nhiều người dân đón xe đi các tỉnh phía Nam tỏ ra mệt mỏi vì không bắt được xe.

z40639975797630188a40778189a54d3b224bfdedbde21-16747876925051925999169.jpg

Cứ vài phút lại có một chiếc xe Bắc - Nam chạy qua, nhưng tất cả đều kín ghế.

Chị Trần Thị Tuyên (ở xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: "Tôi cùng chồng con ra đón xe vào Đồng Nai từ sáng sớm nhưng đến hơn 9 giờ vẫn chưa đón được xe. Ngày thường giá vé chỉ 700.000 đồng/người nhưng sau tết nhà xe tăng giá lên khoảng 1.500.000 đồng/người mà vẫn không có giường".

Chị Tuyên lo lắng, nếu gia đình không đón được xe thì vợ chồng sẽ không kịp thời gian làm việc, các con không kịp nhập học.

Đối với giá xe khách cao ngất ngưởng so với ngày thường, rất nhiều lao động cho biết, họ rất bất bình nhưng lượng người quá nhiều nếu không lên xe thì sẽ chậm trong ngày làm đầu tiên của năm mới.

Trao đổi với PV, Lãnh đạo Sở Giao thông Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã thành lập các đội, chỉ đạo Thanh tra sở kiểm tra liên tục. Qua đó, tại các bến xe trong tính đều đã niêm yết giá. Nếu phát hiện xe nào tăng giá quá mức sẽ xử lý theo quy định.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022