Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Khắc Kỷ (SN 1965, trú tại Khu 1, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) làm nghề xe ôm tự do.

Trước đó, vào đêm 14/9 anh Kỷ đứng đón khách ở khu vực cầu vượt phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh) thì có 2 thanh niên đi bộ đến thuê xe chở về phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh). Dù trời đã khuya, tuy nhiên thấy hai thanh niên trẻ, còn đang tuổi học sinh nên anh Kỷ không nghi ngờ gì mà đồng ý chở đi.

Ba người đi đến đoạn đường vắng cạnh nghĩa trang Khu Sơn, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh thì bất ngờ hai vị khách nhí yêu cầu anh Kỷ cho xuống xe. Khi vừa xuống xe, 1 đối tượng rút dao chém thẳng về phía đầu anh Kỷ. Anh Kỷ né được và quay người bỏ chạy. Thấy vậy, đối tượng cầm dao tiếp tục đuổi chém khiến anh bị Kỷ thương.

Sau khi chém người lái xe ôm, hai tên cướp nhí đã lấy chiếc xe máy BKS 99G1-558.xx của nạn nhân rồi bỏ chạy theo hướng cánh đồng.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Khắc Niệm tập trung xác minh, làm rõ. Lúc này nạn nhân vẫn hoảng loạn không nhớ được đặc điểm nhận dạng của đối tượng, chỉ biết chúng còn rất trẻ, nói giọng tỉnh ngoài, không phải là người Bắc Ninh.

Địa điểm xảy ra vụ án ở ngoài cánh đồng nên vắng vẻ, không có nhân chứng nhìn thấy đối tượng, cũng không có camera. Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều tổ công tác rà soát các cơ sở cầm đồ, mua bán xe máy để tìm tang vật, đồng thời rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn; các khu trọ, các đối tượng từ tỉnh ngoài đến lao động. Tuy nhiên, hai đối tượng cướp vẫn "bặt vô âm tín" do chúng mới đến địa bàn, chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng, cũng không làm việc ở bất cứ công ty nào.

2d-1729162959233-1729165503534157426220.jpg

Hai đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).

Tại phường Vân Dương, khi rà soát các trinh sát được người dân cung cấp thông tin có hai đối tượng mới từ Nghệ An ra Bắc Ninh để xin việc nhưng sau đó đi đâu không rõ. Qua miêu tả của người dân và đối chiếu với nhận dạng của nạn nhân Nguyễn Khắc Kỷ, Công an TP Bắc Ninh đã xác định một trong hai đối tượng tên là Chiến ở Nghệ An, đối tượng còn lại quê ở Hà Tĩnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định chính xác tên tuổi hai đối tượng. Tuy nhiên, cả hai đã không còn trên địa bàn Bắc Ninh. Ngay trong đêm, Công an TP Bắc Ninh đã chia thành 2 mũi công tác vào Nghệ An và Hà Tĩnh để truy bắt chúng nhưng cả hai đều không có ở nơi cư trú, gia đình chúng không ai biết con cái mình đi đâu.

Tập trung xác minh về Chiến và Đức Anh, đến trưa 16/10, Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện chúng đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ tại địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An nên đã tổ chức bắt giữ.

Hai đối tượng khai đều bỏ học, hay chơi điện tử và tham gia vào nhiều hội nhóm của thanh niên mới lớn nên quen biết rồi rủ nhau bỏ nhà ra Bắc Ninh xin việc. Vì không có tiền, không có điện thoại nên chúng bàn nhau đi cướp.

Đức Anh có nhiệm vụ mài thanh sắt thành dao sắc, bỏ vào ba lô làm hung khí. Tối 14/10, chúng đi bộ ra cầu vượt đón xe, "điều" nạn nhân vào khu nghĩa trang rồi dùng dao chém để cướp tài sản. Sau khi lấy được xe của anh Kỷ, hai đối tượng đèo nhau về Nghệ An để trốn.

Hai đối tượng khai nhận, sau khi cướp xe, lúc chạy qua cánh đồng thì vứt dao để phi tang.

Clip Con trai chém mẹ đẻ và dì ruột trong đêm ở Hải Dương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022