Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, bức xúc trước thông tin về việc một người dân tại Hà Nội bị ép nộp 20 triệu đồng tiền 'quỹ xóm' khi dọn dẹp mảnh đất của gia đình. Đáng nói, không chỉ bị thu tiền vô lý, công nhân trong lúc thi công còn bị người tự xưng là "trưởng xóm" hành hung, đe dọa một cách công khai.
Bị hành hung, dọa dẫm khi dọn dẹp khu đất của gia đình
Qua tìm hiểu của phóng viên, sự việc trên xảy ra với anh Đ.X.T. (SN 1985, trú phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Trao đổi với Gia đình và Xã hội, anh T. cho biết, gia đình anh có một khu đất mua đã nhiều năm tại xóm Gia, thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP. Hà Nội, hiện do chị gái của anh T. làm chủ.
Do không sử dụng trong thời gian dài, khu đất trở nên um tùm cây cối và tồn đọng nhiều rác thải xây dựng, gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Anh T. sau đó đã được chị gái nhờ thuê công nhân, máy móc để dọn dẹp mặt bằng của khu đất.
"Ngày 25/7/2025, tôi thuê người và phương tiện đến để dọn dẹp, phát quang cây cối và làm gọn lại mặt bằng. Công việc trong ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ", anh T. kể.
Tuy nhiên, sự việc trở nên phức tạp vào chiều ngày hôm sau, khi anh T. thuê xe ba bánh để vận chuyển rác thải, phế thải ra ngoài.
"Khoảng 14 giờ ngày 26/7, tôi nhận được điện thoại từ đội thi công báo rằng khi xe ba bánh chở phế thải ra ngoài thì bị một người đàn ông chặn lại, đuổi tất cả các xe không cho vào làm việc và yêu cầu chủ nhà phải nộp tiền mới được tiếp tục làm", anh T. cho biết.

Khu đất của gia đình anh Đ.X.T. tại xóm Gia, thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Ngay lập tức, anh T. có mặt tại hiện trường nhưng không thấy người đàn ông kể trên. Để công việc không bị đình trệ, anh đã trấn an các công nhân và yêu cầu họ tiếp tục gọi xe vào làm việc.
Thế nhưng, khi chiếc xe đang di chuyển trong ngõ, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện với thái độ rất hung hãn, côn đồ. Người này sau đó đã tấn công tài xế lái xe ba bánh là anh N.D.H. (quê Tuyên Quang). "Ông ta liên tục đấm vào mặt lái xe và chửi bới thậm tệ", anh T. thuật lại.
Sau khi được mọi người can ngăn, người đàn ông này vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ thô tục để dọa dẫm lái xe và kiên quyết đuổi tất cả phương tiện ra ngoài. Qua tìm hiểu, anh T. được biết người đàn ông này tên là Lê Tuấn Phương (sinh năm 1975), là người dân trong xóm.
Khoản "quỹ xóm" 20 triệu và tờ giấy biên nhận viết tay
Khi anh T. ra nói chuyện phải trái, ông Phương xưng là "trưởng xóm" và tuyên bố mình chịu trách nhiệm toàn bộ việc xe cộ ra vào xóm. Ông này thẳng thừng yêu cầu anh T. phải nộp 20 triệu đồng theo "luật xóm" thì mới được tiếp tục dọn dẹp.
"Tôi có giải thích rõ rằng tôi chỉ dọn dẹp cho sạch sẽ chứ chưa có nhu cầu xây dựng và hỏi rõ về các khoản thu, chi của xóm để tiện đóng góp. Ông Phương khẳng định mỗi lần làm như vậy sẽ mất 20 triệu. Lần này dọn dẹp là 20 triệu, sau này xây dựng lại đóng tiếp 20 triệu nữa, tổng cộng 40 triệu theo luật xóm", anh T. bức xúc. Ông Phương sau đó còn đe dọa sẽ "cho cả đoàn xe biết tay" nếu không tuân thủ.

Số tiền 20 triệu đồng được anh T. chuyển khoản cho ông Trịnh Duy Hoạt, người được giới thiệu là "thủ quỹ xóm".
Do không phải người địa phương, lại đối mặt với thái độ hung hăng của ông Phương, cùng với việc thi công bị đình trệ hoàn toàn, anh T. đành bấm bụng nộp tiền. Số tiền 20 triệu đồng được anh T. chuyển khoản cho ông Trịnh Duy Hoạt, người được ông Phương giới thiệu là "thủ quỹ xóm".
Đáng chú ý, sau khi nhận tiền, ông Phương tuyên bố sẽ không có hóa đơn, chứng từ gì "sau đỡ phải hỏi", mà chỉ có một tờ "giấy biên nhận" viết tay thu tiền quỹ xóm, lý do thu tiền là để "đóng góp tu sửa đường theo quy định chung của xóm".
Tối ngày 27/7, khi anh T cùng chị gái có mặt tại khu đất để làm việc lại với ông Phương thì người này vẫn giữ thái độ hống hách. Khi được hỏi về việc hành hung tài xế, ông này tuyên bố: "Nó láo thì tôi đánh, ai thích thì đi mà kiện". Về khoản tiền, ông ta tiếp tục khẳng định đây là "xóm quy định", từ trước đến nay đều thế, ai không nộp thì không được phép làm bất cứ việc gì.

Tờ giấy biên nhận viết tay thu tiền quỹ xóm, lý do thu tiền là để "đóng góp tu sửa đường theo quy định chung của xóm".
Quá bức xúc trước hành vi có dấu hiệu côn đồ và cưỡng đoạt tài sản, ngày 28/7, anh T. đã làm đơn tố giác gửi Công an phường Chương Mỹ, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.
Sự việc trên một lần nữa đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm thu, "bảo kê" xây dựng, đặt ra các "luật rừng" tại một số địa phương trên địa bàn TP Hà Nội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống, gây khó khăn và bức xúc cho người dân.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết đã bắt toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm “lợn rừng”, được xác định có dấu hiệu “bảo kê” xây dựng tại phường Xuân La, quận Tây Hồ (TP Hà Nội).
"Trưởng xóm" hành hung tài xế xe chở phế liệu, ép chủ đất nộp 20 triệu 'quỹ xóm' khi dọn dẹp khu đất của gia đình ở Hà Nội:
"Trưởng xóm" hành hung tài xế xe chở phế liệu, ép chủ đất nộp 20 triệu 'quỹ xóm' khi dọn dẹp khu đất của gia đình ở Hà Nội.