Ngày 3/6, Ban Thông tin Truyền thông TƯ - Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức họp báo thông tin về chương trình Vu lan – Đạo hiếu và Dân tộc 2025. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ban tổ chức thông tin chuỗi hoạt động trong chương trình Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2025. Ảnh PT
Với thông điệp lan tỏa lòng hiếu hạnh và tri ân trong cộng đồng, chương trình diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8/2025 với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh, thiện nguyện và nghệ thuật giàu ý nghĩa.
Ngày 27/7, Ban tổ chức sẽ tổ chức lễ tưởng niệm và thăm hỏi các gia đình có công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị. Đây không chỉ là hành trình tri ân mà còn là dịp để thế hệ trẻ lắng nghe lịch sử, thấu cảm những hy sinh cao cả của cha ông.
Tiếp nối tinh thần hiếu đạo gắn với trách nhiệm xã hội, đầu tháng 8/2025, chương trình "Ươm mầm yêu thương" sẽ đến với trẻ em vùng cao Tây Bắc. Tại đây, những phần quà học tập và học bổng sẽ được trao tặng, tiếp sức cho các em đến trường trong năm học mới, thắp sáng niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
Từ 3/6 - 31/7, một sân chơi sáng tạo trên nền tảng trực tuyến dành cho lứa tuổi 10 trở lên được tổ chức với các nội dung viết, vẽ tranh với chủ đề ‘Thắp đạo hiếu – Sáng hồn dân tộc’. Cuộc thi khuyến khích giới trẻ thể hiện tinh thần hiếu kính và tình yêu quê hương qua góc nhìn cá nhân. Đây là nhịp cầu kết nối giữa truyền thống Vu Lan và hơi thở đương đại, lan tỏa đạo Hiếu trong lòng mỗi người bằng nghệ thuật và cảm xúc cá nhân. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được vinh danh, trưng bày trong đêm Giao lưu nghệ thuật Vu Lan cuối tháng 8 và tuyển chọn in sách.
Ngoài ra, đêm nghệ thuật đặc biệt "Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc" sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, quy tụ các chư tôn đức tăng ni, các nghệ sĩ như danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Bảo Trâm, Quách Tuấn Du… Đêm nhạc không chỉ là sự kết tinh của nghệ thuật và tâm linh, mà còn tái hiện hình ảnh tu sĩ Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua các thời kỳ lịch sử.

Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.
Phát biểu tại buổi họp báo, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: "Đạo hiếu không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già sức yếu. Hiếu là từng cử chỉ quan tâm, là lời nói yêu thương, là sự trưởng thành trong nhân cách, là sống một đời tử tế, chân thành và phụng sự. Đạo hiếu, từ lâu không chỉ là nghi thức truyền thống, mà quan trọng hơn, bao hàm lối sống, hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày".
Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, trong giáo lý Phật giáo, hiếu đạo không chỉ gói gọn trong tình cảm cha mẹ - con cái, mà còn được mở rộng thành Tứ trọng ân: Ân cha mẹ sinh thành - Gốc rễ của mọi hiếu hạnh; Ân Tam bảo Sư trưởng - Công ơn giáo dưỡng, hướng đạo; Ân Quốc gia xã hội - Nhớ ơn những người đã hy sinh cho đất nước. Ân chúng sinh vạn loại - Biết ơn sự tương trợ của muôn loài trong cuộc sống.
"Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà là dịp để mỗi người con Việt hướng về cội nguồn, lan tỏa tình yêu thương và vun đắp xã hội hiếu nghĩa" – Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh.

Chuỗi hoạt động của chương trình Vu lan – Đạo hiếu và Dân tộc 2025 nhấn mạnh 5 trụ cột của đạo hiếu: Hiếu Đạo (cội nguồn tâm linh), Hiếu Kính (nghĩa tình trọn vẹn), Hiếu Lễ (nếp sống văn hóa), Hiếu Trung (trung hậu với Tổ quốc) và Hiếu Tín (giữ trọn niềm tin). Đây chính là kim chỉ nam để thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, sống tử tế, biết ơn và phụng sự.

GĐXH - Nước mắt hậu Vu lan vẫn còn đây đó sau Rằm tháng 7, bởi có những người con mùa Vu lan năm nay vẫn còn canh cánh nỗi buồn vì cha mẹ vẫn còn sống mà ở xa không về thăm được. Họ thèm lắm được ở bên cha mẹ mùa Vu lan.