Tối 3/10, tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 - năm 2025 diễn ra trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, như một cuộc hẹn mùa thu quen thuộc của những người yêu Thủ đô.

1. Như thường lệ, sự kiện năm nay có sự tham dự của đông đảo văn nghệ sĩ, bạn bè, người thân cùng đến chia vui. Trong khán phòng, bên cạnh những gương mặt đã gắn bó lâu năm với các sáng tác và dự án về Hà Nội, còn xuất hiện cả những tên tuổi mới, mang đến bất ngờ và góp thêm sắc màu cho bức tranh chung của giải thưởng.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức, thành viên Hội đồng giám khảo của giải thưởng, nhấn mạnh: Sau 18 năm, giải thưởng mang tên danh họa Bùi Xuân Phái đã trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, khẳng định sức sống bền bỉ của tình yêu Hà Nội. 

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng BTC, thành viên Hội đồng Giám khảo phát biểu khai mạc

Ông nói: "Trong bối cảnh đất nước đứng trước thời cơ và thách thức mới, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội tiếp tục là nơi tôn vinh những trái tim, khối óc và bàn tay đã, đang và sẽ cống hiến cho Thủ đô. Mỗi tác phẩm, mỗi công trình, mỗi sáng kiến được vinh danh hôm nay là một minh chứng cho tình yêu Hà Nội bất diệt, cho khát vọng xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn căn cốt, bản sắc".

Sau phần giới thiệu 10 đề cử, lần lượt các giải thưởng của năm nay được công bố và trao tặng. Ở đó, mỗi cá nhân, tập thể hiện diện trên sân khấu không chỉ là một mảnh ghép của bức tranh Hà Nội nhiều sắc màu, mà còn mang lại những chia sẻ chân thành về tình cảm dành cho thành phố.

"Để có một hành trình như hôm nay, tôi đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi trong sáng tác: từ trừu tượng, biểu hiện, rồi không hiểu sao lại vướng vào cơ duyên với những góc phố Hà Nội. Và mọi thứ cứ thế cuốn tôi đi trong suốt 25 năm" - họa sĩ Phạm Bình Chương chia sẻ khi nhận giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội cho bốn lần "xuống phố" của mình. "Đó quả thật là duyên nợ, bởi mỗi lần cầm bút vẽ phố phường Hà Nội, tôi lại thấy niềm vui. Mỗi sáng thức dậy, trong tôi đã có hình ảnh của phố, thấy những ngôi nhà Hà Nội thân thuộc chẳng khác gì chính ngôi nhà của mình".

chuong-2-1759514029035241240863.jpg

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch HĐGK và nhà báo Nguyễn Thị Sự, Phó tổng giám đốc TTXVN trao Bằng chứng nhận, cúp giải thưởng cho họa sĩ Phạm Bình Chương

Tương tự, khi được vinh danh cũng ở hạng mục Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội với vở nhạc kịch Lửa từ đất, biên đạo NSND Cao Ngọc Ánh chia sẻ đầy hình tượng: "Ngọn lửa từ đất đã được thắp lên từ những nghệ sĩ vốn được hun đúc và nuôi dưỡng bởi chính mạch văn hóa tự thân của người Hà Nội. Chúng tôi cùng chung một khát khao: dâng lên cho Thủ đô những tác phẩm đầy nhiệt huyết và trọn vẹn nhất của tình yêu Hà Nội".

2. Cũng rất thú vị, khi được trao nối tiếp nhau, cả hai giải thưởng Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội và Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội đều gắn liền với những công trình quy mô lớn, mang kỳ vọng trở thành biểu tượng của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

lua-tu-dat-1759514347870731075649.jpg

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, thành viên Hội đồng Giám khảo lên trao giải thưởng cho ê-kips của vở nhạc kịch "Lửa từ Đất"

KTS Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật Quảng An (Sun Group), chia sẻ khi nhận giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội cho dự án này: "Đây là một vinh dự lớn. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi, trong đó có cả kiến trúc sư hàng đầu thế giới Renzo Piano, khi tham gia dự án đều được dẫn lối bởi những rung cảm và tình yêu với Hà Nội. Giải thưởng là một động lực lớn, nhất là khi ngày 5/10 tới đây dự án sẽ chính thức khởi công. Phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để Nhà hát sớm được hoàn thành và trở thành một không gian nghệ thuật có thể mang thế giới về Việt Nam cũng như đưa Việt Nam ra thế giới".

viet-tien-1759514469176363538551.jpg

KTS Nguyễn Việt Tiến chia sẻ

Trong khi đó, ở hạng mục Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội, giải thưởng được trao cho công trình Trung tâm Triển lãm Việt Nam do Vingroup đầu tư và thi công. Ông Trần Lê Phương, Chủ tịch Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, bày tỏ: "Với tư cách là những người con của Hà Nội, chúng tôi xúc động khi nhận giải thưởng này - một giải thưởng của những trái tim lớn, luôn đắm đuối vì Thủ đô".

phuong-17595146438441184197669.jpg

Ông Trần Lê Phương, Chủ tịch Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, phát biểu

"Những gì mà Báo Thể thao và Văn hóa cùng gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái kiên trì theo đuổi trong 18 năm qua đã thắp lên ngọn lửa tình yêu Hà Nội trong mỗi con người, và đó cũng là động lực để chúng ta làm những điều tốt đẹp cho thành phố. Cùng với những người yêu Hà Nội, chúng tôi sẽ cố gắng kiến tạo thêm nhiều công trình có giá trị xứng đáng dành cho Thủ đô" - ông nói thêm.

3. Khoảnh khắc được mong chờ nhất của buổi lễ chính là khi công bố Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội. Suốt 18 năm qua, hạng mục này luôn được giữ bí mật đến phút chót và chỉ trao cho một cá nhân duy nhất. Năm nay, ngay khi thấy nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện trong khán phòng, nhiều khán giả đã linh cảm và vỡ òa niềm vui khi ông thực sự là cái tên được xướng lên.

Niềm vui ấy không chỉ đến từ khán giả mà còn được chia sẻ bởi chính các chủ nhân giải thưởng khác. Như lời KTS Nguyễn Việt Tiến, vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh đã sớm cùng gia đình gắn bó với những ca khúc Trần Tiến, đã coi ông như một thần tượng về âm nhạc của mình. Còn họa sĩ Phạm Bình Chương thì khẳng định: Từ lâu, Trần Tiến đã được định danh như một nhạc sĩ của Hà Nội, với những ca khúc viết về Thủ đô luôn giàu cảm xúc, chân thành và cho thấy ông là một người con đích thực của thành phố.

tran-tien-17595146493782075686832.jpg

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ sau khi nhận Giải thưởng Lớn

Và đáp lại những tình cảm ấy, chia sẻ của nhạc sĩ Trần Tiến khi nhận giải cũng đầy xúc động: "Tôi không biết nói gì hơn khi có được hạnh phúc trở về quê hương với sự thương yêu của các bạn. Tôi là kẻ xa quê. Tôi luôn nhớ Hà Nội, như các bạn và những người xa quê khác. Hà Nội trong tâm hồn chúng tôi luôn là một điều vô cùng thiêng liêng. 45 năm xa Hà Nội, lúc nào đi đường nghe ai nói giọng quê nhà, tôi cũng rưng rưng muốn khóc. Không hiểu sao Hà Nội lại có sức hút lớn đến thế với người xa quê". 

"Tôi chỉ viết về những gì tôi nhớ, tôi yêu. Không ngờ những sáng tác ấy lại đến được với các bạn. Và hôm nay, tôi có vinh dự rất lớn được ngồi đây nhận giải thưởng cùng với một người mà tôi coi là thần tượng của mình: cụ Bùi Xuân Phái" - nhạc sĩ nói.

Và ông chia sẻ: "Tôi học vẽ từ năm 7 tuổi và có một chút kiến thức về hội họa. Cụ Phái cũng như những đàn anh: Trần Văn Thủy, Phan Vũ đã cho chúng tôi những cảm xúc về Hà Nội đầu tiên. Chính họ, những người đi trước, đã truyền cho chúng tôi tình yêu Hà Nội. Và chúng tôi đã mang tình yêu ấy đi khắp nơi trên thế giới, trong những năm tháng tôi lang thang. Tất cả những thành quả mà tôi có, được các bạn trao tặng hôm nay, đều là nhờ học được từ những người đi trước..."

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022