Sáng 28/6, tại đường sách TP.HCM, hàng trăm người hâm mộ có mặt tại buổi ra mắt sách Hữu Châu: Chiếc nôi vàng giông bão

Trong bút ký chân dung "Hữu Châu: Chiếc nôi vàng giông bão", nghệ sĩ lão làng kể lại hành trình gia tộc Thanh Minh tạo dựng tên tuổi và góp công lớn cho nghệ thuật cải lương, sân khấu suốt 80 năm qua. Gia Bảo, thế hệ sau của gia tộc này đã tuyên bố sẽ tiếp tục theo nghề để con số chạm mốc 100 năm.

Người thân, đồng nghiệp kể nhiều câu chuyện về nghệ sĩ Hữu Châu tại buổi ra mắt sách

Sau 9 năm thuyết phục, đại diện nhà sách Phanbook đã thuyết phục nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ về cuộc đời, gia tộc và được tác giả Thanh Thuỷ chắp bút.

Tác phẩm được chia làm 8 phần với 40 chương, vừa bao quát vừa chi tiết, cả chiều dài, chiều rộng về một thời kỳ vàng của sân khấu Nam bộ qua góc nhìn của nghệ sĩ Hữu Châu. Độ dày của cuốn sách cũng là chiều dài 80 năm của gia tộc Thanh Minh – Thanh Nga, bắt đầu từ cuộc ly tán năm 1945 của bà nội Nguyễn Thị Thơ và ông nội ruột Hội động Lợi ở Tây Ninh với đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga. Và 20 năm sau, ngôi sao nhỏ Hữu Châu "đăng nhập cuộc đời".

th-1751111790628458869946.jpg

Học trò đến chung vui cùng nghệ sĩ Hữu Châu

Gia tộc Thanh Minh tiếp nối nghệ thuật xuyên suốt như một sợi chỉ đỏ, bắt đầu từ đờn ca tài tử (nghệ sĩ Năm Nghĩa) đến nghệ thuật cải lương (nghệ sĩ Thanh Nga) và kịch nói (nghệ sĩ Hữu Châu)…, đại diện cho 3 loại hình nghệ thuật đặc sắc của Nam Bộ.

Cuộc đời Hữu Châu gắn liền thời cuộc ly tán lẫn rực rỡ vàng son của cải lương Sài Gòn. Từ nhỏ, "công tử nhỏ" được nuông chiều trong đoàn hát của bà nội, được hơn 10 tuổi mất má Ba – Nữ hoàng sân khấu Thanh Nga – người cô ruột thân thương (vì lúc nhỏ Hữu Châu ở với bà nội nên rất thân mật với các cô các chú trong đại gia đình).

trrthhh-1751111790658246281341.jpg

Rất nhiều khán giả...

gr-17511117903621721156645.jpg

... của nhiều thế hệ là người hâm mộ nghệ sĩ Hữu Châu

Thời cuộc đó cũng vận vào cuộc đời nghệ sĩ Hữu Châu, lúc lu mờ, lúc sáng chói đẹp đẽ, lúc trầm ngâm như một "ông già" xưa. Mất mát người thân và cả của cải vật chất đã để lại nhiều nốt trầm trong cuộc đời anh: "Tiền bạc cứ hun hút, bào mòn hết thảy, vắt kiệt bao thanh xuân.Châu nhiều lần chỉ vì mấy ngàn đồng bạc, chỉ vì nhiều bữa nhà không có tiền đi chợ,  mà nhắm mắt bước vô vài cuộc kiếm tiền lạ lùng, vô tình khám phá ra những góc vô cùng tối tăm của Sài Gòn by night, tối ngoài sức chịu đựng và tưởng tượng của một chàng trai trẻ còn ít nhiều mộng mơ…".

Trong sách còn bật ra sự so sánh giữa sân khấu cải lương và sân khấu kịch nói:

"Cải lương hấp dẫn nhờ trai thanh gái sắc, câu ca tiếng hát êm đềm ngọt lịm, điệu bộ cử chỉ hùng hồn hay khoan thai, chứ kịch nói thì dẫn dắt khán giả bằng gì?

- Bằng những cảnh đời thường, thường như thật, không phông màn quá cách điệu, không màu sắc quá ước lệ.

- Bằng cách nói năng và diễn xuất của những ngôi sao. Họ nói tiếng Việt giọng miền Nam chắc như hột lúa bỏ vô kho, với những câu chữ phương ngữ duyên dáng. Mỗi người có chất giọng riêng, làm khó quên, làm thương nhớ…".

erh-1751111790068798967030.jpg

Nghệ sĩ gạo cội ký tặng sách vào cuối buổi giao lưu

Tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Ngô Thị Hạnh, người khai thác bản thảo cho biết khi chị chắp bút cuốn hồi ký của NSND Kim Cương trong năm 2016, lúc đó gặp nghệ sĩ Hữu Châu, chị đã ngỏ lời muốn thực hiện cuốn bút ký chân dung này, nhưng bị từ chối.

Đến năm 2022, chị tiếp tục gặp và thuyết phục nghệ sĩ nổi tiếng thêm 2 lần. May mắn, chị tìm được người chấp bút - tác giả Thanh Thủy (tác giả cuốn bút ký chân dung của nghệ sĩ cải lương Mỹ Châu). Khi đủ nhân duyên, tác phẩm được viết trong hơn 2 năm và thời gian chuẩn bị hình ảnh, và in ấn gần 1 năm.

Tác giả Thanh Thủy viết về nghệ sĩ Hữu Châu: "Chiếc nôi, trong ngôi nhà lớn nghệ thuật êm ấm và giông bão - vừa dịu hiền ru anh trong những giấc mộng vàng tuổi thơ - vừa quay cuồng trong nhiểu cơn lốc xoáy, mạnh mẽ hất anh vào cuộc sống bao la, khắc nghiệt và trần trụi, hun đúc cho chúng ta có được một nghệ sĩ Hữu Châu quý báu như một viên ngọc lấp lánh đa sắc màu".

80 năm của gia tộc Thanh Minh, nghệ sĩ Hữu Châu góp một nửa hành trình ấy nhưng trong 40 năm đó, anh từng có đôi lúc nản lòng, muốn từ bỏ. Nhưng rồi cuộc đời này, anh có muốn rời khỏi nghệ thuật cũng không được, bởi đó còn là nghề, mà là máu chảy trong huyết quản anh.

Cũng trong buổi ra mắt, Gia Bảo, cháu ruột của nghệ sĩ Hữu Châu tuyên bố anh tiếp tục làm nghề, dù ở vai trò "ông bầu" hay diễn viên, để tiếp nối hành trình của gia tộc.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022