30-nghe-si-cai-luong-hat-sai-gon-ngay-vui-tro-lai-1631246618.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1n_SHuv6gzWektbV4DQeEQ
30 nghệ sĩ cải lương hát 'Sài Gòn, ngày vui trở lại'

Trích đoạn "Sài Gòn, ngày vui trở lại" (Hữu Quốc - Tô Thiên Kiều). Video: Hùng Minh

Ngoài dàn nghệ sĩ "thế hệ vàng" thập niên 1990, video nhạc còn Quế Trân, Quỳnh Hương, Cẩm Thu, Võ Minh Lâm, gia đình Lê Tứ - Hà Như... Ca khúc được nghệ sĩ Hữu Quốc, soạn giả Tô Thiên Kiều đồng sáng tác, nhạc sĩ Thái Dũng hòa âm, MC Phước Lập đọc lời dẫn.

Nhạc phẩm được chia thành hai phần, mở đầu nói về nỗi nhớ Sài Gòn trong giai đoạn giãn cách, "những con đường vắng thưa bóng người, hàng cây rộn lá như đang nhớ từng ngày qua". Cuối ca khúc, đôi tác giả gửi gắm kỳ vọng thành phố trở lại thuở nhộn nhịp, giàu sức sống.

Hữu Quốc cho biết thời gian qua, trò chuyện cùng các nghệ sĩ thân thiết, anh cảm nhận nỗi buồn thường trực của họ vì những mất mát trong đại dịch. Anh nảy ra ý tưởng viết một ca khúc truyền cảm hứng lạc quan, giúp người nghe vực dậy tinh thần. Anh nói: "Nhạc phẩm cũng là lời tri ân gửi đến Sài Gòn - thành phố giúp chúng tôi gây dựng sự nghiệp".

Quá trình thu âm ca khúc diễn ra hàng tuần vì nhiều nghệ sĩ hải ngoại lẫn trong nước đều góp mặt, sinh hoạt trái múi giờ. Ca sĩ tự thu âm bằng điện thoại nên bị lẫn tạp âm, phải hậu kỳ kỹ. Ban đầu, ê-kíp định dựng thành MV dạng quay tại nhà. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh không đạt, họ chuyển sang làm bản thu và lồng hình ảnh nghệ sĩ.

huu-quoc-1-jpeg-2402-1631246913.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Cv1xXwOFFEKaQW26Iznq1g

Hữu Quốc khởi xướng ý tưởng thu âm cho nhóm nghệ sĩ. Anh sinh năm 1974, từng được đào tạo thành kép chính của Nhà hát Trần Hữu Trang. Hồi tháng 7, anh được đề xuất trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong danh sách của Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vài tháng qua, giới nghệ sĩ hưởng ứng phong trào sáng tác ca khúc gợi cảm hứng lạc quan thời dịch. Làn sóng này được khởi xướng từ đợt dịch đầu tiên năm ngoái, gần đây trở lại với nhiều ca khúc được khán giả đón nhận như: Sài Gòn ơi! Xin lỗi, cảm ơn (Tuấn Hưng - Khắc Việt),Cô Vi đi xa (Dế Choắt), Gửi vô Nam( Ánh Tuyết), Sài Gòn tôi thương (Xuân Phước - Quốc Vũ)...

Tam Kỳ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022