Buổi ra mắt đầy bất ngờ
Cách đây hơn 10 năm, Phạm Bích Giang (SN 1993) vào làm việc tại một công ty nước ngoài. Tại đây, Tại đây, Giang biết cô Hoàng Hải Yến (SN 1970), cũng làm việc tại công ty. Trong mắt Giang, cô Yến là thần tượng. Thỉnh thoảng, Giang vẫn hay kể chuyện về thần tượng cho bố mẹ nghe.
Cô Yến là một người phụ nữ thành đạt, ngoại hình trẻ đẹp, tính cách mạnh mẽ. Dù yêu mến và thần tượng song nhìn cô Yến, Giang từng nghĩ cô có thể sẽ là một bà mẹ chồng nghiêm khắc.
Một cơ duyên khá đặt biệt là trong khoảng thời gian làm việc tại công ty trên, Giang có quen một người đồng nghiệp tên Dũng. Sau này, vì không làm việc chung nữa nên hai anh em không nói chuyện. Bẵng đi một thời gian, Giang bất ngờ khi thấy Dũng và cô Yến làm đám cưới. Giang cũng được mời và có đến dự đám cưới này.

Cô Hải Yến (bên trái ảnh) và con dâu Bích Giang.
Sau này, cơ duyên lại đưa đẩy Giang quen biết và tiến tới mối quan hệ tình cảm với Mạnh Kiên (con trai cô Yến). Mối quan hệ của cặp đôi được giữ bí mật với gia đình.
Cách đây hơn 3 năm, thời điểm đó cô Yến vừa sinh một cặp sinh đôi. Vào dịp sinh nhật lần thứ 52 của cô, Giang được Kiên đưa về nhà ra mắt.
Ngày mọi người gặp nhau có lẽ là kỷ niệm không bao giờ quên. “Khi Giang bước vào nhà nhìn tôi và nói: “Cháu chào cô ạ”. Sau đó Giang quay sang nhìn chồng tôi: “Em chào anh ạ”. Tôi mới nói: “Cháu chào cô bằng cô thì phải chào chồng cô bằng chú chứ?”. Lúc đó chồng tôi nhìn thấy Giang thì ngỡ ngàng, hỏi: “Ơ, sao em lại ở đây?”.
Giây phút đó như xóa luôn khoảng cách của buổi gặp mặt lần đầu tiên giữa tôi và bạn gái của con trai. Thay vào đó chồng tôi và Giang nói chuyện rất rôm rả. Xong rồi mọi người ngồi vào bàn tiệc và kể đầu đuôi câu chuyện cho nhau nghe. Tôi nghĩ là có một mối duyên tiền định nào đó giữa chúng tôi”, cô Yến kể.

Từ một người hâm mộ, Giang đã trở thành con dâu của cô Yến.
Ngày hôm đó, Giang tự tay làm tặng mẹ chồng tương lai một chiếc bánh sinh nhật. Qua tiếp xúc, cô Yến thấy rất hài lòng về Giang và cảm thấy cô gái này phù hợp với con trai của mình.
Tuy nhiên, đến lần thứ 3 tới chơi, Giang dẫn theo một bé trai 4 tuổi và giới thiệu đó là con trai. Ban đầu, cả cô Yến và chồng đều rất sốc. Tuy nhiên, người phụ nữ từng trải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với chồng: “Anh ơi em thấy chuyện bình thường mà. Cũng giống như anh lấy em, em đã có 2 đời chồng và 3 đứa con đấy”.
Sau ít phút định hình lại, cô Yến chủ động ra ôm con trai của Giang. Và từ đó trở đi, cô luôn tâm niệm cậu bé là cháu của mình. Sau hơn 3 năm yêu nhau, Giang và Kiên quyết định tiến tới hôn nhân. Mẹ chồng đứng ra tổ chức đám cưới chỉn chu, hoành tráng cho các con, chăm chút cho con dâu từ váy cưới, nhẫn cưới, cho con dâu tự lựa chọn địa điểm mời tiệc,... Đám cưới diễn ra rất viên mãn và Giang vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến tình cảm yêu thương đong đầy mà mẹ chồng dành cho mình. Đến nay, vợ chồng Giang đã có một bé gái dễ thương.
Không kỳ vọng con dâu ngoan, chỉ kỳ vọng con hạnh phúc với con trai mình
Từ khi trở thành người một nhà, giữa cô Yến và Giang chưa bao giờ xảy ra xích mích. Giang thừa nhận bản thân nóng tính, bộp chộp, không khéo léo nhưng luôn được mẹ chồng thông cảm, bảo ban chứ ít khi giận con cái.

Cặp đôi vừa tổ chức đám cưới vào tháng 9 năm ngoái.

Cô Yến lo cho các con đám cưới chu toàn, quan tâm từng chi tiết nhỏ khiến Giang rất xúc động.
Trong mắt cô Yến, con dâu là người sống tình cảm. Năm 2023, cô nhập viện phẫu thuật và được Giang chăm sóc rất chu đáo. Mỗi ngày, Giang luôn hỏi mẹ muốn ăn gì, cần gì, có gặp vấn đề gì không, có muốn con như thế này không?,...
Vốn là người kiên cường, độc lập, tự lo cho bản thân nên cô Yến đôi lúc thiếu thốn cảm giác được quan tâm. Những hành động, lời nói của các con, đặc biệt là con dâu khiến cô cảm thấy ấm áp. Nhiều khi, cô hay nói có lẽ kiếp trước Giang là con gái của mình.
Về phía Giang, thần tượng mẹ chồng từ trước nên nàng dâu cũng thích mẹ ở nhiều điểm. Trong đó, Giang thích nhất là mẹ chồng có tư duy khác biệt, thông thái, khéo léo cả trong cuộc sống lẫn công việc. Ngoài ra, Giang học hỏi được ở mẹ chồng bí quyết trong việc chăm sóc da, làm đẹp,...

Hạnh phúc của các con là điều mà cô Yến luôn hướng đến.
Trong cuộc sống khó có ai hoàn hảo, cô Yến cũng vậy nên cô không yêu cầu con dâu phải hoàn hảo. Ban đầu, có những điều Giang chưa hoàn thiện, ví dụ trong cách nhắn tin, nói chuyện với mẹ chồng. Ngay lúc đó, cô đã góp ý để con tốt lên. Hay có vài lần, cô Yến nhìn thấy một số chuyện và xót con trai. Nhưng cô cũng chỉ xử lý vấn đề nhẹ nhàng chứ không chọn làm quá lên. Trước mỗi vấn đề, người mẹ chồng U60 luôn chọn nhìn cả 2 phía chứ không bênh ai. "Tôi không kỳ vọng con dâu ngoan, mà kỳ vọng con có cuộc sống hạnh phúc với con trai mình", người mẹ chồng xinh đẹp quan niệm.
Cô Yến nói bản thân cũng từng làm dâu, trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống gia đình, đôi khi vì nhạy cảm nên bị tổn thương bởi hành động nhỏ của mẹ chồng. Và khi đã trải nghiệm rồi, cô sẽ lấy đó làm bài học để không vấp phải những chuyện tương tự nữa.
Khi được hỏi về lời khuyên cho mọi người để giữ gìn mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp, cô Yến bày tỏ, hạnh phúc của các con là điều cô đặt lên hàng đầu: “Tôi chỉ nghĩ rằng kết quả cuối cùng mà mẹ chồng và nàng dâu mong muốn là gì? Nếu mẹ chồng luôn hướng đến hạnh phúc của các con thì đừng hơn thua với con mình.
Tôi nghĩ nếu mẹ chồng và nàng dâu không hòa hợp thì chắc chắn con trai tôi là người mệt nhất. Vì thế, mẹ chồng, nàng dâu có thể kiềm chế lại một chút thì sẽ ổn”.
Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: FBNV
Lam Giang