Về già, ai cũng mong được hưởng những ngày tháng bình lặng, con cháu sum vầy. Thế nhưng thực tế, không phải ai cũng có được cái phúc phần "tĩnh lặng" ấy. Có những người cả đời vất vả, đến lúc nghỉ ngơi lại tự chuốc lấy muộn phiền chỉ vì thói quen "thích đâu đi đó".

Nếu muốn tuổi già an yên hưởng phúc, hãy nhớ tránh xa hoặc hạn chế đến 3 nơi sau.

3 nơi nên hạn chế lui tới khi về già

1. Nơi thị phi: Tránh xa để không rước họa vào thân

Một cuộc đời xế chiều có thuận lợi hay không, phần lớn quyết định bởi việc bạn có biết cách rời xa những chuyện bao đồng hay không.

Ở các khu dân cư, luôn có những hội nhóm chuyên tụ tập để bàn tán chuyện thiên hạ. Từ vài câu chuyện phiếm lúc rảnh rỗi, qua miệng người này người kia, chúng trở thành những lời thêu dệt, ác ý. Nếu người già cứ mải mê "hóng chuyện", chẳng may một lời nói hớ hênh bị truyền đi sai lệch, không chỉ đắc tội hàng xóm mà còn khiến tình cảm họ hàng sứt mẻ.

Thị phi vốn nảy sinh từ miệng người, từ những đám đông thích phán xét. Một người cứ thích đâm đầu vào nơi thị phi thì tuổi già sớm muộn cũng chỉ còn là những rắc rối "vô sư tự thông". Hãy nhớ: Chân không bước đến nơi thị phi, lòng tự khắc bình yên.

base64-17701140248651508184349.jpeg

Ảnh minh họa

2. Nơi nguy hiểm: Đừng mang thân già ra "thử thách"

Người già có phúc là người biết tự lượng sức mình. Khi tuổi tác đã cao, từ đôi chân nhanh nhẹn trở nên chậm chạp, từ phản xạ nhạy bén trở nên trì trệ, cơ thể chúng ta không còn chịu nổi những va đập hay rủi ro dù là nhỏ nhất.

Nhiều cụ già cứ nghe thấy ở đâu có khuyến mãi, quà miễn phí là bất chấp chen lấn trong đám đông nghẹt thở. Có người lại thích đi dạo ở những nơi bờ sông trơn trượt, dốc cao hiểm trở mà không màng đến nguy cơ té ngã.

Sự thiếu hụt ý thức về an toàn chính là cái bẫy lớn nhất. Một cú ngã ở tuổi 70 không giống như tuổi 17. Nó có thể khiến bạn mất đi khả năng tự chăm sóc, phải nằm liệt giường, vừa khổ thân mình, vừa làm khổ con cháu. Người minh mẫn là người biết nơi nào nên đi, nơi nào tiềm ẩn rủi ro để bảo vệ chính mình.

3. Nơi xa hoa, phù phiếm: Giữ tâm bình thản, tránh hao tài tốn của

Sự khác biệt giữa một người già sống thong dong và một người sống trong lo âu chính là sự thực tế. Những người không biết kiềm chế thường bị thu hút bởi những nơi xa xỉ, những lời quảng cáo đường mật về "thiên đường hưởng lạc" hay "dịch vụ dưỡng sinh cao cấp".

Tôi từng biết một bác đại gia đình, cả đời tiết kiệm từng đồng, nhưng sau khi nghỉ hưu lại mê mẩn các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sang trọng. Nghe lời ngon ngọt, bác bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua thẻ thành viên và các loại thực phẩm chức năng vô thưởng vô phạt. Kết quả, phúc đâu chẳng thấy, chỉ thấy tiền tiết kiệm cả đời "đội nón ra đi", lại còn rước thêm bực bội vào người.

Người già có trí tuệ sẽ luôn cân nhắc: Nơi này có thực sự phù hợp với mình không? Nó có làm mình đánh mất bản tâm và tiêu tán tiền bạc một cách vô ích không? Sống giản dị, thực tế mới là liều thuốc dưỡng tâm tốt nhất.

lua-chon-dien-thoai-smartphone-danh-cho-nguoi-gia-thump-2-1770114271376-1770114271733684322759.jpg

Ảnh minh họa

Hạnh phúc của tuổi già không đến từ sự náo nhiệt bên ngoài, mà đến từ sự tĩnh lặng bên trong. Tránh xa nơi thị phi để bớt giận hờn, tránh nơi nguy hiểm để bớt đớn đau, tránh nơi phù hoa để bớt hao tài.

Phúc khí của người già là do chính mình tích góp và gìn giữ. Đừng để đến lúc tóc bạc da mồi vẫn còn phải lao tâm khổ tứ vì những chuyện không đáng. Chỉ cần tránh được 3 điều này, những năm tháng còn lại của bạn chắc chắn sẽ trôi qua trong sự an yên và tự trọng.

tuoi-trung-nien-1-1-1648580-1769324027126-1769324028866643825003-0-0-341-546-crop-17693241022011718157736.pngTuổi già mới thấm: Chỗ dựa lớn nhất không phải con cái, mà là nắm chắc hai điều này

GĐXH - Người già khôn ngoan hiểu rằng, muốn sống thảnh thơi và không trở thành gánh nặng, nhất định phải nắm chặt hai "vốn liếng" quan trọng nhất của đời mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022