Dạo gần đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh mẹ của một diễn viên nổi tiếng liên tục mạt sát, chì chiết con dâu vừa sinh con chưa lâu. Giọng nói sắc lạnh, từng câu từng chữ như dao cứa, đối diện là cô con dâu trẻ ôm con, mặt cúi gằm, im lặng đến tội nghiệp.

Hàng loạt clip được trích suất từ camera trong nhà ấy quá đủ khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Người phẫn nộ, kẻ xót xa, nhưng với khối nàng dâu thì thở dài: “Chuyện này… quen quá”.

Xem xong, tôi bỗng thấy buồn cười chua chát. Không phải vì sự việc buồn cười, mà vì cuối cùng, sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu câu chuyện “mẹ chồng nàng dâu”, thứ lên tiếng bảo vệ con dâu lại không phải đạo lý làm người, càng chẳng phải đức ông chồng… mà là một chiếc camera.

Khi camera trở thành "bảo kê" duy nhất của con dâu ở nhà người

Nói thật đi các chị em, có phải không ít người cũng chẳng ít bận chúng ta rơi vào cảnh mẹ chồng nàng dâu. Có thể là va chạm nhẹ, cũng có mâu thuẫn nặng nề nhưng nói ra ai nghe? Kiểu gì cũng bị chụp cho cái mũi "loại con dâu không nên nết đi nói xấu nhà chồng"!

Câu chuyện đang sốt sình sịch trên mạng mấy ngày nay cũng thế, nếu không có chiếc camera ấy, liệu câu chuyện có được lắng nghe? Hay lại chỉ là một lời kể yếu ớt của con dâu, rồi nhanh chóng bị dán nhãn: “Nó nhạy cảm quá”, “Nó mới sinh nên suy nghĩ tiêu cực”, “Cứ làm quá lên"...

Camera không biết nói dối. Nó không thêm mắm dặm muối. Nó chỉ lặng lẽ ghi lại sự thật, thứ mà bao thế hệ con dâu đã cố gào lên nhưng không ai tin.

Và thế là, trong một nghịch cảnh rất đỗi quen thuộc, camera bỗng trở thành “quý nhân” của nàng dâu hiện đại.

photo2026-02-0612-26-03-1770357423854436186251.jpg

Hồi môn có thể ít, có thể nhiều nhưng camera thì nhất định phải sắm 1 cái

Với kinh nghiệm của 1 nàng dâu tiền nhiệm và cũng được nghe bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện mẹ chồng nàng dâu còn drama khó tưởng hơn cả "sống chung với mẹ chồng" năm ấy. Tôi có gửi 1 chút kinh nghiệm đến các chị em gái chuẩn bị bước chân lên xe hoa về nhà chồng.

Thứ cực kỳ quan trong cần phải mang về nhà chồng là gì nhỉ?

Không phải vàng, không phải sổ đỏ, cũng chẳng phải ngọc ngà châu báu gì hết.

Mà là phải sắm ngay 1 chiếc camera. Sắc nét vào. Có thu âm càng tốt.

Nghe qua thì buồn cười. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng xót xa phết đấy vì camera không chỉ để chống trộm. Nó chống luôn cả:

Những lời mạt sát lúc không có người thứ ba

Những “pha nói xong chối bay chối biến” 

Những câu chuyện bị bóp méo theo kiểu: “Tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng thôi”

Và... camera đặt đó, không cần bật tiếng, đã đủ khiến nhiều người nói năng có chừng mực hơn.

Camera không phải để tố cáo, mà để… phòng thân

Nhiều người phản đối:

“Gắn camera trong nhà chẳng khác nào không tin nhau.”

“Gia đình mà sống như xã hội đen, lúc nào cũng ghi hình thì còn tình nghĩa gì?”

Nghe cũng có lý. Nhưng chỉ đúng với những gia đình thật sự tử tế.

Còn với những nàng dâu đã từng vừa sinh xong đã bị chê không biết điều, từng con khóc trong phòng vì bị nói xa xả vào mặt mà không dám cãi nửa lời cũng chẳng được chồng bên vực nửa câu, hay đơn cử như việc bị ép phải chấp nhận chuyện chồng mèo mả gà đồng là chuyện phải chấp nhận ấy!

… thì camera là "bảo kê" duy nhất của họ khi phải ở trong nhà của người dưng nước lã.

Nực cười khi đàn bà phải tin tưởng vào máy móc vô chi hơn là là ông chồng

Điều cay đắng nhất trong rất nhiều câu chuyện mẹ chồng nàng dâu không nằm ở lời mắng, mà nằm ở sự im lặng của người chồng.

Không ít người đàn ông chọn cách không đứng về phía ai, không lên tiếng, không can thiệp. Họ nghĩ im lặng là hòa bình. Nhưng với người phụ nữ mới sinh, im lặng ấy giống như một lời đồng lõa.

Đằng này, trong vụ việc đang siêu hot này, đức lang quân của cô ấy còn vào hùa với bố mẹ để cùng nhau thao túng tâm lý sản phụ mới sinh vừa chỉ kịp cắt chỉ thì camera lại khác. Nó không thiên vị. Nó không sợ bà mẹ chồng cay nghiệt, cũng chẳng nể ông chồng kém cỏi. Nó chỉ ghi lại đúng những gì đã xảy ra.

Người xưa về nhà chồng, nàng dâu mới hay hỏi: Hướng nhà có hợp mệnh không? Bếp đặt đúng phong thủy chưa?. Còn chắc là từ nay trở đi, nàng dâu thời này, câu hỏi thực tế hơn nhiều: Lắp camera chưa? Camera có ghi tiếng không? Dữ liệu lưu được bao lâu?

Kết

Nói cho công bằng, không phải gia đình nào cũng cần gắn camera để “phòng mẹ chồng”. Có rất nhiều bà mẹ chồng tử tế, yêu thương con dâu như con ruột.

Nhưng vấn đề là nàng dâu mới không có cách nào biết trước mình sẽ rơi vào gia đình nào.

Camera không làm hỏng một gia đình tốt. Nhưng nó có thể giảm tổn thương trong một gia đình không tốt.

Và nếu phải lựa chọn giữa “ngại ngùng một chút” hay “ôm ấm ức cả đời”, nhiều phụ nữ ngày nay đã chọn phương án rất tỉnh táo.

Sau bao bể dâu, lời khuyên dành cho các chị em gái, nếu bạn sắp về nhà chồng, hãy chuẩn bị cho mình:

Một công việc độc lập 

Một tài khoản riêng 

Và nếu có thể… một chiếc camera.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022