Tôi phát hiện ra một sự việc động trời, vợ tôi ngoại tình. Mấy hôm nay, không khí trong gia đình đóng băng, ngột ngạt đến nghẹt thở. Dù hận vợ, tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định cho cuộc hôn nhân 14 năm.

Vợ chồng tôi đến với nhau khi còn cơ hàn, là sinh viên tỉnh lẻ vừa ra trường. Trải qua bao thăng trầm, nhờ chung lưng đấu cật cùng cố gắng nên cuộc sống ngày càng khấm khá, có nhà, có cửa hàng kinh doanh. Hạnh phúc càng tròn đầy khi con gái ngày càng lớn khôn, chuẩn bị thi vào lớp 6.

Vợ chồng tôi rất coi trọng việc học của con, thuê gia sư riêng từ đầu lớp 5 để con có thể thi vào một trường tốt. Cậu gia sư tên Khánh là sinh viên sư phạm năm cuối, có nhiều kinh nghiệm đi dạy, lại nhẹ nhàng, lễ phép nên vợ tôi rất ưng. Thời gian dạy là 3 buổi tối trong tuần và 1 buổi chiều cuối tuần, tiện cho việc học của cả thầy lẫn trò.

Phần lớn thời gian phải ở cửa hàng quần áo, có khi nhập hàng, bận tới 23h mới về nhà nên việc chăm sóc con do vợ đảm nhiệm hết. Sau khi đi làm về, vợ đón con rồi đi chợ nấu ăn, tắm rửa cho con và cho con ngủ. Vì thế vào ban đêm, hai vợ chồng hầu như chỉ ở nhà chứ không đi đâu.

Sau khi có gia sư, con gái tôi học hành tiến bộ hơn hẳn. Cuối tháng nào, tôi cũng gọi Khánh ra cà phê nói chuyện, cho thêm ít tiền để cảm ơn. Khánh có vẻ cũng rất mến gia đình tôi nên về quê có gì ngon cũng đem qua biếu anh chị.

Mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu không có một buổi tối tôi đưa con gái đi siêu thị. Sau khi gia sư về, tôi đóng cửa hàng sớm, rủ vợ và con đi chơi. Vợ tôi bảo có hẹn với bạn bè nên hai bố con tự đi.

Tôi hỏi han con gái việc học hành, cháu cũng kể vu vơ nhiều chuyện học ở trường, học với gia sư. Con kể rằng tối hôm trước khi mẹ đem trái cây lên để thầy trò ăn nhẹ thì bị giật mình làm đổ, bẩn hết phòng. Tôi hỏi sao mẹ giật mình, con bảo tại thầy chạm vào tay mẹ.

Câu trả lời của con trẻ khiến tôi nảy sinh hoài nghi. Trao đồ vô tình chạm vào tay nhau là chuyện bình thường, cớ sao lại đến mức giật mình đổ cả đĩa thức ăn như vậy. Tôi liền nhấc máy gọi cho vợ, càng nghi vì vợ nói đi uống cà phê với nhóm bạn nhưng không gian vô cùng yên tĩnh.

avatar1746083195151-1746083195228704875264.png

Tôi như chết lặng khi biết người vợ mình yêu thương lại ngoại tình với gia sư của con. (Ảnh minh họa: iStock)

Tôi đưa con về nhà thì một lúc sau vợ cũng về đến nơi. Cô ấy tỏ ra khá lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Tôi hỏi vợ đã đi đâu, cô ấy nói chỉ đi cà phê bàn chuyện với bạn một lúc.

Tôi có dự cảm chẳng lành, nghi ngờ vợ và Khánh có chuyện. Cuối tuần tiếp theo, tôi bảo sẽ đưa con lên cửa hàng chơi khi bé học xong, vợ tôi liền đồng ý ngay. Tuy nhiên, sau khi đón con, tôi không lập tức đến cửa hàng mà dùng ô tô chở bé đến chỗ người quen gần nhà, để con chơi tại đó. Lấy lý do đi ăn đám ma gấp mà khóa nhà bị vợ cầm đi, tôi mượn xe máy, áo tối màu của họ, đeo khẩu trang rồi vòng lại nhà, phát hiện vợ cũng vừa đi ra.

Tôi đợi ở một khóc khuất rồi chạy theo xe máy của vợ, và khi thấy cô ấy dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ nằm trong hẻm, dù lường trước, tôi vẫn choáng váng như không tin vào mắt mình. Mãi một lúc sau, tôi mới dám bước vào hỏi số phòng nhưng nhân viên lễ tân không cho, đành ra ngoài đứng đợi.

Hơn một tiếng sau, vợ tôi cùng Khánh bước ra. Tôi chụp lại những hình ảnh đó mà nước mắt chảy tràn, lòng căm phẫn trào dâng.

Khi tôi đưa ra các bằng chứng, vợ tôi sau những phút hốt hoảng đã "quay xe" đổ lỗi cho tôi, bảo tôi bỏ bê gia đình quá nhiều, cô ấy cần một người đàn ông chứ không phải đối tác suốt ngày cắm mặt vào công việc, rằng cô ấy sa ngã vì Khánh mang lại cảm giác được chăm sóc mà từ lâu bản thân thiếu thốn.

Sau một tràng đổ lỗi, vợ mới chịu nhận sai, nói rằng cô ấy vẫn luôn yêu tôi và không muốn đổ vỡ gia đình, rằng cô ấy chỉ "say nắng" vì trong lòng quá trống vắng, thèm tình cảm và sự quan tâm...

Nhiều ngày qua, tôi vẫn chưa biết nên làm thế nào. Vì tôi không muốn ở gần vợ nên cô ấy sang phòng con gái ngủ, còn tôi gần như thức trắng hàng đêm, vừa hận vợ vừa tự hỏi bản thân liệu mình có làm sai điều gì để lâm vào tình cảnh như hiện nay.

Con gái còn quá nhỏ. Việc ly hôn lúc này sẽ khiến con khổ khi phải xa mẹ hoặc bố. Mặc dù vẫn còn nhiều tình cảm với vợ, tôi sợ rằng mình sẽ không thể bỏ qua tất cả để yêu cô ấy nhiều như trước kia, sợ rằng ký ức bị phản bội sẽ luôn trở lại khiến cuộc sống vợ chồng trở thành hành hạ nhau. Hơn nữa, cô ấy dễ dàng ngoại tình như vậy, liệu tương lai có tiếp tục cắm sừng tôi thêm lần nữa?

Tôi đang rất rối, mong các anh chị cho lời khuyên, tôi nên ly hôn hay tha thứ cho vợ lần này để gìn giữ mái ấm gia đình?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022