Anh trai tôi lớn tuổi rồi mới lập gia đình. Chị dâu làm công nhân đông lạnh, tính tình cũng khó gần, ít nói. Bố mẹ tôi tuy không đồng ý chị lắm nhưng cũng không muốn cấm cản chuyện yêu đương của con trai. Sau đám cưới, chị dâu sống chung với bố mẹ tôi được 2 tháng thì chuyển ra ở riêng. Bố mẹ tôi cho anh chị mảnh đất cùng 1 tỷ để xây nhà mới.

Anh tôi là thợ xây dựng, có khi phải theo công trình dài ngày. Công việc vất vả, tiền kiếm được lại nhiều. Theo tôi biết, bao nhiêu tiền kiếm được, anh ấy đều đưa hết cho vợ giữ. Tôi thấy chị dâu cũng không tiêu xài gì mà cứ rên hết tiền. Cuối tuần về nhà chồng chơi, nấu ăn một bữa, chị ấy đều than tháng này lương thấp, cuộc sống chật vật.

Chị dâu rất hay mượn tiền tôi. Cứ mượn mỗi lần vài trăm nghìn đến vài triệu. Đỉnh điểm là mượn mười mấy triệu. Lần nào, chị cũng dặn tôi đừng nói cho chồng chị biết. Tôi ghi chép lại số tiền chị mượn, đến nay cũng hơn 70 triệu rồi.

Tôi cũng thắc mắc, không biết chị ấy làm gì mà tiền hết nhanh đến thế. Mà hỏi anh trai thì không tiện vì tôi sợ làm anh chị cãi nhau. Anh tôi đã hơn 40 tuổi rồi mới lấy được vợ, nếu chị dâu giận dỗi hay đòi ly hôn, anh ấy sẽ là người thiệt thòi nhất.

chong-khong-cho-toi-dung-ten-trong-so-do-cua-anh-ay-cau-dap-tra-cua-me-chong-khien-toi-kinh-ngac-64-1734117603-130-width622height350-17471198263921892551159.jpg

Ảnh minh họa

2 người lấy nhau cũng gần một năm rồi mà không có con. Bố mẹ tôi hỏi thì anh trai bảo vợ đang kiêng cữ; đợi năm hợp tuổi mới đẻ. Bố mẹ tôi mong cháu, khuyên chị ấy mấy lần mà không ăn thua.

Hôm kia, tôi đến nhà chị dâu chơi. Tôi mua cho chị trái sầu riêng vì biết chị ấy thích ăn. Chị dâu mời tôi vào nhà, còn pha nước cam cho tôi uống. Vì đi đường nắng nóng, tôi ngỏ ý mượn chị bộ đồ ngủ để đi tắm cho mát, rồi chơi tới chiều thì thay đồ về. Vốn dĩ lần này tôi đến cũng vì muốn khuyên chị nên "thả" có bầu. Anh tôi lớn tuổi rồi, cứ dùng dằng mãi cũng không tốt. Chị bảo tôi tự vào phòng lấy, vừa bộ nào thì mặc bộ đó.

Tôi vào phòng ngủ của chị, thấy như bước vào một thế giới khác so với phòng khách. Phòng khách giản dị bao nhiêu, phòng ngủ rộng rãi, bài trí sang trọng bấy nhiêu. Có ti vi, tủ lạnh riêng, điều hòa đang mở mát lạnh.

Đặc biệt, trên bàn trang điểm của chị toàn là mĩ phẩm đắt tiền. Nhìn một chai nước hoa trị giá mấy triệu bạc, thỏi son hơn 1 triệu hay mĩ phẩm dưỡng da đắt tiền, tôi mới hiểu ra lý do tại sao chị hay than túng thiếu?

Đã vậy, tủ quần áo của chị dâu cũng đầy đồ hiệu. Tôi là người có kinh tế khá giả, cũng hay mua đồ hiệu mà còn phải choáng ngợp.

Thay bộ đồ ra, tôi ngỏ ý đòi lại 70 triệu chị dâu đã mượn mình. Nhưng chị ấy giãy nảy lên, bảo đang thiếu tiền. Chị còn đang muốn mua thêm bộ trang sức mà chưa tiết kiệm đủ, lấy tiền đâu để trả cho tôi. Tôi nghe mà máu nóng muốn sôi lên. Tiền tôi làm ăn, chị lại mượn để trau chuốt cho bản thân. Nếu không vào phòng riêng của chị một lần, chắc tôi cũng bị vẻ ngoài giản dị của chị đánh lừa. Phải làm sao để chị dâu trả tiền cho tôi đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022