Tôi và chồng mới cưới được 3 tháng, nhưng đã có đủ "tài liệu" để viết một bộ tiểu thuyết trào phúng về cuộc sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà 30m². Đặc biệt là sau khi anh chàng quyết định... tập gym để cải thiện vóc dáng.

Phòng tập đa năng

Chuyện bắt đầu bằng một câu chồng tôi hùng hồn tuyên bố: "Từ nay anh sẽ tập gym mỗi ngày để khỏe đẹp, xứng đáng là người đàn ông của em!". Tôi mừng thầm, cho đến khi phát hiện "phòng gym" của anh là khoảng trống 1m² giữa giường ngủ và tủ quần áo. Mỗi lần anh hít đất, mông chạm vào mặt tôi đang nằm đọc sách. Bố mẹ chồng đi ngang còn tặc lưỡi: "Con trai tôi chăm chỉ thế?" – trong khi tôi méo mặt vì bị đạp vào bụng bởi cái chân đang tập "leg raise" (nâng chân).

Rồi những ngày sau đó, cứ 5h sáng là chồng tập bài burpee (chống tay bật nhảy) khiến cả nhà bị đánh thức. 10h tối, khi cả nhà đang xem phim, anh bỗng đứng lên tập squat giữa phòng khách, mặt đỏ như tôm luộc. Mẹ chồng lo lắng: "Con bị trúng gió à?", còn tôi chỉ biết thở dài: "Không, anh ấy đang... đốt mỡ thừa ạ".

68-17447853732701653406029.jpg

Ảnh minh họa

Chế độ ăn "khắc nghiệt"

Anh tự tin mua 3kg ức gà về nhờ mẹ nấu, kết quả: Cả nhà ăn canh ức gà và nấm suốt tuần. Tôi thì thầm: "Anh ăn cho đẹp dáng, em ăn cho đẹp... bụng". Hai vợ chồng cùng cười ha ha, chỉ có bố mẹ chồng là méo mặt vì già rồi, nhai ức gà quá khổ. 

Có lần bố chồng còn lấy vài muỗng whey protein của chồng tôi để pha uống vì ông tưởng bột ngũ cốc, rồi ông than thở sao loại này khó uống thế, nó ngấy, đánh mãi mà nó không tan...

Sau 2 tháng, chồng tôi gầy đi 3kg (do ăn ức gà nhạt nhẽo), nhưng tôi tăng 2kg vì stress ăn vặt. Anh tự hào khoe cơ bụng "2 múi" (khi hít vào), còn tôi phát hiện ra múi sầu riêng nằm ngang trên bụng mình. Bố mẹ chồng vẫn vui vẻ: "Vợ chồng trẻ khỏe là được!".

base64-17447854524701487952769.jpeg

Ảnh minh họa

Sau một thời gian dài phải chịu đựng chồng tập hùng hục trong nhà, tôi đã phải đuổi anh đi ra phòng gym cỏ mà tập. Nhưng chồng không chịu chi tiền, anh bảo: "Thôi để anh chuyển sang bộ môn yoga, nhẹ nhàng, đảm bảo không làm em và bố mẹ mất ngủ". Thế là cả nhà lại được chứng kiến cảnh anh cố gắng trồng chuối và ngã rầm rầm. Tôi đúc kết: "Sống chung không khó, khó là sống chung với... đam mê thể hình của chồng!".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022