Bố mẹ vợ tôi thật may mắn khi có được 2 cô con gái hiếu thảo. Lo tuổi già không có ai chăm sóc nên bố vợ dỗ dành con rể út về sống cùng.

Còn vợ chồng tôi - con cả - sống cách nhà ngoại 5 cây số. Hầu như tuần nào vợ chồng tôi cũng sắp xếp thời gian về thăm ông bà. Mỗi lần đến chơi là vợ tôi đều mua 1 thứ gì đó biếu ông bà, lúc thì cân thịt, khi là nửa con gà hay vài lạng tôm.

Công việc mệt nhọc là thế, vậy mà mỗi khi về nhà bố mẹ vợ chơi, tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Con đối xử tốt với bố mẹ, vợ chồng nói chuyện tình cảm, cháu hiếu lễ với ông bà. Những năm cuối đời, bố vợ thường xuyên phải đi bệnh viện chữa trị, các con gái và rể thay nhau chăm sóc ông.

Tuy sống ở nhà vợ nhưng em rể thấy rất thoải mái và tự do. Mỗi lần em ấy đưa bạn bè về ăn uống đều mời gọi vợ chồng tôi đến dự. Mối quan hệ giữa tôi và em rể rất tốt, mỗi lần gặp nhau chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói, dường như không dứt ra được.

Mấy năm trước, kinh tế của vợ chồng tôi khá giả nhưng hơn 1 năm nay hàng không bán được, còn tồn đọng rất nhiều, nợ đến hạn vẫn phải trả. Đầu năm nay, chuyện làm ăn của chúng tôi đã bị phá sản. Để có tiền trả nợ, tôi đã phải bán đất. Tài sản còn lại với gia đình tôi là ngôi nhà chưa bị siết nợ vì hàng tháng vẫn trả lãi ngân hàng đều.

752-17447750062351123479278.jpg

Ảnh minh họa

1 tháng nay, vợ đi làm công ty, còn tôi chạy xe ôm để kiếm tiền duy trì cuộc sống của gia đình.

Hôm kia, đi làm về, tôi kinh ngạc khi thấy mẹ vợ đang nằm trên giường, vợ thì đang lau mặt cho bà, còn em vợ và em rể đang cười nói vang cả phòng khách. Lúc đó, tôi thấy khó chịu vô cùng, mẹ bị liệt giường, không hiểu sao các em lại đưa bà qua nhà tôi?

Vừa nhìn thấy mặt tôi, em rể kéo xuống ghế ngồi và trình bày lý do. Em ấy nói:

"Em biết anh có lòng tự trọng cao, không có công lao sẽ không bao giờ cầm tiền của mẹ vợ. Tổng thu nhập của mẹ mỗi tháng được 40 triệu, những năm qua nhờ có tiền của bà mà kinh tế của gia đình em khấm khá hơn.

Bây giờ vợ chồng anh khó khăn, em muốn đưa mẹ qua cho anh chị chăm sóc, đồng thời toàn quyền dùng tiền của bà để lo trả nợ và chi tiêu sinh hoạt. Mẹ cũng đồng ý với ý tưởng của vợ chồng em đưa ra".

Thì ra em rể muốn vợ chồng tôi chăm lo cho mẹ để được sử dụng lương hưu, tiền bảo hiểm, tiền tiết kiệm của bà trang trải cuộc sống hằng ngày. Cảm kích ý tưởng của em rể, tôi ôm chặt lấy em và cảm ơn.

Tuy mẹ vợ đồng ý cho chúng tôi được sử dụng tiền của bà nhưng tôi thấy không ổn 1 chút nào. Đó là tài sản để phục vụ cho mẹ, sao chúng tôi dám lấy nó để trả nợ. Dù mẹ và các em mở cho vợ chồng tôi 1 lối thoát nhưng tôi không biết có nên đón nhận tấm lòng của người thân không nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022