Rượu bia không còn là thức uống dành riêng cho nam giới nữa, mà ngày càng nhiều phụ nữ cũng tham gia vào việc sử dụng rượu bia. Vậy khi phụ nữ say xỉn nơi công cộng, họ thường có ý định gì? Đa số phụ nữ khi say đều nghĩ đến điều này.

Cô Vân, 33 tuổi

Có nhiều lý do khiến người ta uống rượu bia, từ giải tỏa tâm trạng đến yêu cầu công việc. Cô Vân là một ví dụ điển hình cho việc uống rượu do áp lực nghề nghiệp. Cô chia sẻ:

“Tôi làm trong ngành bán hàng, đôi khi để chốt đơn và nhận hoa hồng, tôi phải tiếp khách và uống rượu. Những buổi tiệc nhậu hay chơi khuya trở nên quen thuộc, nhưng tôi luôn cảnh giác và biết cách ứng xử vì đã làm công việc này nhiều năm, hiểu rõ những “quy tắc ngầm” trong nghề.

4-1324.jpg Có nhiều lý do khiến người ta uống rượu bia, từ giải tỏa tâm trạng đến yêu cầu công việc.

Hiện tại, tôi đã lập gia đình, không còn tham gia các cuộc nhậu thâu đêm như trước, nhưng tiệc tùng vẫn là phần quan trọng trong cuộc sống. Dù uống rượu vì lý do gì, khi say quá, tôi sẽ gọi chồng đến đón tôi về sớm nhất có thể.

Tôi vẫn có những lần say khi ra ngoài, nhưng điều tôi muốn nhất sau khi say là về nhà. Dù với bạn bè hay chồng, tôi luôn yêu cầu họ đưa tôi về ngay vì ở nhà tôi cảm thấy yên tâm và thoải mái.”

Cô Ly, 28 tuổi

Đối với cô Ly, uống rượu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống gần đây. Thỉnh thoảng, cô cùng bạn bè đi bar, nhà hàng hay quán nhậu để giải tỏa những tổn thương trong lòng.

“Trong một thời gian dài, tôi không thể quên được vết thương của mối tình cũ. Chính vì vậy, tôi nghiện rượu, thường xuyên say đến sáng, rồi về nhà trong trạng thái mơ màng. Có lúc tôi bất tỉnh, không nhớ gì, và may mắn được bạn thân đưa về an toàn.

5-1325.jpg Đối với cô Ly, uống rượu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống gần đây.

Điều tôi muốn làm nhất sau khi say là gọi điện cho người yêu cũ, hy vọng anh ấy sẽ quay lại. Tôi không phải người duy nhất như vậy, nhiều cô gái xung quanh tôi cũng có cùng suy nghĩ. Khi say, họ thường hối tiếc và mong nhận được phản hồi từ người cũ,” cô chia sẻ.

Thường người ta uống rượu để quên đi nỗi buồn, nhưng kỷ niệm cũ lại ùa về, khiến ta lạc lõng trong quá khứ. Thực tế, điều quan trọng là hướng về tương lai, không nên để quá khứ chi phối và đánh mất cuộc sống tươi đẹp đang chờ phía trước.

Cô Lan, 30 tuổi

Trường hợp của cô Lan có phần khác biệt, cô cảm thấy thất vọng về bản thân vì chưa đạt được những mục tiêu mong muốn và dùng rượu như cách để phá vỡ những quy tắc nghiêm ngặt mà bình thường cô khó có thể tuân theo. Cô chia sẻ trải nghiệm của mình:

“Thực tế, ở tuổi tôi, áp lực lớn nhất chính là việc chưa có gia đình. Đó không phải do sức ép từ bên ngoài mà chủ yếu là do chính tôi tự tạo ra. Tôi ghen tị với gia đình bạn bè, cũng như ghen với những tình yêu mà người khác có được. Tôi luôn hy vọng sẽ tìm thấy một người như thế trong cuộc sống mình, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp.

Dù ngày thường tôi cố gắng trở nên tinh tế và duyên dáng, nhưng sâu bên trong, cuộc sống lại chất chứa nhiều khó khăn và áp lực. Khi say, tôi muốn làm những điều mà trước đây tôi sẽ cảm thấy xấu hổ—có thể là hát lớn trên phố, tỏ tình táo bạo trước đám đông, hoặc thậm chí cư xử bốc đồng, rủa xả những điều không may trong công việc và cuộc sống.

Tôi muốn được “điên” một chút, để bộc lộ nỗi buồn của mình. Tôi mong có một nơi mà tôi có thể thẳng thắn nói ra những tổn thương, dù có bị chế giễu hay mất hình tượng. Tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó, bởi vì tôi đã chứng kiến quá nhiều nỗi bất hạnh trong quá khứ.”

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022