Từ những mâu thuẫn tưởng chừng vụn vặt trong cuộc sống thường ngày đến khoảng cách trong suy nghĩ và cảm xúc, hôn nhân hóa ra lại mong manh hơn chúng ta vẫn nghĩ. Đáng chú ý, có 3 kiểu người xuất hiện lặp đi lặp lại trong các cuộc chia tay – những kiểu tính cách khiến hạnh phúc dễ dàng rạn nứt nếu không sớm nhận ra và điều chỉnh.

Vậy rốt cuộc, những kiểu người nào dễ đẩy hôn nhân đến bờ vực tan vỡ?

1. Người không hiểu bản thân, thiếu cái tôi độc lập

Họ sống trong kỳ vọng của người khác, lập gia đình không vì tình yêu, mà vì đã “đến tuổi”, vì bố mẹ sắp đặt, vì muốn một cuộc sống ổn định. Họ không rõ bản thân thực sự cần gì, mong muốn điều gì, hoặc cảm thấy điều gì là quan trọng trong đời.

Câu chuyện của một cô gái 29 tuổi bị cha mẹ ép kết hôn với một người đàn ông có bằng đại học Bắc Kinh – giấc mơ chưa trọn của người cha – là một ví dụ đau lòng. Cuộc hôn nhân chóng vánh đó không đem lại hạnh phúc, chỉ để lại những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần.

1-1505.jpg Họ sống trong kỳ vọng của người khác, lập gia đình không vì tình yêu, mà vì đã “đến tuổi”, vì bố mẹ sắp đặt, vì muốn một cuộc sống ổn định.

Cô bị bạo hành ngay từ lễ cưới, sau đó vẫn bị đánh đập, dù đang mang thai. Chỉ khi bị gãy xương sườn, cô mới dứt khoát ly hôn. Trả tờ bằng giả của người chồng cho cha mình, cô nghẹn ngào nói: “Con chỉ có thể trả lại giấc mơ cho bố bằng cách này”.

Thông điệp rút ra: Sống theo mong muốn của người khác, là đang đẩy chính mình vào địa ngục.

2. Người sống trong ảo tưởng, né tránh sự thật

Họ tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ có được hạnh phúc, chỉ cần nhẫn nhịn là sẽ đổi lấy tình yêu. Nhưng sự thật là họ đang tự lừa dối bản thân.

Một người phụ nữ từng chia sẻ: “Tôi cười mỗi ngày, chăm chồng nuôi con chẳng oán than, vì bên ngoài tôi đang ngoại tình. Chỉ vì ở nơi khác, có người khiến tôi cảm thấy mình vẫn đáng được yêu”.

Họ không ly hôn vì sợ bị phán xét, sợ đơn độc, sợ rời bỏ cái “vỏ” an toàn mang tên hôn nhân. Nhưng sâu bên trong, họ là những tâm hồn khô cạn, tổn thương và dần trở nên trống rỗng.

2-1505.jpg Họ không ly hôn vì sợ bị phán xét, sợ đơn độc, sợ rời bỏ cái “vỏ” an toàn mang tên hôn nhân.

3. Người sống trong hoang mang, không rõ điều mình theo đuổi

Những người này đến với hôn nhân như một cách thoát khỏi nỗi cô đơn, hy vọng ai đó có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng bản thân họ không thật sự hiểu điều gì khiến mình cảm thấy đủ đầy.

Một người đàn ông từng tâm sự: “Tôi đi gần nửa đời người mới nhận ra: tôi đã sống vì người khác quá lâu”. Một người phụ nữ lại nghẹn ngào: “Tôi đặt cả cuộc đời vào người đàn ông này, nhưng giờ nhìn lại, hóa ra mình chẳng còn gì”.

Khi không biết mình thực sự muốn gì, con người dễ rơi vào những quyết định sai lầm – và chỉ nhận ra khi đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá.

Vậy ai là người “khó ly hôn”?

Đó là người có bản sắc rõ ràng – hiểu mình là ai, thế giới vận hành thế nào, và điều gì thực sự khiến mình hạnh phúc. Với họ, hôn nhân không phải là nơi để dựa dẫm hay trốn tránh hiện thực, mà là một hành trình đồng hành cùng người bạn đời để cùng nhau trưởng thành và khám phá bản thân.

Những cặp đôi hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp đều giống như những nhà khoa học trong tình yêu. Họ sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận sai lầm và không ngừng điều chỉnh. Họ tin vào sức mạnh của giao tiếp, biết lắng nghe chân thành và học cách yêu lại nhau – không chỉ một lần, mà nhiều lần trong suốt cuộc đời hôn nhân.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022