Từ ngày mẹ chồng mất thì chúng tôi chuyển về quê sống để tiện chăm sóc bố. Suốt 6 năm sống cùng nhau, tôi thấy ông là người hiền lành, ít nói, làm cái gì ông cũng nghĩ cho con cháu trước tiên.
Bố chồng mới nghỉ hưu năm vừa rồi, hiện tại lương của ông mỗi tháng 10 triệu. Với số tiền đó, ông sống khá dư giả thoải mái. Tháng nào ông cũng góp với tôi 5 triệu, thực ra tiền chi phí ăn uống sinh hoạt chỉ hết 1 nửa, còn dôi dư ra thì bố bảo tôi giữ lấy để dùng.
Mấy tháng nay, cô ruột của chồng tôi luôn hối thúc ông đi bước nữa để tuổi già có người bầu bạn. 3 anh em chồng tôi đều ủng hộ việc ông lấy vợ mới, sao tôi dám có ý kiến gì.
Tháng vừa rồi, cô chồng tìm cho ông được 1 người phụ nữ phù hợp. Nghe nói người đó có 2 con, chồng mất từ lâu, hiện đã nghỉ hưu, lương tháng bằng nửa bố chồng tôi. Thấy điều kiện kinh tế nhà gái tốt, tương lai không phụ thuộc vào bố nên anh em chồng đều ủng hộ.
Sau vài lần tiếp xúc, bố chồng nhận xét cô Hiên là người sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời và 2 người có nhiều điểm hợp nhau. Bố muốn tháng sau sẽ đưa bạn gái về chung 1 nhà.

Ảnh minh họa
Thứ 7 vừa rồi, bố chồng chuẩn bị đi gặp mặt anh em bên phía nhà cô Hiên nên tôi tìm cho ông bộ đồ đẹp nhất để mặc. Trong lúc là chiếc áo, tôi phát hiện bên trong túi có 1 tờ giấy gấp làm 4 nên mở ra xem. Tôi bàng hoàng khi biết đó là di chúc ông viết tay, nội dung có điều khoản sau khi cô Hiên là vợ sẽ được hưởng 1 mảnh đất bên cạnh.
Tôi vội vã gọi anh em bên chồng đến họp gia đình. Bố bảo đó chỉ là tờ giấy nháp để cho bạn gái duyệt, chưa phải di chúc thật sự, vì thế chúng tôi không phải rối lên thế.
Anh cả khuyên bố với cô Hiên chỉ cần làm vài mâm cơm để thông báo với họ hàng chuyện cưới xin, không cần đăng ký kết hôn để tránh phải chia tài sản sau này. Bố nói rất có tình cảm với cô Hiên nhưng các con của cô Hiên cho rằng mẹ đi bước nữa chỉ là giúp việc không công cho bố chồng tôi. Bố phải cắt 1 mảnh đất làm tiền thách cưới thì các con cô ấy mới cho rước mẹ đi.
Bố nói tài sản do bản thân tạo dựng ra, cho ai là quyền của ông, chúng tôi là con không có quyền hành gì. Các anh chồng đồng loạt phản đối, nói nếu bố quyết cắt đất cho cô Hiên thì các anh sẽ không đồng ý cưới xin gì nữa, phá đám cưới và đuổi nhà gái về. Gia đình tôi đang rất căng thẳng, không biết phải giải quyết thế nào nữa?