Nói chung, tôi hài lòng về cuộc sống, trừ việc quan hệ vợ chồng. Từ cách đây 5 năm, chồng đánh tennis mỗi sáng trước khi đi làm, kể từ đó anh rất ít gần gũi tôi. Mỗi tháng vợ chồng gần nhau chỉ một hai lần, chủ yếu do tôi chủ động. Tôi nhiều lần nói với chồng là tần suất như vậy thiếu lắm, muốn 2-3 lần/tuần. Mỗi khi tôi nói, chồng chỉ cố gắng đáp ứng được một hai lần rồi sau đó lại như cũ. Một hộp bao cao su 12 cái, nhà tôi xài gần một năm mới hết.

Có hôm anh chuẩn bị đi tennis, tôi nài nỉ anh ở nhà vì muốn được gần anh. Anh hằm hằm quăng vợt không đi nữa, cũng không gần gũi tôi. Sau lần đó tôi rất sợ làm phiền đến chồng, nói với anh rằng: "Anh ơi, ôm hôn em không tốn tiền, sao không bao giờ anh làm thế". Vậy mà chồng cũng chẳng đoái hoài đến tôi. Thiếu thốn về chuyện chăn gối và sự âu yếm khiến tôi bứt rứt. Không biết các bạn nữ cỡ tuổi tôi nhu cầu thế nào, còn tôi lúc nào cũng bị thiếu và nghĩ nhiều về nó. Tôi cũng tập thể dục thường xuyên, càng tập càng thấy sảng khoái và khỏe mạnh, ham muốn tăng chứ không thấy bớt được chút nào.

Giờ tôi xác định phải chấp nhận vậy thôi, coi như tìm niềm vui với con cái. Biết vậy nhưng tôi vẫn buồn lắm. Tôi ra ngoài được khen còn trẻ đẹp, làm việc văn phòng nên biết cách ăn mặc sao cho chỉn chu, thơm tho, sạch sẽ. Vậy mà đời sống tình cảm y như của người già.

Huyền

photo-1-15935958247771708604486-crop-1593595887831818788793.jpgVợ chồng tôi ly hôn vì 200 triệu mẹ vay 'nóng'

Theo VnExpress

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022