Khi còn yêu, tôi đã nghe loáng thoáng rằng chị chồng mình rất dữ dằn. Tôi đến nhà anh chơi vài lần, cũng cảm nhận được điều đó. Chị chồng năm nay hơn 40 tuổi, chưa lập gia đình, làm nghề buôn bán cá thịt ở ngoài chợ. Chồng tôi thương chị gái lắm vì chị là người nuôi anh học đại học. Bố mẹ chồng già yếu, sống nhờ vào sự chăm sóc, tiền bạc của con gái. Trong nhà, chị là người có quyền quyết định mọi việc chứ không phải bố mẹ.

Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ, mình sẽ rơi vào cảnh oái oăm ngay tuần đầu tiên về làm dâu. Trong bữa cơm tối, chị chồng yêu cầu tôi ký giấy từ chối quyền thừa kế. Chị ấy nói nhà đất rộng rãi nhưng chị đã bàn với bố mẹ rồi, nếu có sang tên thì chỉ một mình chồng tôi được quyền nhận thừa kế thôi.

Chị thẳng thắn nói tôi chỉ là con dâu, nhà ngoại cũng giàu có nên chắc cũng không để tâm đến đất đai nhà chồng. Vợ chồng tôi chưa chắc ăn đời ở kiếp với nhau, chẳng may chúng tôi có ly hôn thì cũng không vướng bận chuyện tài sản. Sau này, đất đai cũng thuộc về các con tôi chứ không mất đi đâu được. Chị muốn làm rõ ràng để sau này vợ chồng tôi không vì mảnh đất mà mâu thuẫn, tôi cũng sẽ không ghét bỏ bố mẹ chồng.

me-hoi-luong-chong-toi-duoc-bao-nhieu-thay-chi-gai-trung-mat-nhin-toi-giam-tu-70-trieu-xuong-15-trie-6-1745151993-562-width660height550-17456485642091616403012.jpg

Ảnh minh họa

Tôi nghe chị chồng luyên thuyên một hồi rồi đọc kỹ tờ giấy đồng ý không nhận tài sản nhà chồng. Trong đó ghi rất rõ, tôi là con dâu nên sẽ không nhận bất cứ thứ gì ở nhà chồng. 

Tôi ký ngay, không do dự, không dùng dằng khiến cả nhà bất ngờ. Nhưng tôi cũng nói thẳng luôn một điều kiện: "Em đồng ý từ chối nhận tài sản. Nhưng em cũng nói luôn. Quyền lợi đi cùng trách nhiệm, em đã không được nhận quyền lợi gì thì em cũng sẽ không có trách nhiệm gì. Sau này chuyện ở nhà chồng như giỗ lễ, Tết nhất, bố mẹ đau bệnh... em sẽ không can thiệp vào. Em nói luôn để sau này khỏi mất lòng nhau".

Cả nhà chồng nghe tôi nói thế thì kinh ngạc, nhìn nhau bối rối. Chị chồng cũng xám mặt, luống cuống cầm lại giấy. Tôi không muốn nói, muốn nghe gì nữa nên bỏ về phòng.

Chồng trách tôi xé to mọi chuyện. Ý đồ của chị chồng rất tốt nhưng tôi lại biến nó thành xấu xa, căng thẳng. Tôi chua chát vô cùng. Không cho tôi bất cứ quyền lợi gì nhưng tôi từ chối trách nhiệm thì lại trách tôi ích kỷ, sống không biết điều... Đúng là nực cười quá.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022