Khi chị Vi chưa về làm dâu thì gia đình tôi khá bình yên, bố mẹ sống thảnh thơi an nhàn, không bao giờ nghe tiếng cãi vã nhau. Thế nhưng 3 năm nay, chị về sống chung một nhà với gia đình tôi thì xảy ra đủ mọi chuyện rắc rối.

Anh tôi tính tình hiền lành và yêu chiều vợ hết mực. Còn chị Vi là người lười làm, tính toán và khá ích kỷ. Từ ngày về làm dâu, tôi hiếm khi thấy chị động vào việc nhà. Suốt thời gian nghỉ sinh con chị chỉ chăm chút bản thân và cháu, còn những việc trong nhà do mẹ và tôi làm.

Hết thời gian thai sản, chị đi làm và phó thác việc chăm sóc con cho bố mẹ. Nhiều lần đi làm về, nhìn thấy chị la cà ngoài quán cà phê với bạn đến 7h tối mới về. Tôi mách bố mẹ thì 2 người đều khuyên tôi nhẫn nhịn, không nói gì để gia đình yên ổn.

Hằng ngày nhìn bố mẹ chăm cháu và làm việc nhà mà tôi thương. Thế nên ngày nào tôi cũng đi làm về sớm để phụ giúp việc nhà và trông cháu cho 2 người.

Anh trai làm xa nhà, nhiều lúc tôi muốn nói những tật xấu của chị dâu để cho anh dạy bảo nhưng rồi lại thôi. Vì anh ấy yêu vợ rất nhiều, chị dâu chỉ cần vài giọt nước mắt sẽ làm náo loạn cả gia đình.

335-17383734904111776945863.jpg

Ảnh minh họa

Ngày Mùng 2, bố tôi qua nhà thông gia chúc Tết, trở về nhà, ông không được vui, mẹ tôi gặng hỏi mãi mới chịu nói. Bố chị Vi khoe Tết này được vợ chồng anh tôi biếu hộp sâm trị giá 10 triệu.

Mẹ bảo từ ngày anh tôi lấy vợ, tài chính do chị Vi quản hết, ông bà vất vả chăm sóc cháu là vậy nhưng Tết đến chỉ biếu được cân thịt bò là hết. Còn ông bà thông gia không có công lao gì lại được biếu món quà hậu hĩnh, anh chị đối xử thiên vị thế làm bố mẹ rất buồn.

Ngày hôm qua, mọi người đang ngồi uống nước trò chuyện vui vẻ, chị Vi bất ngờ nói muốn được ra ở riêng. Chị muốn bố mẹ cho mảnh đất bên cạnh để xây nhà. Bố tôi suy nghĩ vài giây rồi đáp lại:

"Bố mẹ không có lương hưu, mảnh đất bên cạnh là tài sản tích lũy phòng khi ốm đau bệnh tật bán đi lấy tiền chữa bệnh. Thế nên bố mẹ không thể cho các con được".

Chị dâu nói nếu bố mẹ cho đất xây nhà, tuổi già của ông bà sẽ do anh chị lo hết. Nhưng bố tôi không tin tưởng vào lời nói của chị dâu nên đã từ chối. Chị Vi cũng chẳng chịu lùi bước, nếu bố mẹ không cho đất thì sẽ bỏ mặc ông bà lúc về già.

Bố mẹ tôi không sợ tuổi già không có con nào chăm sóc mà thấy buồn khi có cô con dâu chẳng được nết gì tốt đẹp. Liệu bố mẹ tôi có nên cắt đất cho anh chị xây nhà không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022