Mạng xã hội Indonesia đang dậy sóng trước thông tin một ông lão 74 tuổi ở tỉnh Trung Java kết hôn với cô gái 24 tuổi ở tỉnh Đông Java, Indonesia. Sính lễ lên tới 3 tỷ rupiah (khoảng 4,7 tỷ đồng).
Vietnamnet dẫn nguồn tờ Kompas cho biết, lễ cưới của ông Tarman (74 tuổi) và cô Shela Arika (24 tuổi) diễn ra vào tối 8/10 tại làng Jeruk, huyện Pacitan (Đông Java). Trong lễ cưới, ông Tarman trao cho cô dâu một bộ đồ cầu nguyện cùng tấm séc trị giá 3 tỷ rupiah.
Video ghi lại khoảnh khắc hai người làm lễ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước “sính lễ khủng” và khoảng cách tuổi tác lớn giữa hai người.

Ông Tarman trao cho cô dâu một bộ đồ cầu nguyện cùng tấm séc trị giá 3 tỷ rupiah. Ảnh: Kompas.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đám cưới, sự việc lại rẽ sang hướng khác. Trên TikTok xuất hiện đoạn video kèm thông tin gây sốc: ông Tarman bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo và đã "biến mất" sau khi gia đình cô dâu phát hiện sự thật, thậm chí chiếc xe sang ông dùng để đón dâu cũng bị bỏ lại. Thông tin này lan truyền chóng mặt, khiến dư luận càng thêm xôn xao.
Trước làn sóng đồn đoán, cảnh sát địa phương đã phải lên tiếng bác bỏ, khẳng định ông Tarman và vợ, cô Shela Arika, đang đi nghỉ trăng mật. Cảnh sát cùng trưởng thôn và tổ an ninh đã đến nhà cô dâu để xác minh, và gia đình cô dâu cho biết họ không bị thiệt hại gì, đồng thời sẽ mang tấm séc ra ngân hàng để rút tiền.
Trong khi cảnh sát và gia đình cô dâu nỗ lực dập tắt tin đồn, cư dân mạng đã tra cứu và phát hiện ra một sự thật gây thêm tranh cãi: ông Tarman từng có tiền án lừa đảo. Theo dữ liệu của Tòa án Nhân dân Wonogiri, người đàn ông này từng bị kết án 2 năm tù vì tội lừa đảo vào năm 2022.

Ông Tarman và Shela Arika. Ảnh: Kompas.
Mặc dù các bên liên quan đều khẳng định không có sự gian dối hay bỏ trốn, song tranh cãi trên mạng xã hội vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực của tấm séc 3 tỷ rupiah và nghi ngờ đây chỉ là màn phô trương hào nhoáng.
Trước đó, một câu chuyện tình yêu vượt tuổi tác khác cũng từng thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Một nữ đại gia 38 tuổi phải lòng chàng trai kém mình 13 tuổi. Để bày tỏ tình cảm và chinh phục chàng trai, cô đã tặng anh một căn nhà trị giá 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng), nhưng chỉ yêu cầu sính lễ tượng trưng 1 nhân dân tệ (khoảng 3 nghìn đồng).
Món quà "khủng" đi kèm yêu cầu sính lễ tượng trưng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng Trung Quốc.
Ngay lập tức, câu chuyện tình yêu "cô - cháu" đã dấy lên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ. Không ít ý kiến bi quan cho rằng, đây chỉ là một mối quan hệ chóng vánh, khó có thể đi đến một cái kết có hậu.
Thế nhưng, kết quả lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với mọi dự đoán và lo ngại ban đầu. Gia đình chú rể đã chào đón cô con dâu tương lai bằng thái độ nồng nhiệt. Đặc biệt, bố chồng không những không có bất kỳ định kiến nào mà còn thể hiện sự trân trọng và quý mến bằng cách đề nghị sính lễ lên tới 188.000 nhân dân tệ (khoảng 684 triệu đồng), theo Người đưa tin.

Nữ đại gia 38 tuổi phải lòng chàng trai kém mình 13 tuổi. Ảnh: Người đưa tin.
Tuy nhiên, phản ứng của người phụ nữ trước lời đề nghị này mới là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô đã thẳng thừng từ chối món sính lễ "khủng" này: "Con thực sự muốn sống bên anh ấy cả đời, không phải vì sính lễ."
Chính câu nói chân thành, mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa này đã chạm đến trái tim của bố mẹ chồng. Họ không chỉ loại bỏ mọi định kiến mà còn dành cho cô tình yêu thương như con gái ruột, hoàn toàn chấp nhận và ủng hộ mối quan hệ này.
Câu chuyện tình yêu của cặp đôi này đã chứng minh rằng, tình yêu đích thực không bị giới hạn bởi tuổi tác, tiền bạc hay bất kỳ định kiến xã hội nào. Sự chân thành, tình cảm thật lòng và sự chấp nhận từ gia đình mới là những yếu tố then chốt tạo nên một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc.