Vnexpress dẫn nguồn tin từ The Paper cho biết, hôm 7/7, vụ kiện tranh chấp quyền cá nhân được Tòa án nhân dân quận Hoàng Phố của Thượng Hải xét xử.
Nội dung vụ kiện thể hiện, tháng 3/2023, anh Lý và cô Trương đã ký hợp đồng dịch vụ với một công ty tổ chức sự kiện để sắp xếp đám cưới của họ. Gói dịch vụ bao gồm đầy đủ đội ngũ từ MC, DJ đến nhân viên phục vụ, với tổng chi phí 59.000 nhân dân tệ (khoảng 215 triệu đồng) đã được thanh toán đầy đủ trước ngày cưới. Công ty tổ chức sự kiện đã hợp tác với một đơn vị khác để cung cấp MC và DJ cho buổi lễ.

Hình ảnh gây "đỏ mặt" tại đám cưới.
Tuy nhiên, vào ngày trọng đại, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, biến ngày vui thành ác mộng. Khi cô dâu chú rể tiến vào lễ đường, màn hình lớn trình chiếu video ghi lại quá trình quen nhau của cặp đôi bỗng xen lẫn một "clip nóng" kéo dài hơn 20 giây. Toàn bộ khách mời và quan viên hai họ đều bàng hoàng, nhiều người thậm chí còn lầm tưởng nhân vật trong đoạn clip là cô dâu chú rể.
Cô Trương, trong tâm trạng sốc nặng, chia sẻ: "Tôi đã mơ về đám cưới của mình hàng trăm lần, nhưng không thể ngờ lại gặp phải sự cố trớ trêu này. Đoạn clip đó không rõ nguồn gốc, chúng tôi không hề biết những người trong đó là ai, vậy mà rất nhiều khách lại nghĩ đó là chúng tôi." Sự việc này đã gây ra một làn sóng xôn xao và hoang mang lớn trong dư luận.
Anh Lý chia sẻ, vợ chồng anh đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, tỉ mỉ từ khâu trang trí đến video trình chiếu, nhưng sự cố ngoài ý muốn đã biến ngày trọng đại của họ thành trò cười trước hơn 600 khách mời.
Trong đơn kiện, vợ chồng anh Lý cho rằng sai sót từ phía công ty tổ chức sự kiện đã gây ra tổn hại nghiêm trọng về danh dự và tinh thần, không thể bù đắp cho những người có liên quan. Họ yêu cầu cả công ty sự kiện và đơn vị cung cấp MC/DJ phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội và bồi thường 50.000 NDT (khoảng 181 triệu đồng).

"Clip nóng" phát lên khiến quan khách bàng hoàng, cô dâu chú rể "đứng hình".
Tại tòa, phía bị đơn bào chữa rằng đoạn clip "nóng" bị phát nhầm thực chất là một quảng cáo "độc hại" tự động xuất hiện, không phải hình ảnh của cô dâu chú rể hay khách mời. Họ cho rằng khách mời tại đám cưới có thể dễ dàng nhận ra điều này. Công ty sự kiện trình bày: "Về cơ bản, sự cố chỉ gây khó chịu cho một số ít khách mời tại hiện trường vì nội dung nhạy cảm, không đến mức tổn hại tâm lý nghiêm trọng." Đồng thời, họ nhấn mạnh người chịu trách nhiệm phát video là nhân viên của đơn vị cung cấp MC/DJ.
Trong khi đó, đơn vị cung cấp MC/DJ lại cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc công ty sự kiện thiếu nhân sự. Họ lý giải rằng DJ chơi nhạc phải kiêm nhiệm cả việc phát video dù điều này không có trong thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Thêm vào đó, khu vực bàn DJ và máy tính chứa video để phát trong lễ cưới lại đặt cách xa nhau, khiến một người không chuyên phải lo cả hai việc, dẫn đến sai sót khó tránh khỏi.
Sau khi lắng nghe các bên trình bày, thẩm phán Tòa án Quận Hoàng Phố xác định rằng kế hoạch thiếu rõ ràng và việc sắp xếp nhân sự không hợp lý chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố đáng tiếc này.
Hành vi phát nhầm "clip nóng" được xác định là hành vi xâm phạm quyền nhân thân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân của cô dâu, chú rể và cả hai bên gia đình. Tòa án cũng nhận thấy vụ việc đã khiến vợ chồng anh Lý phải chịu tổn thương tinh thần rõ rệt, đặc biệt khi toàn bộ khách mời và người thân đều chứng kiến và có những bình luận tiêu cực.
Với kết luận này, tòa án đã ra phán quyết buộc cả công ty sự kiện và đơn vị cung cấp MC/DJ phải gửi văn bản xin lỗi chính thức tới vợ chồng anh Lý, cùng với khoản bồi thường thiệt hại tinh thần là 12.000 Nhân dân tệ (hơn 43 triệu đồng).
Ban đầu, công ty sự kiện đã không hài lòng với phán quyết này và nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, họ đã quyết định rút đơn kháng cáo. Phía bị đơn cũng đã chủ động gửi lời xin lỗi và tiến hành bồi thường theo đúng bản án mà tòa án đã tuyên ở phiên sơ thẩm, theo VietNNamNet.