Sáng ngày 7/9, học sinh trên cả nước chính thức ngày học đầu tiên của năm học mới 2020 - 2021. Tuy nhiên thời tiết hôm này không được đẹp khi ngày từ sáng sớm, một cơn mưa to và nặng hạt đã ào ào đổ xuống bầu trời của nhiều tỉnh thành.
Sự cố ngày khai giảng khiến 2 học sinh đứng ngẩn giữa đường, ai nấy nhìn vào bánh xe cũng sửng sốt: Làm gì đến nông nỗi này?
Cứ ngỡ mưa to thì học sinh sẽ đi học trong trạng thái mệt mỏi, uể oải lắm, nhưng không! Sau một thời gian nghỉ hè, đám "nhất quỷ nhì ma" đến trường với tâm trạng hớn hở vô cùng, bất chấp thời tiết. Không chỉ vậy, một sự cố hài hước và cả nhiều trò nghịch ngợm tinh quái đã được các cô cậu học trò "thi triển" trong ngày hôm nay.
Bên cạnh đó, một số phụ huynh có con đi học mẫu giáo, vì quá lo lắng nên quyến luyến đứng ở cổng trường không nỡ về. Tất cả tạo nên những khoảnh khắc hài hước không thể quên:


Mưa trôi cả bầu trời nắng.

Ngay ngày học đầu tiên học sinh đã phải dùng rìu phá khóa lớp học.

Cân cặp sách để mang đúng khối lượng tiêu chuẩn.

Một nam sinh mang làn đi học.

Chưa có tiền sắm xe máy thì đội mũ bảo hiểm trước cho quen.

Mẹ đứng ngóng con trong buổi đầu đi mẫu giáo.
Trước đó vào ngày 5/9, học sinh trên cả nước đã khai giảng năm học 2020 -2021 trong một không khí vô cùng đặc biệt. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ khai giảng năm nay không có bóng bay, được tổ chức ngắn gọn, tinh giản nhất có thể. Một số tỉnh thành và trường học tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến, thay vì trực tiếp. Một số nơi lại kết hợp cả hai hình thức trên.