Bố tôi qua đời vào 10 năm trước. Từ đó đến nay, mẹ tôi vẫn sống độc thân. Chị em tôi có gia đình riêng, bà ở nhà một mình cũng buồn nên tôi khuyên mẹ tham gia mấy lớp học yoga, học thiền để vừa nâng cao sức khỏe, vừa có bạn bè tâm sự cho đỡ cô đơn. Mỗi tháng, chị em tôi đều đưa cho mẹ 10 triệu nên dư dả chi tiêu, tiền học phí cũng do tôi trả.

Từ ngày mẹ đi học yoga và có một nhóm bạn chung, tôi thấy bà vui vẻ hơn. Tối, bà còn đi hát cho nhau nghe, uống cà phê và làm quen nhiều bạn bè mới. Tôi không cấm cản mẹ điều gì cả nhưng vẫn thường khuyên mẹ đừng quá dễ tính kẻo bị người khác lừa tình lừa tiền. Mẹ ậm ừ, bảo bà đầu 2 thứ tóc rồi mà tôi cứ lo hão huyền.

Tuy mẹ nói thế nhưng tôi thấy bà có những điểm thay đổi rất lớn. Nếu như trước đây, mẹ ăn mặc giản dị bao nhiêu, thậm chí còn không biết tô son môi là gì thì bây giờ, bà bảo em gái tôi chở đi mua sắm váy áo đẹp rồi còn mua bộ trang điểm, giày dép cao gót. Em gái tôi gọi điện kể cho tôi mà tôi kinh ngạc. Mẹ càng thay đổi, tôi càng lo lắng hơn.

luong-thang-50-trieu-nhung-toi-chi-bieu-me-2-trieuthang-chi-dau-trach-keo-kiet-nhung-hang-xom-khen-t-4naclhxu-1733494615-457-width660height550-17403145822521769783749.jpg

Ảnh minh họa

Mấy ngày trước, mẹ bỗng gọi điện cho chị em tôi về nhà ăn cơm tối. Bà nấu nhiều món, còn chuẩn bị bia, bảo muốn giới thiệu bạn trai cho các con biết mặt. Một lúc sau thì người đàn ông kia lái xe đến, chị em tôi đã ngờ vực nhìn nhau vì quá quen mắt. 

Nhìn cách ông ấy nói chuyện quá ngọt ngào với mẹ, tôi càng lo sợ hơn. Mẹ tôi vốn ưa nói ngọt, ai biết cách nắm bắt tâm lý của bà là muốn gì bà cũng cho, đòi gì bà cũng chịu.

Đang ăn cơm, em gái tôi bỗng khều tay, bảo tôi ra sau với em một lúc. Rồi em bảo đã nhớ ra người đàn ông đó rồi, đó chính là ông Minh, hồi trước bán thịt lợn ở ngoài chợ và nổi tiếng vũ phu, hung dữ. Khi vợ ông ấy ly hôn, ông ấy cũng bỏ đi đâu biệt tích, mọi người bảo ông ấy buồn chuyện gia đình nên bỏ đi làm ăn xa. Thật không ngờ, giờ ông ấy lại quay trở về và còn là bạn trai của mẹ tôi.

Khi người đàn ông kia về, chị em tôi đã phản đối chuyện yêu đương của mẹ. Nhưng bà lại khăng khăng muốn kết hôn với ông Minh. Mẹ tôi còn nói bà đã 60 tuổi rồi, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác rung động nên không muốn bỏ lỡ. Có thể quá khứ ông ấy không tốt nhưng bây giờ, ông ấy đang đối xử với mẹ rất tốt. Mẹ còn ẩn ý sau này cưới rồi sẽ để ông ấy về nhà ở vì hiện tại, ông ấy đang ở nhà trọ. Thấy mẹ như thế, tôi lo cho bà quá. Chị em tôi không cấm cản chuyện yêu đương của mẹ nhưng chỉ sợ mẹ gặp khổ sở vì yêu không đúng người. Nên làm sao để mẹ tôi buông bỏ ông Minh và trở về với cuộc sống bình dị ngày xưa đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022