Phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams đã hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi Florida (Mỹ) vào rạng sáng 18/3 (giờ Mỹ), kết thúc một nhiệm vụ kéo dài hơn dự kiến do sự cố kỹ thuật của tàu vũ trụ Boeing Starliner. Ban đầu, họ chỉ dự kiến ở lại ISS trong một tuần, nhưng nhiệm vụ đã kéo dài đến 9 tháng.
Theo nghiên cứu khoa học, môi trường không trọng lực gây ra nhiều tác động lên cơ thể con người. Trong không gian, phi hành gia có thể mất đến 1/3 khối lượng cơ sau hai tuần, đồng thời giảm 1,5% khối lượng xương mỗi tháng, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Cột sống bị kéo giãn khiến họ có thể cao thêm vài cm nhưng sẽ trở lại bình thường sau khi trở về Trái Đất.
Ngoài ra, việc phân bố lại chất lỏng cơ thể trong không gian cũng gây ra hiện tượng sưng mặt, thu nhỏ chân và ảnh hưởng đến thị lực... Tuy nhiên, các chuyên gia NASA khẳng định hầu hết các hệ thống trong cơ thể sẽ phục hồi về trạng thái ban đầu trong khoảng 45 ngày. Quá trình hồi phục của xương và việc hấp thụ lại lượng canxi bị mất có thể kéo dài đến một năm hoặc lâu hơn.

Các phi hành gia NASA ngồi bên trong một khoang tàu trên tàu cứu hộ SpaceX Megan sau khi hạ cánh xuống vùng nước ngoài khơi bờ biển Florida, ngày 18/3/2025. (Ảnh: AP)
Không chỉ ảnh hưởng về thể chất, các phi hành gia còn trải qua những tác động tâm lý đáng kể. Việc quan sát Trái Đất từ không gian mang đến cho họ một góc nhìn hoàn toàn khác về sự sống và sự kết nối giữa con người. Nhiều phi hành gia mô tả trải nghiệm này như một cú sốc triết lý, giúp họ thay đổi quan điểm về cuộc sống.
Nhiệm vụ của hai phi hành gia cũng thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã yêu cầu NASA đẩy nhanh quá trình đưa họ trở về. Theo kênh Fox News, ông Wilmore và bà Williams dự kiến sẽ được Tổng thống Donald Trump đón tiếp tại Phòng Bầu dục.