Chiều 9-10, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM cho hay vừa cứu sống cô gái trẻ V.T.N.A (26 tuổi, ở TP HCM) bị đột quỵ lúc rạng sáng.
Chị A. được gia đình đưa đến cấp cứu khoảng 5 giờ 30 phút sáng trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, nôn ói, lơ mơ.

Các bác sĩ xử trí khẩn cứu kịp cô gái trẻ đột quỵ
Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115, người bệnh có triệu chứng liệt nửa người trái, nghi ngờ đột quỵ. Qua chụp sọ não bằng máy CT siêu tốc, các bác sĩ khối xuất huyết lớn tại vùng trán – đỉnh bán cầu phải, kích thước 57x23x47mm, thể tích gần 40cm³, nghi do vỡ dị dạng động tĩnh mạch. Máu tụ trong não lan vào hệ thống não thất, gây phù não diện rộng, thoát vị liềm não, chèn ép… khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê, nguy kịch.
Cuộc đại phẫu đầy thử thách: Giành giật 2 sự sống từ lằn ranh sinh tử, mẹ sa dây rốn, vỡ ối hoàn toàn, u xơ tử cung khổng lồ
Ngay lập tức, các bác sĩ chạy đua thời gian mổ khẩn cứu người. Sau phẫu thuật, não cô gái đã xẹp trở lại, khối máu tụ đã được lấy hết, dị dạng được cắt bỏ hoàn toàn, mô não đã được giải ép.
Theo TS-BS Nguyễn Ngọc Khang, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống-Bệnh viện Gia An 115, đây là ca mổ khó, đòi hỏi các thao tác chuẩn xác và nhanh nhất để bảo toàn các vùng chức năng quan trọng trong não. Nhờ xử trí kịp thời, bệnh nhân đã qua được "thập tử nhất sinh" và đã hồi tỉnh.
"Ở người trẻ, đau đầu thường bị xem nhẹ, được cho là do stress, thiếu ngủ, dùng thiết bị điện tử nhiều… Tuy nhiên, những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài hoặc tái diễn không rõ nguyên nhân là lời cảnh báo sớm của các bất thường mạch máu trong não"-BS Khang khuyến cáo.