Mong ước cuối đời của Jay Barrett là trò chuyện với Tổng thống Donald Trump. Với sự giúp sức của chị gái và cộng đồng, người đàn ông 44 tuổi cuối cùng cũng được toại nguyện.

Theo AP, Jay được chẩn đoán u xơ nang. Tuần trước, anh về nhà chị gái, bắt đầu được chăm sóc giảm nhẹ. Bác sĩ dự đoán Jay chỉ còn khoảng 6 tháng để sống.

Trên giường bệnh, Jay thổ lộ với chị gái Bridgette Hoskie về ý muốn liên lạc với Tổng thống Mỹ. Dù ủng hộ Đảng Dân chủ, Bridgette vẫn quyết tâm giúp em. Cô lên mạng xã hội, chia sẻ câu chuyện về Jay và nhờ cộng đồng gửi email đến Nhà Trắng.

Mọi nỗ lực đã được đền đáp khi tối 5/3 Tổng thống Trump gọi điện cho Jay. Trên New Haven Register, Jay tiết lộ nhà lãnh đạo 72 tuổi đã gọi anh là "nhà vô địch". 

"Tôi tự hào về anh", ông Trump nói trong điện thoại. "Tôi sẽ nói chuyện với anh lần nhé, Jay nhé. Hãy cố gắng chiến đấu. Chúng ta cùng nhau chiến đấu".

5c7f55e626289855373522a4-1536-6150-6597-1551861089.png

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Associated Press/Andrew Harnik.

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ gửi thư riêng đến Jay. Con trai ông là Eric Trump cũng gọi điện động viên nam bệnh nhân. "Anh ấy bảo tất cả họ đều cầu nguyện cho tôi", Jay chia sẻ.

Trước kia, Jay từng muốn đến Washington để trực tiếp gặp và bắt tay Tổng thống song cú điện thoại bất ngờ từ người đứng đầu nước Mỹ đối với anh đã là quá đủ. Sau lời động viên của ông Trump, Jay khẳng định sẽ tiếp tục sống để đi bầu cử vào năm 2020. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022