Bé Thaddeus Daniel Pierce, con trai của vợ chồng Tim và Lindsey Pierce, sinh ngày 26/7. Ca sinh đặc biệt này là kết quả từ phôi thai do bà Linda Archerd, 62 tuổi, hiến tặng. Phôi thai này là một trong ba phôi còn lại từ một chu trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) mà vợ chồng bà Archerd thực hiện vào đầu những năm 1990. Một phôi trước đó đã được cấy cho bà và sinh ra một bé gái, người chị ruột nay đã 30 tuổi của Thaddeus.
Sau khi ly hôn, bà Archerd được toàn quyền quyết định số phận các phôi thai còn lại và đã chọn tham gia một chương trình hiến tặng. Mong muốn đứa con sinh học của mình được nuôi dưỡng trong một gia đình da trắng theo đạo Thiên Chúa, bà đã chọn vợ chồng nhà Pierce.
"Chúng tôi không nghĩ mình sẽ phá vỡ kỷ lục nào, chúng tôi chỉ muốn có một đứa con", Lindsey chia sẻ.

Thaddeus Daniel Pierce, con trai của vợ chồng Lindsey và Tim Pierce, sinh ngày 26/7. Ảnh: Sky News
Khi nhận được hình ảnh của Thaddeus, bà Archerd vô cùng xúc động. "Thằng bé trông giống hệt con gái tôi khi còn bé", bà nói. "Tôi lấy sổ tay ghi chép về con bé ra so sánh và không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là anh em ruột".
Ca chuyển phôi được thực hiện tại một phòng khám hiếm muộn có giám đốc là bác sĩ John Gordon. Ông cho biết phòng khám hoạt động với nguyên tắc "mỗi phôi thai đều xứng đáng có cơ hội được sống".
Hiện nay, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ngày càng phổ biến trên thế giới. Tại Mỹ, phương pháp này chiếm khoảng 2% tổng số ca sinh. Ở Anh, tỷ lệ này đã tăng từ 1,3% năm 2000 lên 3,1% vào năm 2023, tương đương cứ 32 trẻ ra đời thì có một trường hợp nhờ IVF.
Thục Linh (Theo Guardian)