Flemming Hansen và Mette Helbæk, hai đầu bếp quốc tịch Đan Mạch, bỏ lại khu nghỉ dưỡng sinh thái Stedsans trong rừng ở Halland, miền nam Thụy Điển năm ngoái và tới Guatemala thành lập doanh nghiệp. Họ vẫn nợ thuế giới chức Đan Mạch và Thụy Điển.
Câu chuyện đằng sau sự biến mất và 158 thùng chứa chất thải được báo chí Thụy Điển tiết lộ trong tuần này. Hai người cũng bị cáo buộc xả nước thải sinh hoạt vào rừng và bỏ rơi động vật tới chết.

Flemming Hansen và Mette Helbæk. Ảnh: Guardian
Chính quyền địa phương gọi hành động của Hansen và Helbæk là "tội phạm môi trường". Tuy nhiên, đôi vợ chồng ngày 10/4 khẳng định mọi việc làm đều hợp pháp.
"Đối với người nông thôn Thụy Điển, ủ phân người là chuyện bình thường", họ viết trong bài đăng trên mạng xã hội. "Quy trình này là một phần quan trọng của nguyên tắc canh tác bền vững là phải tự xử lý chất thải của chính mình".
Họ cho hay chủ sở hữu mới của khu nghỉ dưỡng có biết về những thùng ủ phân này và chúng có thể được sử dụng để làm phân bón. "Một nửa số thùng đã sẵn sàng được sử dụng vào mùa xuân này. Nửa còn lại sẽ dùng được sau một năm nữa, theo luật pháp Thụy Điển", bài viết có đoạn.
Tuy nhiên, Daniel Helsing, trưởng cơ quan xây dựng và môi trường hội đồng địa phương Hylte, cho rằng hai người không tuân thủ các yêu cầu cần thiết về ủ phân.
"Họ không tuân thủ một số quy định", ông nói, cho hay có thể ủ chất thải nhưng phải làm theo hướng dẫn của chính quyền. "Họ phải trình báo là sẽ ủ phân và từ đó, chính quyền địa phương sẽ đưa ra quy định và hướng dẫn cách làm".
Hiệp hội Du lịch Thụy Điển cho hay không biết tới phương pháp được sử dụng ở Stedsans. "Tôi chưa từng nghe thấy cách xử lý nào như thế", phát ngôn viên của hiệp hội cho biết.
Trong khi đó, Hansen và Helbæk chỉ trích các nhà báo đã "đưa tin thất thiệt" rằng họ gây ảnh hưởng tới môi trường địa phương cũng như bỏ mặc động vật tới chết, cáo buộc báo chí Thụy Điển đã "gây sóng gió nghiêm trọng nhất cho cuộc sống của chúng tôi".
Hai người cũng chỉ trích chính quyền địa phương, khẳng định hội đồng Hylte biết về việc khu nghỉ dưỡng không có nhà vệ sinh giật nước và đã nhiều lần cho đại diện chính quyền tới xem cách xử lý chất thải.
"Hoặc là chính quyền thành phố nói dối, hoặc là họ đã không làm công việc mà chúng tôi trả tiền để họ làm, đó là đảm bảo mọi quy định đều được tuân thủ", bài đăng của Hansen và Helbæk có đoạn.

Thùng chứa chất thải trong khu nghỉ dưỡng Stedsans ở Halland, miền nam Thụy Điển. Ảnh: Guardian
Hội đồng Hylte khẳng định không được trả tiền để xử lý chất thải và đang cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không. Hansen và Helbæk cho hay công ty phá sản, khoản nợ thuế ở Đan Mạch "nhân lên gấp 10" vì lãi và phí trong một thập kỷ. Để tránh cho khoản nợ nhân lên, họ phải trả cơ quan thuế Đan Mạch hơn 7.500 USD một tháng, khoản tiền mà họ không đủ năng lực chi trả. Hansen trước đó cho biết nợ cơ quan thuế Thụy Điển gần 716.000 USD.
Họ giải thích lý do tới Guatemala là "tìm cơ hội thứ hai cho gia đình" vì đó là quyền công dân, đồng thời bày tỏ "nếu các bạn coi chúng tôi là những kẻ xấu xa vì đã lựa chọn như thế, chúng tôi rất lấy làm tiếc".
Hồng Hạnh (Theo Guardian)