Vụ việc thương tâm xảy ra tại bang Colorado (Mỹ) vào hôm 5/8 vừa qua. Trong ngày sinh nhật tuổi lên 5 của mình, cậu bé Matthew Merten, vốn bị câm, đã mất tích bí ẩn gần khu vực nhà của mình. Nhân chứng cho biết cậu mặc bộ đồ ngủ có in hình nhân vật "Người dơi".

Ngay lập tức, người thân của cậu bé cùng lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm. Không có phép màu nào xảy ra. Sau một ngày, thi thể của Merten đã được tìm thấy tại một con kênh cách nhà cậu bé khoảng nửa dặm.

88260695-13718663-image-a-32172-1723042579176626909471-1723077760588-17230777608462036319021.jpg88260697-13718663-image-a-33172-172304257925326184087-1723077761698-1723077761803979794781.jpg

Cậu bé xấu số Matthew Merten

Cảnh sát địa phương vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong thông báo mới nhất, cơ quan này cho biết cái chết của Merten "không có dấu hiệu của hành vi phạm tội".

"Chúng tôi rất buồn sau khi tìm thấy cậu bé. Tai nạn liên quan đến nước là điều chúng tôi lo ngại nhất và nó đã thành sự thật. Chúng tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cộng đồng trong quá trình tìm kiếm", ông Ron Winegar, trưởng văn phòng cảnh sát địa phương, chia sẻ.

Ông Mark Niemeyer, Trưởng phòng cứu hỏa khu vực, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. "Phép màu đã không xảy ra. Chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện đến gia đình của cậu bé".

Lúc này, một trang web quyên góp cho gia đình Merten đã được mở. Được biết, cậu bé xấu số có một em trai 2 tuổi bị mắc chứng tự kỷ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022