Cảnh sát huyện Nam Tầm, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, hôm 18/7 nhận cuộc gọi trình báo của một người đàn ông họ Trương. Ông cho hay khi về nhà sau ca làm buổi sáng, hai con và ôtô ở nhà đã biến mất, truyền thông Trung Quốc ngày 22/7 đưa tin.

trom-oto-cua-bo-dua-em-gai-di-choi-hon-100-km-1658554778.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VucDCwe4lwfjSw3WkjOf2g
Trộm ôtô của bố đưa em gái đi chơi hơn 100 km

Cậu bé 12 tuổi lấy xe của bố chở em gái trên đường cao tốc hôm 18/7. Video: Sina

Cảnh sát kiểm tra camera an ninh và phát hiện con trai của ông Trương đang chạy xe với tốc độ 120 km/h trên tuyến cao tốc nối Chiết Giang với Giang Tô, cách nhà hơn 200 km. Chiếc SUV có lúc lảo đảo khi chuyển làn, khiến xe đằng sau suýt tông vào đuôi.

Khi cảnh sát sau đó tìm thấy chiếc xe ở bãi đỗ cạnh một trường học cùng hai con của ông Trương. Cậu bé cho hay lái xe được một lúc thì bắt đầu thấy sợ và rời khỏi cao tốc, dừng lại trước khi cảnh sát tới.

"Cháu sinh năm bao nhiêu", một sĩ quan hỏi.

"Năm 2009 ạ", cậu bé trả lời.

"Cháu lấy trộm chìa khóa xe của bố hay bố đưa cho?", viên cảnh sát hỏi tiếp.

"Em gái cháu lấy", cậu bé chỉ vào cô bé ngồi cạnh trong đồn cảnh sát.

Cậu bé cho hay vì ở nhà quá buồn chán nên xui em gái lấy trộm chìa khóa xe của bố và nhân lúc bố mẹ vắng nhà, lái xe đi. Cậu thường xuyên quan sát bố lái xe và từng chơi trò lái xe mô phỏng trên máy tính nên muốn thử cảm giác điều khiển ôtô thật.

Sự việc làm dấy lên tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc về an toàn giao thông và trẻ em.

"Một cậu bé 12 tuổi mà lái xe 120 km/h ư? Thật không thể tin nổi! Ông bố bà mẹ nên cho con trai đi học lái máy bay", một người bình luận.

"Quá nguy hiểm. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu có chuyện bất trắc xảy ra", một người khác bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022