Dean Harrison, chủ con thuyền dài gần 5 m, ngày 5/3 cho biết cùng hai bạn đồng hành đi câu ngoài khơi cực bắc Đảo Bắc New Zealand cuối tuần trước. Họ đang ngắm đàn cá heo nô đùa trên mặt nước thì thấy một cái bóng vọt lên rồi rơi xuống thuyền.
"Một phút trước, mọi chuyện vẫn ổn và rồi con cá heo to lớn bỗng nhiên nhảy lên giữa thuyền, quẫy đạp tanh bành", Harrison kể lại.

Con cá heo trên thuyền của Harrison ngày 28/2. Video: X/NZ
Con cá dài chừng 3,4 mét, nặng hơn 400 kg, làm gãy tất cả cần câu trên thuyền và khiến mũi thuyền hư hỏng nghiêm trọng. Một người bạn của Harrison bị xước nhẹ ở cánh tay khi con cá heo sượt qua, nhưng cả ba người đều ổn. Họ không thể thả con vật xuống biển vì nó quá lớn, nên quyết định quay thuyền vào bờ tìm trợ giúp.
"Chúng tôi nhìn thấy con cá heo vẫn sống và thở, trong đầu nghĩ phải chăm sóc nó và tìm cách xử lý", Harrison nói. "Vì nó mắc kẹt trên thuyền, nên chúng tôi chở nó đi cùng".
Họ thông báo cho cơ quan bảo tồn động vật của New Zealand và được hướng dẫn tới một bến tàu cách đó một giờ, nơi nhân viên đang chờ để giúp thả con cá xuống biển. Trên đường đi, họ dùng vòi phun tưới nước lên thân cá heo và dùng vải ướt để bảo vệ nó khỏi ánh nắng mặt trời.

Con cá heo được nhân viên bảo tồn New Zealand thả về biển ngày 28/2. Ảnh: AP
Sau khi thuyền cập cảng, nhân viên bảo tồn dùng máy móc nhấc cá heo lên khỏi thuyền rồi thả xuống nước. Con vật sau đó bơi ra biển.
Họ đặt tên cho con cá là Tohu, nghĩa là "dấu hiệu" trong tiếng Maori. Harrison cũng đặt tên cho con thuyền của mình là Tohu. "Con cá bơi đi, chúng tôi cũng xong nhiệm vụ và có chuyện hay để kể", anh nói. "Mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp".
Hồng Hạnh (Theo AP)