Rapper nói về công việc, cuộc sống, dịp tham gia phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng.
- Cơ duyên nào đưa anh đến với phim của đạo diễn Lý Hải?
- Năm 2023, tôi dẫn một người bạn đi casting và cảm thấy thích không khí nhộn nhịp ở buổi thi nên cùng đăng ký. Lúc đó, tôi được nhận một vai khách mời, xuất hiện thoáng qua. Đến phần bảy, tôi tiếp tục tham gia phân đoạn ngắn, quay trong vài ngày. Mỗi lần như vậy, tôi có thêm kinh nghiệm và hứng thú hơn với diễn xuất.
Lần này, tôi có vai xuyên suốt hơn, là một rapper tên Tí Mập. Nhân vật mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ. Cái khó của tôi là làm sao tự tin bung ra năng lượng mình có. Là người ngoại đạo, không học diễn xuất, tôi dễ tự ti. Tôi buộc phải gạt đi nỗi sợ, thể hiện tốt nhất trong khả năng của mình.

Yuno BigBoi (vai Tí Mập) xuất hiện ở 0:12 trong trailer "Lật mặt 8: Vòng tay nắng". Video: Đoàn phim cung cấp
- Vào vai một rapper không tên tuổi nỗ lực đứng trên sân khấu, anh thấy mình và nhân vật có mối liên hệ gì?
- Khi đóng phim, tôi nhớ lại hành trình từ con số 0 của mình ở Rap Việt. Tôi và nhân vật đều phải luyện tập, trải qua khó khăn và nuôi tình yêu với rap. Khi học lớp ba, lớp bốn, trong khi bạn bè nghe pop, tôi bắt đầu tìm hiểu về thể loại này, có một cuốn sổ chép lời những ca khúc yêu thích. Một lần, ba mẹ sốc vì thấy tôi viết "mày - tao", một số câu bộc lộ cảm xúc mạnh.
Thuở nhỏ, tôi và ba mẹ ít gần gũi, do họ thường đi làm xa. Cả ngày, tôi tự đi học, đến tối mới gặp người nhà. Hết lớp 12, tôi và gia đình vẫn không có tiếng nói chung, ít trao đổi, trò chuyện. Lúc đó, việc rap của tôi vẫn rất mông lung, khán giả nghe thể loại này cũng ít. Chỉ có vài anh chị nổi tiếng, còn những người underground như chúng tôi chẳng ai biết đến. Tôi nghĩ mình nên làm tròn vai trò một người con, đi học đại học, có một tấm bằng. Năm đầu, tôi đăng ký ngành ngôn ngữ Anh nhưng sau đó chuyển sang quản trị kinh doanh.

Yuno BigBoi đồng sáng tác, thể hiện bài "Dù con đã khôn lớn", nhạc phim "Lật mặt 7". Video: Nhân vật cung cấp
- Để theo đuổi đam mê, anh trải qua những khó khăn gì?
- Gia đình tôi ở thành phố, không quá chật vật nhưng tôi tự lập, chuyển ra ngoài từ khi hết cấp ba. Nhiều người từng nghĩ tôi khùng bởi có nhiều cơ hội lựa chọn công việc khác tốt hơn nhưng cứ đâm đầu vào rap, một thứ viển vông.
Tôi từng làm quản lý hội chợ, mỗi cuối tuần thu được khoảng một triệu đồng, chưa kể tiền công phát tờ rơi. Đó là thu nhập rất lớn với một học sinh cấp ba. Lên đại học, tôi làm shipper từ thời chưa có các ứng dụng giao hàng. Mỗi cuốc tôi nhận 30.000 đồng - 50.000 đồng. Cả tháng, lương tôi khoảng mười mấy triệu, một con số khá cao ở thời điểm hơn 10 năm trước.
Trong khi đó, thù lao đi diễn của chúng tôi khoảng 500.000 đồng, cho một nhóm ba, bốn người. Sau đó, tôi bắt đầu sáng tác cho một số người khác, cát-xê vẫn là 500.000 đồng một lời rap. Nếu viết cả ca khúc, tôi nhận 2,5 triệu đồng. Một số bài của tôi được các anh Đan Trường, Trúc Nhân chọn hát.
Khi tích góp được vài chục triệu, bạn bè rủ tôi khởi nghiệp, mở một công ty chế tác. Hai năm đầu, chúng tôi lỗ nặng vì không có việc nhưng hàng ngày vẫn phải trả tiền thuê nhà, vận hành công ty. Đến năm thứ ba, công việc mới khởi sắc. Sau đó, tôi đi thi Rap Việt và nổi tiếng hơn. Cả nhóm vẫn giữ được công ty đến giờ.

Bản rap "Dám hay không dám" (dựa trên bài hát gốc "Hổng dám đâu" của Nguyễn Văn Hiên), Yuno BigBoi thể hiện tại Rap Việt mùa một, hiện có 13 triệu lượt xem trên YouTube. Video: Vieon
- 5 năm sau Rap Việt, cuộc sống của anh thay đổi thế nào?
- Mọi thứ xoay chuyển 360 độ so với thời tôi chưa được ai biết đến, theo hướng tích cực hơn. Từ một rapper underground với cát-xê vài trăm nghìn đồng, tôi có thu nhập ổn định. Tôi chưa giàu nhưng đủ ăn đủ mặc, có thể lo cho ba mẹ, vợ con. Ba mẹ tôi không còn phải đi làm, ở nhà vui đùa với con cháu. Tôi đã lập gia đình, có con gái hơn một tháng tuổi. Sau khi làm bố, tôi thấy mình giàu năng lượng, có mục tiêu sống hơn.

Yuno BigBoi bên vợ - huấn luyện viên thể hình Yến Nhy. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Vợ hỗ trợ anh thế nào trong công việc, cuộc sống?
- Vợ tôi mới sinh xong nên phải ở nhà. Bình thường chúng tôi như nam châm, ngặt nghèo lắm mới tách nhau ra. Đến nay, cả hai đã ở bên nhau 6 năm. Vợ tôi là huấn luyện viên thể hình, có công ty liên quan thể thao. Một lần, tôi đi quay cho cô ấy, trúng tiếng sét ái tình. Cô ấy là người động viên tôi thi Rap Việt, đồng hành chăm sóc tôi ở hậu trường. Cả hai hiểu nhau, có thể nhường nhịn nửa kia. Tất nhiên vợ chồng nào cũng có khúc mắc, nhưng chúng tôi có thể bình tâm ngồi lại và giải quyết.
Trước kia, tôi từng trải qua nhiều cuộc tình mà cả hai không thể thông cảm cho nhau, động một tí là nói chia tay, khá mệt mỏi. Đến bây giờ, tôi và vợ rất ít xích mích, mọi thứ bình yên. Vợ còn giúp tôi khỏe mạnh hơn nhờ tập luyện, ăn uống lành mạnh. Thời thi Rap Việt, tôi nặng 120 kg, giờ còn khoảng 102 kg.
Yuno BigBoi sinh năm 1996 tại TP HCM, trong một gia đình buôn bán. Với ngoại hình mũm mĩm, giỏi sử dụng lối chơi chữ hay ẩn dụ (punchline) trong rap, ở Rap Việt mùa một, anh được khán giả yêu mến. Từ đó, anh có cơ hội phát triển sự nghiệp hơn khi có nhiều hợp đồng biểu diễn, làm quảng cáo. Yuno từng kết hợp Min, Justatee trong ca khúc Mlem Mlem hay trong 72 phép thần thông của Ngô Kiến Huy.
Hà Thu