
Kim Kardashian đến tòa
Tờ Le Parisien của Pháp miêu tả Kim Kardashian xuất hiện ở tòa án Paris như ngôi sao dự thảm đỏ. Tỷ phú 44 tuổi diện chiếc váy suit cổ điển của John Galliano với đường xẻ bạo, kính mát Alaïa, giày cao gót Saint Laurent. Kim đeo lắc chân, bông tai, nhẫn và vòng cổ kim cương. Riêng vòng cổ thuộc thương hiệu Samer Halimeh New York, đính tổng cộng 80 viên kim cương, nặng tới 52 carat và có giá ba triệu USD.

Kim Kardashian đến tòa hôm thứ Ba. Ảnh: Spread Pictures
Mặc dù người Pháp nổi tiếng yêu thời trang, một số nhà bình luận không hài lòng với diện mạo đi tòa quá nổi bật của Kim. Một người viết rằng văn phòng công tố Paris nên yêu cầu Kim ăn mặc giản dị hơn.
Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ đã tạo ra một cơn sốt truyền thông khi đến thủ đô Pháp dự phiên tòa, nơi các phóng viên và người hâm mộ, Tiktoker từ nhiều nơi trên thế giới đổ về để được gặp cô. Một nhân viên an ninh tại tòa án khi nhìn thấy cảnh này đã thốt lên: "Đây là tòa án hay Liên hoan phim Cannes vậy?".
Kim Kardashian xuất hiện tại tòa vào đầu giờ chiều hôm thứ Ba cùng 10 người, trong đó có mẹ cô, 5 vệ sĩ và luật sư. Cô mỉm cười vẫy tay chào người hâm mộ và các phóng viên bên ngoài tòa án. Khi Kim bước vào bên trong, khán phòng ồ lên. Mọi người hào hứng với sự xuất hiện của một ngôi sao quốc tế cũng như phong cách quyến rũ của cô.

Kim Kardashian đeo vòng kim cương ba triệu USD. Ảnh: AFP
Trong khi Kim không lên tiếng về diện mạo lộng lẫy này, một chuyên gia thời trang đã "giải mã" thông điệp của nữ tỷ phú gửi đến các bị cáo qua cách ăn mặc. Theo giáo sư Susan Scafidi, người sáng lập và giám đốc của Fashion Law Institute, trang phục màu đen sành điệu kết hợp truyền thống và hiện đại là cách nhấn mạnh vị thế, quyền lực của Kim, đồng thời thể hiện cô là nạn nhân đã sống sót, vượt qua vụ cướp kinh hoàng này. Susan Scafidi cho rằng bộ trang sức kim cương trị giá hàng triệu USD trên người Kim nhắc nhở về số nữ trang bị đánh cắp cũng như sự giàu có, nổi tiếng của cô. Trong khi đó, chiếc kính râm thời trang không chỉ mang lại sự sang trọng, còn giúp Kim che giấu nước mắt và những cảm xúc không mong muốn.
Tại phiên tòa, Kim Kardashian làm chứng, kể lại vụ cướp tại phòng khách sạn ở Paris năm 2016. Kim cho biết cô đã hoảng loạn, nghĩ rằng mình sẽ bị giết và cưỡng hiếp khi một trong những tên cướp chĩa súng, quăng cô lên giường. Tại một thời điểm, Kim rơi nước mắt hồi tưởng lại cảnh tượng khủng khiếp 9 năm trước.
10 bị cáo đang bị xét xử liên quan đến vụ cướp nữ trang trị giá khoảng 10 triệu USD của Kim. Hầu hết những tên cướp này đã ở tuổi xế chiều. Kẻ cầm đầu băng cướp, biệt danh Omar già, 69 tuổi, viết thư cầu xin Kim tha thứ. Tại tòa, Kim chấp nhận tha thứ cho các bị cáo nhưng nhấn mạnh rằng, những gì họ đã gây ra khiến cô bị chấn thương tâm lý nặng nề. Phán quyết cuối cùng của tòa hiện vẫn chưa được đưa ra.

Kim Kardashian mặc sành điệu ra phố ở Paris sau phiên tòa. Ảnh: KCS Presse
Sau phiên tòa, Kim Kardashian dành thời gian nghỉ ngơi, mua sắm ở Paris. Cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi mặc váy hai dây gợi cảm, khoác áo lông đến nhà hàng ăn tối. Sáng hôm sau, người đẹp mặc bộ váy bắt mắt khác rời khách sạn.
Kiều Vân