Trong dự án âm nhạc đặc biệt ra mắt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Thu Minh mang đến ca khúc "Mẹ đừng giận con nhé", Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng và Đông Nhi hòa giọng trong bài "Mẹ chở con đi". Cùng là những lời thổ lộ chân thành con gái hướng về đấng sinh thành nhưng hai nhạc phẩm mang hai màu sắc khác biệt.

l1100316.jpg
Thu Minh, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Đông Nhi xúc động khi hát về mẹ dịp 8/3

Da diết từ giai điệu đến ca từ, "Mẹ đừng giận con nhé" cất lên đầy xúc động, có thể khiến người nghe rơi nước mắt qua phần thể hiện của Thu Minh. Bài hát giúp nữ ca sĩ phô diễn chất giọng đầy nội lực và có chiều sâu. Ngược lại, độ dày, khỏe và cách luyến láy tinh tế, tình cảm của Thu Minh nâng tầm cảm xúc của bài hát.

Vốn là người khó tính trong âm nhạc nhưng Thu Minh gật đầu tham gia EP ngay khi nghe bản demo "Mẹ đừng giận con nhé" của nhạc sĩ Phúc Bồ. Bởi nghe một lần đầu, cô đã rơm rớm nước mắt. Bước vào phòng thu, Thu Minh nhiều lần nghẹn ngào bật khóc. “Đây là lần thu âm tốn sức nhất của tôi, không phải vì bài hát khó, mà vì tôi phải dừng lại… xì mũi quá nhiều. Từng câu chữ gần như đúng với câu chuyện của tôi và mẹ”, Thu Minh tâm sự.

l1100446.jpg

Giống như đàn chị Thu Minh, bộ ba Phạm Quỳnh Anh – Minh Hằng – Đông Nhi có sự kết hợp hoàn hảo với "Mẹ chở con đi". Ca khúc mang âm hưởng êm dịu và ca từ mộc mạc, vừa vặn với giọng ca sâu lắng và ngọt ngào của ba bà mẹ siêu hot trong showbiz Việt.

Lời ca khúc "Mẹ chở con đi" đan xen giữa hoài niệm và hiện thực. Ngày thơ bé, con ngồi sau xe mẹ. Và khi trưởng thành, tới lượt con làm tái xế đưa mẹ đi khắp muôn nơi. Đó là ước nguyện mỗi người con trên đời này luôn ấp ủ thực hiện để hiếu kính với đấng sinh thành. Chữ “chở” trong tên bài hát hàm chứa nhiều lớp nghĩa, vừa là mẹ và con lái xe, đưa nhau đến những chân trời; vừa ẩn dụ mẹ chở che cho con, dẫu khi con còn bé bỏng hay khi con đã phương trưởng nên người.

l1100300.jpg

Chơi thân nhiều năm, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng và Đông Nhi ghi thêm một kỷ niệm đẹp khi hòa giọng bài hát mang nhiều ý nghĩa. Họ mang tình yêu dành cho mẹ và những nghĩ suy khi trở thành mẹ vào từng câu hát. Minh Hằng mới đầu không có tên trong EP này, bởi dự án hướng đến các bà mẹ của Vbiz. Nhưng một lần, “bé Heo” mời cả nhóm "gia đình văn hóa" đến nhà ăn tối và báo tin vui cô có thai con đầu lòng. Vì vậy, nữ ca sĩ – diễn viên trở thành một giọng ca trong đĩa nhạc. 

l1070928-2.jpg

Hai ca khúc "Mẹ đừng giận con nhé" và "Mẹ chở con đi" nối dài dự án Hành trình Minh & Ping – chuyến du xuân xuyên Việt của giảng viên U80 và con gái diễn ra hồi đầu năm. Câu chuyện trong từng ca khúc gắn liền tình cảm mẹ con của hai nhân vật chính trong chuyến đi. Giai điệu lãng đãng của "Mẹ chở con đi" càng có nhiều kết nối với câu chuyện của Hành Trình Minh & Ping. Nhạc phẩm gợi liên tưởng đến những cung đường trường, mang đến cảm giác thư thả, thật chill trong những khoảnh khắc vừa đi vừa hát của những chuyến du lịch.

Trong 40 ngày, chị Quỳnh Châu lái xe đưa mẹ - giảng viên Vũ Thúy Minh – cùng chú mèo cưng tên Ping vượt 5.000 km, ngắm nhìn những cảnh đẹp dọc chiều dài đất nước. Khởi hành từ TP HCM, họ theo cung đường núi, về đón Tết cùng gia đình ở Hà Nội; ghé thăm Tây Bắc rồi trở về phương Nam theo những đường bờ biển đẹp nhất Việt Nam./.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022