Sáng sớm, dòng người đổ về con đường trước nhà Vũ Linh ngày càng đông, trong số đó, nhiều khán giả ở các tỉnh miền Tây kịp về tiễn đưa. Đêm trước lễ di quan, tại buổi trình diễn văn nghệ trước linh cữu, nhiều đồng nghiệp Vũ Linh cho biết hình ảnh dòng người đến viếng khiến họ nhớ lại thời vàng son của cải lương, thời sân khấu sáng đèn liên tục và người xem xếp hàng dài thưởng thức từng vở diễn.

Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết nói bà biết ơn khán giả, bởi chính họ là những người giúp nghệ sĩ tạo nên một thời vàng son của bộ môn nghệ thuật cổ truyền.

Trong 5 ngày lễ tang, ngoài người trong giới, hàng nghìn khán giả đến thắp hương, vái vọng, chia tay nghệ sĩ sân khấu. Áo đẫm mồ hôi khi đi hàng chục km từ Bình Dương lên TP HCM, ông Phú Quốc (55 tuổi) - làm nghề lái xe ôm - cho biết là fan của Vũ Linh từ thập niên 1990. Cả nhà ông, từ trẻ đến già, đều yêu thích các băng video thời Mưa bụi của nghệ sĩ. Ông nói: "Khi biết tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, tôi nghẹn ngào còn vợ tôi cứ khóc. Dù không phải người thân, chúng tôi thấy ông quá đỗi gần gũi".

vu-linh-7-2979-1678336613.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZQrVi-S-xu4MyeL8ozP2uQ

Bà Diệu Nghĩa, 92 tuổi, được con gái đưa đến tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh lúc sáng sớm, để hòa vào dòng người tiễn biệt ông. Ảnh: Mai Nhật

Khán giả Diệu Nghĩa, 92 tuổi, nhà ở quận Phú Nhuận chống gậy đi viếng. Con gái của bà Diệu Nghĩa cho biết: "Mẹ tôi mê Vũ Linh đóng cặp Tài Linh từ thời Mưa bụi, không bỏ sót tập nào, tới nay, bà vẫn xem lại. Dù tuổi già, có khi lẫn rồi, bà luôn xúc động khi nhắc tới tên Vũ Linh và thế hệ diễn viên gạo cội. Sáng nay, mẹ nói tôi đưa đến tang lễ bằng được".

vu-linh-khan-gia-2-jpeg-5412-1678293961.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hMaRhA2zJuw9L5lIAmu4mA

Khán giả xếp hàng vào viếng Vũ Linh lần cuối đêm 8/3. Ảnh: Minh Minh

Ngọc Linh, 33 tuổi, quê Đồng Tháp, cho biết khi hay tin Vũ Linh qua đời, khán giả này hạn chế đọc tin tức về ông vì mỗi lần thấy hình ảnh nghệ sĩ lại "nghèn nghẹn trong cổ họng". "Trong điện thoại tôi còn lưu nhiều hình ảnh của ông thời diễn cùng các cô đào như Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy", khán giả Ngọc Linh nói.

Buổi đưa tang diễn ngắn gọn, nhiều cảm xúc. Nghệ sĩ Vũ Luân, con nuôi Vũ Linh - đại diện gia đình cảm ơn cơ quan chức năng tạo điều kiện để gia đình chu toàn hậu sự cho cha trước số lượng người viếng quá đông. Nghệ sĩ cảm ơn khán giả dành trọn tình cảm cho ông.

* Đêm cuối tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh

Nghệ sĩ Hữu Quốc gọi Vũ Linh là "nghệ sĩ toàn dân, trăm năm có một". Hữu Quốc thay mặt gia đình đọc điếu văn:

"Không chỉ hôm nay, mà nhiều năm sau nữa, cuộc đời anh, trong đó thời gian anh sống cho nhân vật còn nhiều hơn anh dành cho đời riêng, chúng tôi tin sẽ cung cấp nhiều đề tài cho những ai muốn tìm tòi sân khấu Việt Nam cuối thế kỷ 20 - đầu thế kỷ 21.

Thiếu thời, anh vốn không xuất thân từ gia đình khá giả, không được học chữ nhiều nhưng khi phát hiện đam mê, anh quyết tâm theo nghề ca diễn, tầm sư học đạo, từ danh cầm Văn Vĩ đến cô Diệu Hiền, thầy Bửu Truyện, Thanh Tòng. Sân khấu cải lương sau năm 1975 vắng bóng nhiều danh ca, tuồng tích chuyển hướng, các nghệ nhân càng tuổi cao sức yếu, vài nghệ sĩ ra đi.

Nếu không có các nghệ sĩ yêu nghề, ham học hỏi như anh, chúng ta sẽ có khoảng trống khó lắp đầy. Thường trong tuồng cổ, ai có thế mạnh vũ đạo thì bị lép về giọng ca, còn ai có được hơi ca thì khó tung hoành về vũ đạo. Vũ Linh đã điêu luyện hai yếu tố này, ngoài tổ nghiệp phú cho, không thể phủ nhận do các thầy cô chỉ dạy và do anh trì chí khổ luyện. Hình ảnh những khán giả khắp nơi đổ về, có những người đi chân đất, đứng xếp hàng trật tự để được thắp nhang cho anh đã nói lên tình cảm đó. Bao dòng tâm sự chú Vũ Linh là một phần đời của má, của ngoại và cả của tôi".

tho-i-m-9417-1678336613.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6ZyKOK8c9IsxbQXy2oBNGw

Nghệ sĩ Thoại Mỹ (thứ hai từ phải qua) túc trực ở tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh những ngày qua. Ảnh: Thanh Tùng

Nghệ sĩ Vũ Linh qua đời hôm 5/3 tại nhà riêng ở tuổi 65 sau thời gian bạo bệnh. Ông thuộc Thế hệ vàng của sân khấu cải lương Việt Nam sau năm 1975 và là một trong những gương mặt đại diện của lớp thế hệ nghệ sĩ cải lương tài năng từng đoạt giải Trần Hữu Trang đầu tiên ở thập niên 1990.

Ông tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình nghèo khó, việc học hành dang dở. Năm 13 tuổi, ông theo học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Năm 1972, ông tham gia đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ, lưu diễn các tỉnh. Một thời gian sau, ông về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng, được nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử. Sau này, ông còn thọ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tòng để hoàn thiện thêm về nghệ thuật ca diễn tuồng cổ.

trich-doan-cai-luong-vu-linh-phuong-mai-trong-vo-luong-son-b-1678171690.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rgV60dhGkBWvAYfcKj8HYQ
Trích đoạn cải lương Vũ Linh, Phượng Mai trong vở "Lương Sơn Bá"

Trích đoạn cải lương Vũ Linh, Phượng Mai trong vở "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài". Video: Fanpage Nghệ Sĩ Phượng Mai - Hồ Quảng Chi Bảo

Năm 1981, ông trở về thành phố, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long. Đến năm 1988, ông cộng tác với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 2. Từ đây, Vũ Linh thực sự bước lên đài vinh quang sau hơn 15 năm bôn ba đoàn tỉnh. Thập niên 1990, Vũ Linh kết hợp với Tài Linh, trở thành đôi nghệ sĩ "thanh mai - trúc mã", được khán giả ngưỡng mộ vì tài năng ca diễn. Khi tham gia Mưa bụi - chương trình ca nhạc video ăn khách một thời, đôi "Song Linh" mở rộng thêm thị phần biểu diễn, thu hút nhiều khán giả trẻ đến với cải lương. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.

Mai Nhật

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022