Ba năm kể từ khi rời xa công chúng sau scandal đời tư, nữ diễn viên Seo Ye Ji gần đây đã lên sóng truyền hình. Hôm 30/3, cô xuất hiện với tư cách là khách mời trong chương trình du lịch ẩm thực dài tập Huh Young Man's Food Travel. Cô đến thăm Wonju, một thành phố ở tỉnh Gangwon, cùng với người dẫn chương trình Huh Young-man.
Seo Ye Ji cũng được lên lịch dẫn tập thứ hai của SNL Korea 7, một chương trình nổi tiếng với nội dung châm biếm và bàn luận về những tranh cãi của các khách mời nổi tiếng.
Sự trở lại lần này của Seo Ye Ji được cho "sóng yên biển lặng". Năm 2022, cô từng vướng ồn ào đối xử tệ với nhân viên, làm giả bằng cấp, tham gia bắt nạt ở trường và gây sức ép với người yêu - nam diễn viên Kim Jung Hyun - đòi cắt các cảnh yêu đương gần gũi với bạn diễn nữ. Cô cũng vướng tin đồn tình cảm với nam diễn viên Kim Soo Hyun và Lee Ro Be, người đồng sáng lập công ty quản lý Goldmedalist. Đối mặt với phản ứng dữ dội, cô phải dừng hoạt động thời gian dài.
Trước đó, Seo Ye Ji nổi tiếng với những bộ phim truyền hình ăn khách như Save Me (2017) và It's Okay To Not Be Okay (2020).

Seo Ye Ji đóng 'It's Okay To Not Be Okay'. Ảnh: Netflix
Seo Ye Ji không phải nghệ sĩ duy nhất lựa chọn nỗ lực tìm cơ hội tái xuất. Nam diễn viên Yoo Ah In, người vừa được ra tù vào tháng hai, sau 5 tháng thụ án vì tội liên quan đến ma túy, cũng đã tái xuất làng giải trí. Ngôi sao 38 tuổi sẽ trở lại với The Match, một bộ phim tâm lý dựa trên câu chuyện có thật về hai kỳ thủ cờ vây huyền thoại Lee Chang Ho và Cho Hoon Hyun.
Quá trình sản xuất The Match hoàn tất vào năm 2021, nhưng việc phát hành bị hoãn vô thời hạn sau khi Yoo phải nhận án tù. Bộ phim hiện được hãng phim BY4M Studio mua lại để phát hành tại rạp, đánh dấu lần đầu tiên Yoo Ah In xuất hiện trên màn ảnh kể từ khi tự do.

Tài tử Yoo Ah In. Ảnh: Nate
Nữ diễn viên Kim Hieora cũng là một trường hợp tương tự. Từng thành công qua vai diễn Lee Sa Ra, một nhân vật phải vật lộn với chứng nghiện ma túy trong bộ phim truyền hình Netflix he Glory, Kim Hieora sau đó bị cáo buộc bắt nạt bạn thời đi học và phải dừng hoạt động. Kim Hieora sẽ trở lại màn ảnh rộng vào cuối năm 2025 với bộ phim kinh dị huyền bí The Saviour. Cô vào vai Choon Seo, một bà mẹ đơn thân vướng vào hỗn loạn siêu nhiên. Đây là dự án phim đầu tiên của cô sau hai năm kể từ sau vụ tranh cãi.
Một nhân vật khác cũng được quan tâm khi tái xuất gần đây. Nữ diễn viên Park Han Byul hồi tháng ba đã trở lại truyền hình thông qua chương trình giải trí Dad And I của tvN. Trong đó, cô nói về những tổn thất phải chịu đựng từ vụ bê bối của chồng cũng như giai đoạn cô mất tất cả: chồng đi tù, sự nghiệp tan vỡ. Câu chuyện của cô nhận nhiều đồng cảm từ khán giả.
Sự nghiệp của ngôi sao họ Park chững lại sau khi chồng, Yoo In Suk, vướng bê bối Burning Sun năm 2019. Scandal này liên quan tới mạng lưới những người nổi tiếng bị buộc tội quay video bất hợp pháp, tấn công tình dục và mại dâm... Vì Yoo In Suk là nhân vật chủ chốt trong vụ án cùng với cựu thành viên BigBang Seungri, Park Han Byul nên cũng bị công chúng tẩy chay.

Park Han Byul tham gia show truyền hình. Ảnh: Chosun
Theo Nate, sự trở lại của những người nổi tiếng sau thời gian dính bê bối kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng người của công chúng có trách nhiệm đạo đức rất lớn. Do đó, khi họ mắc sai lầm, sẽ khó tha thứ. Trong khi đó, nhiều ý kiến nói cần cho họ một sự khởi đầu mới.
Nguyễn Hương (Theo Straitstimes)