Theo Sina, đêm nhạc hội Tết Nguyên đán trở thành một "buổi trình diễn hoành tráng" cho công ty robot Unitree, khi đơn vị này đưa hàng chục robot lên sân khấu trong điệu nhảy Túy Quyền mừng xuân.
Robot Yushu, ngay khi xuất hiện trên sân khấu Gala Tết Nguyên Đán 2026, đã gây sốt với màn "giả vờ ngã" đầy khéo léo. Sau pha ngã ngửa, robot không chỉ tự động đứng dậy bằng một cú nhào lộn và hoàn thành một động tác xoay người linh hoạt chỉ trong vài giây. Một số khán giả còn nhầm tưởng đó là một tai nạn trên sân khấu và vỡ òa khi thấy màn nhảy tiếp tục diễn ra trôi chảy.

Robot giả ngã gây sốt đêm nhạc Xuân. Video: CCTV
Đạo diễn tiết mục, ông Nhậm Đức Phương cho biết các chuyển động của robot mô phỏng hiệu ứng nghệ thuật của môn võ say truyền thống, tức "say về hình thức nhưng không say về tinh thần". Robot kết hợp chuyển động rơi với động tác "bật nhảy cá chép" chỉ mất 0,5 giây, thể hiện khả năng giữ thăng bằng động linh hoạt. Các khớp cơ khí được để lộ nhằm tránh sự cản trở của vải vóc, đồng thời làm nổi bật cảm giác công nghệ.
Màn nhảy của robot khơi dậy những cuộc tranh luận sôi nổi trong công chúng về những đột phá trong công nghệ cân bằng động của robot. Các bình luận nói họ "tưởng robot ngã thật", khen ngợi những bước tiến vượt bậc của công nghệ chế tạo robot tại Trung Quốc: "Tôi thực sự tò mò, làm thế nào mà nhiều robot như vậy có thể biểu diễn cùng nhau mà không gặp lỗi hay sự cố nào? Công nghệ thực sự tuyệt vời". Số khác nhìn lại dàn robot biểu diễn năm ngoái và năm nay, nhận xét rằng công nghệ đã được nâng tầm: "Tôi nhìn lại con robot năm ngoái, nó chỉ có thể di chuyển tại chỗ. Năm nay thì khác; nó có đủ loại động tác kung fu tuyệt vời" hay "Năm ngoái, nó trông giống như một ông già 80 tuổi không kiểm soát được việc đi vệ sinh, nhưng năm nay nó có thể leo tường và nhảy qua các mái nhà. Tốc độ tiến hóa của nó thật đáng kinh ngạc".

Robot nhào lộn trên sân khấu đêm nhạc chào Xuân. Ảnh: Weibo
Trong khi nhiều khán giả trầm trồ, không ít người nói đêm nhạc CCTV quá lạm dụng việc cho yếu tố mới lạ lên sân khấu, đánh mất phong vị truyền thống, thậm chí nói "robot chiếm sân khấu của con người". Một bình luận nói "dạ tiệc đã trở nên xa rời người dân, không còn phục vụ người dân nữa mà chỉ phục vụ nhu cầu quảng cáo và tuyên truyền".
Lý giải về việc tiếp tục để robot xuất hiện trong đêm nhạc khai xuân đài quốc gia, giám đốc Gala Lễ Hội Xuân của CCTV năm Ngựa, Yu Lei cho biết việc tập trung nhiều robot năm nay chủ yếu nhằm mục đích giới thiệu sự phát triển toàn diện của ngành công nghiệp robot Trung Quốc, chứ không phải để phô trương công nghệ. Ông cho biết sau khi phát sóng trực tiếp chương trình, cả nhóm sáng tạo cảm thấy như vừa hoàn thành một kỳ thi, và giờ họ đang chờ khán giả "chấm điểm" tác phẩm. Ông cũng cho biết gala năm nay có số lượng robot đặc biệt cao, và hy vọng chương trình giới thiệu đến khán giả tính đa diện của ngành công nghiệp robot Trung Quốc.
Nguyễn Hương (Theo Sina)



































