Trong hồi ký đầu tay You Thought You Knew (Tạm dịch: Bạn tưởng bạn biết), Kevin Federline kể lại cuộc hôn nhân đầy giông bão với nữ ca sĩ nổi tiếng Britney Spears. Từ đám cưới bất ngờ năm 2004 đến những mâu thuẫn sâu sắc liên quan đến con cái, ma túy và sức khỏe tâm thần, Federline khẳng định đây là "câu chuyện thật" mà công chúng chưa từng biết.

Dưới đây là 8 chi tiết nổi bật nhất được Variety tổng hợp từ You Thought You Knew - cuốn sách sắp ra mắt vào ngày 21/10.

1. Britney ngoại tình với nữ vũ công

Kevin Federline kể lại khoảnh khắc khiến anh bị sốc khi bắt gặp Britney Spears thân mật với một nữ vũ công tên Theresa: "Lúc đó Theresa đang ngồi ở mép giường, còn Britney thì đứng trước cô ấy, hai tay ôm lấy mặt Theresa, và họ... hôn nhau say đắm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết đứng im, sững sờ, không chắc mình có nhìn nhầm hay không. Trong một khoảnh khắc, tất cả đều im lặng. Rồi cả hai quay lại nhìn tôi. Tôi lập tức quay đi và rời khỏi đó".

Kevin cho biết sự việc xảy ra sau một bữa tiệc đêm ở Amsterdam, trong giai đoạn anh và Britney đang hẹn hò. "Đây không phải là điều tôi từng mong chờ khi bước vào mối quan hệ này", Kevin viết.

2. Britney chưa từng dứt tình với Justin Timberlake

Kevin Federline tiết lộ vào đêm trước ngày cưới của cả hai năm 2004, Britney Spears đã lặng lẽ gọi điện cho bạn trai cũ - ca sĩ Justin Timberlake và bật khóc. Cô nói cần "khép lại một chương cũ trước khi bước sang chương mới". Nhưng ngay cả sau khi cưới, Federline cảm nhận rõ rằng Spears vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Timberlake. "Nhìn lại bây giờ, tôi hiểu ra - cô ấy chưa từng thực sự quên được Justin. Dù có thể cô ấy yêu tôi, nhưng giữa cô ấy và Justin luôn tồn tại một điều gì đó mà cô không thể dứt bỏ".

britney12-1760758022-4225-1760759800.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Gxrr--guaepVu6UdUMRW3Q

Britney và Kevin Federline tháng 11/2004. Ảnh: GC

3. Biết mình bị ly hôn qua một buổi phỏng vấn

Kevin Federline kể lại đêm Halloween năm 2006, trong buổi tiệc mừng phát hành album đầu tay của anh tại Paramount Studios, Britney Spears bất ngờ xuất hiện cùng người thân. Anh sốc khi bắt gặp cô đang dùng cocaine trong phòng thay đồ - giai đoạn vẫn đang cho con bú. Sau khi bị anh chất vấn, vợ hất đồ uống vào mặt anh và bỏ đi.

Sáng hôm sau, Federline lập tức yêu cầu luật sư soạn thư ngăn Spears cho con bú và rời thành phố để quảng bá album, phớt lờ mọi cuộc gọi và tin nhắn từ cô. Khi Federline đang có mặt tại Toronto để trả lời phỏng vấn với MuchMusic, trước khi lên sóng trực tiếp, một nhà sản xuất bất ngờ hỏi: "Anh cảm thấy thế nào khi Britney đệ đơn ly hôn?". Kevin Federline viết rằng đó là lần đầu tiên anh biết tin mình bị vợ bỏ.

4. Cáo buộc Britney có nhiều hành vi bất ổn với con

Federline nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của anh là bảo vệ con. Trong hồi ký, anh mô tả hàng loạt hành vi đáng lo ngại của giọng ca Toxic, như việc cô cầm dao đứng trong phòng quan sát hai con khi chúng đang ngủ, không nói gì rồi lặng lẽ bỏ đi.

Theo Kevin, các con cũng từng kể lại nhiều tình huống bất thường: Britney từng đấm vào mặt con trai cả Preston, tẩy tóc khiến da đầu con bị bỏng, bắt cậu bé tắm chung khi đã 10-11 tuổi và cho cậu con trai thứ Jayden ăn hải sản dù biết con dị ứng. Có lần, Spears gọi cho Preston, đổ lỗi mọi chuyện cho Kevin Federline. Khi bị Preston phản bác, cô đã lạnh lùng nói rằng "ước gì cả ba: Preston, em trai nó và tôi đều chết đi", cuốn sách viết.

britney11-1760758061-9165-1760759801.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=T-zNo54CsJ0eTjKyP82yVw

Britney Spears bên hai con trai lúc nhỏ.

5. Nhìn lại thời kỳ khủng hoảng của Britney

Trong hồi ký The Woman in Me phát hành hai năm trước, Britney Spears thừa nhận việc chia tay Kevin Federline cùng chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng đã dẫn đến khoảnh khắc tai tiếng: cô cạo trọc đầu và đập phá xe của paparazzi.

Federline cũng hồi tưởng lại giai đoạn đó trong cuốn You Thought You Knew, kể về một sự việc nghiêm trọng khi Spears tự nhốt mình trong phòng tắm cùng cậu con trai Jayden và cáo buộc rằng con bị lạm dụng tại nhà của Federline.

Vụ việc kéo dài nhiều giờ và kết thúc khi Spears bị cưỡng chế đưa ra ngoài, sau đó bị đưa đi giám định tâm thần theo lệnh 5150. Các con của họ cũng được các bác sĩ kiểm tra do những cáo buộc "hoang đường" mà Spears đưa ra, chồng cũ cô cho hay. "Chứng kiến những gì cô ấy trải qua khiến tôi thực sự đau lòng", Federline viết. "Dù sao đi nữa, đó cũng là người phụ nữ mà tôi từng yêu".

6. Không ủng hộ phong trào 'Free Britney'

Kevin Federline cho rằng quyền giám hộ từng là cần thiết để bảo vệ Britney Spears và các con. Dù hiểu mong muốn của công chúng, anh cảm thấy phong trào Free Britney (Thả tự do cho Britney) thiên về cảm tính và áp lực dư luận hơn là sự thấu hiểu thực tế.

Anh nghi ngờ việc tòa án chấm dứt quyền giám hộ vào năm 2021 phần nào bị ảnh hưởng bởi áp lực từ phong trào này, điều mà theo anh là "nguy hiểm và không công bằng".

7. Cần có phong trào 'Save Britney'

Sau khi quyền giám hộ kết thúc, Federline lo lắng nhiều hơn: "Tôi chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Phong trào Free Britney đã sai. Giờ đây, điều cần thiết là một phong trào Save Britney (Cứu Britney). Đây không còn là chuyện tự do, mà là chuyện sinh tồn".

8. Lo ngại điều tồi tệ sẽ xảy ra

Dù không còn liên lạc, chồng cũ bày tỏ mối quan ngại ngày càng lớn về tình trạng hiện tại của Spears. "Tôi không thể giả vờ mọi chuyện vẫn ổn. Những dấu hiệu rõ ràng đang tích tụ: hành vi bất ổn, tự cô lập, liên tục thay người xung quanh và từ chối giúp đỡ. Nếu mọi thứ không thay đổi, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra", Kevin viết.

Anh đặc biệt lo cho hai con trai: "Chúng yêu mẹ, thấy được tín hiệu cảnh báo, nhưng không biết làm sao để giúp mà không bị tổn thương, hiểu lầm hay đổ lỗi".

Trước những cáo buộc của Kevin trong cuốn hồi ký, người đại diện của Britney Spears đã có phản hồi ngắn gọn với Variety: "Thật đáng tiếc khi Kevin và người khác tiếp tục kiếm lợi từ cô ấy, lần này lại trùng với thời điểm kết thúc khoản trợ cấp nuôi con. Britney chỉ quan tâm đến con trai mình - Sean Preston (20 tuổi) và Jayden (19 tuổi) cùng sự an toàn của chúng giữa làn sóng khai thác truyền thông này. Cô ấy đã kể câu chuyện của mình trong hồi ký riêng".

Không lâu sau, chính Britney cũng trực tiếp lên tiếng trên Twitter và Instagram. Trong bài viết đầy cảm xúc, ca sĩ 43 tuổi cáo buộc chồng cũ đã khiến mối quan hệ giữa cô và hai con trai ngày càng rạn nứt: "Sự thao túng liên tục từ chồng cũ khiến tôi đau lòng và kiệt sức", cô viết. "Tôi đã luôn tha thiết, thậm chí tuyệt vọng mong được sống bên các con. Quan hệ với con trai tuổi teen vốn đã phức tạp. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương và luôn cầu xin được có mặt trong cuộc sống của bọn trẻ".

britney16-1760758085-5861-1760759801.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1yGSjXzGIlpVkT2eO_43eA

Britney Spears và con trai cả Sean Preston.

Ca sĩ tiết lộ, trong 5 năm trở lại đây, cô hầu như không gặp được các con. "Một đứa chỉ gặp tôi trong 45 phút, đứa còn lại mới có 4 lần tới thăm", cô cho biết. Britney thừa nhận rằng từng mong ngóng các con sẽ chủ động nối lại liên lạc, nhưng giờ đây sẽ khác: "Tôi cũng có lòng tự trọng. Từ giờ, tôi sẽ để các con biết khi nào tôi sẵn sàng dành thời gian cho chúng. Tôi sẽ luôn yêu các con".

Trong phần cuối bài viết, Britney công khai chỉ trích Kevin vì đã "bịa chuyện để kiếm tiền": "Tin tôi đi, những lời dối trá trắng trợn trong cuốn sách đó chỉ đang mang lại tiền cho anh ta, còn người duy nhất thực sự bị tổn thương lại là tôi. Tôi nói ra điều này vì tôi không thể chịu đựng thêm nữa và bất kỳ người phụ nữ thực thụ nào cũng sẽ làm như vậy".

Kiều Vân

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022