
Nghệ sĩ gần đây gây chú ý khi đóng nhân vật chú Sáu - một cán bộ cách mạng trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, ra rạp hôm4/4. Những ngày qua, ông bận rộn cùng đoàn phim giao lưu với công chúng, chia sẻ về vai diễn. Lúc trống lịch, ông tranh thủ lái tàu chở khán giả ra đảo - nơi ông đang xây dựng mô hình "khu vườn nhạc", nơi ông tiếp tục theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, gắn bó dòng nhạc trữ tình, quê hương và truyền thống cách mạng hơn 40 năm qua.
Giữa không gian rộng lớn của hồ Trị An, ca sĩ ngẫu hứng hát cho mọi người nghe nhạc phẩm Rừng thiêng do ông sáng tác. "Tôi sợ bị AI (trí tuệ nhân tạo) lấn át, nên tôi xây nhà hát bằng gỗ, không dùng âm thanh điện tử, chỉ hát mộc cho các bạn nghe", Cao Minh nói vui.
Cao Minh quê tại Long An, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ" miền Nam với chất giọng tenor hiếm có, dày, vang, trầm ấm. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt ca khúc Tiểu đoàn 307,Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Đôi mắt người Sơn Tây. Năm 1978, ông đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Năm 1988, nghệ sĩ đoạt giải nhất Concour quốc gia lần thứ nhất dòng nhạc thính phòng, "Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ", "Người hát dân ca hay nhất", khi đang là sinh viên khoa Thanh nhạc thuộc Nhạc viện TP HCM.
Dù vậy, ông tự nhận mình là "nông dân học hát". Ở tuổi 64, nghệ sĩ vẫn biểu diễn đều đặn trong nhà hát tự dựng trên đảo thuộc rừng Mã Đà, mua lại từ người dân cách đây 26 năm. Hiện nghệ sĩ sống chủ yếu ở Đồng Nai, quản lý hai khu du lịch sinh thái mang tên ông.
Hoàng Dung - Dương Quang