"Tôi hoàn toàn nghĩ rằng mình sẽ chết", Kim Kardashian rơi nước mắt khi nhớ lại vụ cướp kinh hoàng 9 năm trước, theo USA Today. "Tôi nghĩ đến chị gái mình, rằng chị ấy sẽ bước vào, nhìn thấy tôi bị bắn chết và điều đó sẽ ám ảnh chị ấy mãi mãi".

kim-kardashian-1747192676-2976-1747194135.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=C_7q5fnYo28pXZVot_dIlQ

Kim Kardashian đến tòa làm chứng hôm 13/5. Hình ảnh bên trong phiên tòa không được công khai. Ảnh: AFP

Trong phiên tòa tại Paris vào ngày 13/5, Kim kể lại toàn cảnh cô bị trói và cướp ra sao khi ở một mình trong phòng khách sạn lúc chị gái Kourtney Kardashian và vệ sĩ đi chơi đêm. Băng cướp mặc trang phục cảnh sát đã đột nhập vào phòng của Kim, chĩa súng yêu cầu cô đưa nhẫn kim cương 4 triệu USD.

Ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ nhớ lại: "Tôi hoảng loạn, chỉ biết nhìn nhân viên gác cổng (đã bị khống chế) và nói: 'Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta, tôi phải về nhà với các con'". Kim kể có lúc cô sợ mình bị cưỡng hiếp khi bọn cướp ném cô lên giường và một trong số chúng nắm lấy chân cô. Nhưng cuối cùng tên cướp chỉ trói Kim lại và bịt miệng bằng băng dính đen.

kim1-1747193841-7673-1747194135.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QXHZuRPDJ_zpb7tDpsxUSA

Phòng ngủ của Kim Kardashian ở khách sạn và các vật dụng được băng cướp sử dụng để trói Kim.

Stylist của Kim, Simone Harouche, cũng có mặt tại cùng căn hộ khách sạn nhưng khác phòng vào thời điểm đó. Làm chứng trước tòa, Simone khóc kể rằng đã nghe thấy Kim la lên: "Tôi có con nhỏ và cần phải sống. Lấy hết đi". Stylist nói chưa bao giờ thấy Kim hoảng loạn như vậy. Khi đó, Simone khóa trái cửa phòng tắm và nhắn tin cho Kourtney Kardashian cùng vệ sĩ.

Kim Kardashian và stylist đều cho biết vụ việc khiến họ bị chấn thương tâm lý, phải đi trị liệu và nỗi sợ hãi ám ảnh nhiều năm qua. Luôn trong trạng thái bất an, Kim tiết lộ đến giờ cô vẫn thuê 4 đến 6 vệ sĩ canh gác mỗi đêm tại nhà ở California. Khi đến Paris công tác, cô không bao giờ dám ngủ qua đêm.

Tại phiên tòa, người đứng đầu băng cướp, Aomar Ait Khedache (69 tuổi, biệt danh Omar già), đưa cho Kim Kardashian bức thư cầu xin tha thứ. Lá thư viết rằng Aomar đã thấy những giọt nước mắt của Kardashian trên truyền hình và bày tỏ sự hối tiếc. Kim khiến mọi người bất ngờ khi đứng lên nói: "Tôi rất trân trọng lá thư này, tôi tha thứ cho ông vì những gì đã xảy ra, nhưng nó không thay đổi được cảm xúc, cảm giác và chấn thương tâm lý đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi".

Là người vừa tốt nghiệp trường luật, Kim Kardashian giải thích rằng cô từng dành nhiều thời gian trò chuyện trong tù với những phạm nhân. "Tôi thực sự tin vào cơ hội thứ hai và tin vào sự hối cải", cô nói.

kim-kardashian-bat-khoc-khi-lam-chung-truoc-toa-ve-vu-cuop-t-1747193802.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kygJboS6lx6dIjXfO-tNcA
Kim Kardashian bật khóc khi làm chứng trước tòa về vụ cướp tại Paris

Kim Kardashian dự phiên tòa cùng mẹ, bà Kris Jenner

10 nghi phạm, bao gồm 9 người đàn ông và một phụ nữ, đang bị xét xử liên quan đến vụ cướp trang sức của Kim Kardashian. 5 người đối mặt với cáo buộc cướp có vũ khí và bắt cóc, có thể nhận án tù chung thân. Những người khác bị cáo buộc đồng lõa trong vụ trộm hoặc sở hữu vũ khí trái phép.

Nhóm cướp đã vơ vét toàn bộ số trang sức Kim Kardashian mang theo khi tới Paris dự Tuần lễ thời trang, tổng trị giá khoảng 10 triệu USD, theo E!News. Trong khi trốn thoát bằng xe đạp và chạy bộ, chúng đánh rơi một số trang sức, bao gồm một cây thánh giá gắn 6 viên kim cương mà một người qua đường sau đó đã nhặt được, nộp cho cảnh sát. Còn lại, phần lớn số trang sức, trong đó có nhẫn đính hôn của Kim, đã bị tẩu tán.

Hoài Vũ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022