Người đẹp nói về công việc, cuộc sống, sau gần một tuần đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 ở Huế.
- Sau năm ngày giành vương miện cuộc thi, chị trải qua những cung bậc cảm xúc thế nào?
- Tôi cùng hai á hậu đi nhiều nơi, tham gia lịch trình của ban tổ chức. Mỗi ngày, tôi dậy từ 4h trang điểm, về rất khuya, ngủ khoảng ba, bốn tiếng. Nhờ tính cách thích khám phá, trải nghiệm, tôi thích ứng với mọi thứ khá nhanh và giữ được tinh thần tốt. Những lúc tranh thủ lướt tin tức, mạng xã hội, tôi vui vì đọc được bình luận tích cực về mình. Tôi cũng nhận được nhiều tình cảm của người dân, các em học sinh ở mỗi nơi mình đi qua. Đó là động lực để tôi tự tin thực hiện vai trò trong tương lai.
Năm 2023, sau khi thành Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing, tôi từng gặp vấn đề sức khỏe liên quan phổi, phải điều trị trong tám tháng. May mắn là tôi còn trẻ, lại thường xuyên chơi thể thao nên hồi phục tốt.
- Gia đình từng nói chị chỉ xin hơn một triệu đồng đi thi hoa hậu. Các chi phí còn lại, chị xoay xở thế nào?
- Hàng tháng, ngoài học phí, cha mẹ cho tôi sáu triệu đồng để đóng trọ, sinh hoạt. Tôi có khoản tiết kiệm do không tiêu hết số tiền này, tích góp từ việc làm người mẫu. Trong quá trình thi, chị gái cũng hỗ trợ tôi thêm. Ngoài ra, tôi mượn được nhiều quần áo, giày dép, nên tốn ít chi phí. Gia đình luôn dặn "Con cần gì cứ nói, ba mẹ sẽ chuyển cho". Nhưng tôi rất ngại xin tiền gia đình, chỉ khi cần thiết lắm mới mở lời.

Giây phút đăng quang của Hà Trúc Linh. Video: Ban tổ chức cung cấp
Hầu như tất cả quần áo, túi xách, phụ kiện của tôi đều mượn từ chị gái. Từ nhỏ, chúng tôi mặc chung size quần áo nên thường chia sẻ. Chị tôi đã đi làm ổn định, lại kinh doanh, có thu nhập khá. Tôi rất ít khi mua đồ, thường chỉ sắm sửa vào mỗi dịp Tết. Tôi thích những món không quá đắt nhưng có độ bền cao, có thể mặc đi mặc lại.
- Gia đình ảnh hưởng thế nào đến tính cách, con người chị?
- Tôi là người thân thiện, cởi mở, hài hước, nhưng đôi khi còn hơi ngại thể hiện cá tính. Gia đình tôi theo Phật pháp, tôi cũng đã quy y cửa Phật, có pháp danh Quảng Trúc. Mẹ luôn hướng tôi theo điều thiện, giữ tâm sáng. Từ nhỏ, tôi coi cha mẹ là tấm gương, học cách họ đối đãi tốt với mọi người xung quanh, làm việc gì cũng hết lòng hết dạ.
Tôi còn ngưỡng mộ ý chí vươn lên của cha mẹ. Cả hai đều là người nơi khác, sau khi kết hôn mới lập nghiệp ở xã vùng cao Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên, cùng nhau bắt đầu từ con số không. Gia đình tôi không quá giàu, chỉ tích góp đủ để nuôi hai chị em ăn học đàng hoàng. Tôi biết ơn đấng sinh thành đi một hành trình dài, cố gắng để chúng tôi có cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Ngoài việc dạy ở trường tiểu học, cha tôi kinh doanh cửa hàng phụ tùng xe máy. Ba biết sửa xe nên đã dạy tôi một số kỹ năng cơ bản. Mẹ tôi có cửa hàng tạp hóa, văn phòng phẩm. Hồi bé, tôi thường giúp bà bán hàng.

Hà Trúc Linh bên bố mẹ, họ hàng trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Chị nghĩ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam có ý nghĩa thế nào với bản thân trong công việc tương lai?
- Trước đây, tôi không tìm hiểu nhiều về giới người đẹp và coi việc đi thi như một trải nghiệm đẹp. Tôi nghĩ đó là một danh xưng, cột mốc trong cuộc đời nhưng nó chưa thể nói lên điều gì về tương lai. Sau khi có vương miện, mỗi người cần một định hướng, công việc để gắn bó. Nhan sắc sẽ tàn phai, còn tri thức là điều mãi mãi ở lại. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một người mạnh mẽ, độc lập, tự tin nhưng vẫn có nét dịu dàng.
Lúc nhỏ, cha mẹ gợi ý tôi theo nghề giáo. Tôi thấy cả nhà đều làm sư phạm, chị gái cũng từng học ngành này và không muốn lặp lại con đường ấy. Khi lên đại học, nhiều bạn bè nhận gia sư nhưng tôi không làm, bởi kiên định với lựa chọn trước đây. Tôi thừa hưởng hoa tay từ ba nên vẽ khá đẹp. Cha từng nói tôi có thể cân nhắc công việc kiến trúc sư hoặc thiết kế thời trang. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu theo nghề kiến trúc, tôi không thể bằng được nhiều bạn nam. Tôi suy nghĩ, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và thấy phù hợp ngành marketing. Tôi rất thích làm giám đốc thương hiệu.

Hà Trúc Linh trả lời câu hỏi ứng xử trong chung kết. Video: Ban tổ chức cung cấp
- Chuyện tình cảm của chị hiện thế nào?
- Lúc nhỏ, bố mẹ cấm tôi yêu đương, sau này lại hay hỏi "Sao mãi con không có bạn trai?". Tôi từng trải qua một mối tình nhưng khá chóng vánh. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện nam nữ. Tôi thấy 24 tiếng một ngày quá ngắn ngủi, không đủ để tôi làm mọi thứ mình muốn. Trước mắt, tôi muốn dành thời gian nâng cao bản thân.
Tiêu chuẩn đầu tiên của tôi là người đó phải cao hơn mình. Tôi đặt sự tử tế lên hàng, muốn nửa kia biết cư xử tình cảm, đàng hoàng với gia đình và mọi người xung quanh. Tôi không đặt nặng vấn đề anh ấy có phải "đại gia" hay không, bởi tôi muốn trở thành "đại gia" trước và không cần phụ thuộc vào ai. Tôi chỉ mong bạn trai có công việc ổn định, độc lập trong sự nghiệp và suy nghĩ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh (giữa) bên Á hậu Châu Anh (phải) và Á hậu Vân Nhi, tại buổi gặp gỡ truyền thông chiều 1/7 ở Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
- Chị nói từng tự ti về ngoại hình. Đến nay, chị cảm thấy thế nào về nhan sắc của bản thân và nghĩ sao về việc can thiệp thẩm mỹ?
- Lúc nhỏ, tôi ở vùng biển nên da ngăm, lại cao và gầy lêu nghêu. Khi biết nhược điểm của mình, tôi chăm sóc cho da đều màu, ăn nhiều, năng chơi thể thao để thân hình cân đối. Răng tôi trước đây cũng chưa đều, được ba cho niềng. Tôi giờ cảm thấy yêu bản thân, hài lòng với ngoại hình.
Phụ nữ, ai cũng có mong muốn được đẹp hơn. Tôi chưa biết chắc tương lai liệu mình có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Chẳng hạn, nếu có cơ hội tham gia một cuộc thi quốc tế với những tiêu chuẩn khác và cần thay đổi, tôi sẽ can thiệp để phù hợp.

Hà Trúc Linh khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
- Chị có dự định gì trong tương lai?
- Tôi muốn tham gia các hoạt động từ thiện, cộng đồng. Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi có nhiều người dân tộc thiểu số, cha mẹ cũng công tác ở những ngôi trường vùng xa. Hồi nhỏ, tôi thường xin đến lớp, hỗ trợ các bạn làm bài tập. Mỗi khi nhận được các phần thưởng là đồ dùng học tập, tôi lại gửi tặng các bạn. Khi tham gia cuộc thi, tôi nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng từ các bạn là người dân tộc thiểu số. Tôi thấy tự hào và biết ơn. Nếu được về Phú Yên, tôi hy vọng có thể kết nối chính quyền địa phương, giúp đỡ bà con có điều kiện sống và phát triển tốt hơn.
Hà Trúc Linh 21 tuổi, là sinh viên Đại học Tài chính Marketing (TP HCM). Cô vượt 21 thí sinh, giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2024, hôm 27/6 ở Huế. Người đẹp là một trong những ứng viên nổi bật suốt sáu tháng của cuộc thi, thu hút nhiều fan từ chặng đầu cuộc thi. Trúc Linh có gương mặt sáng, chiều cao 1,71 m, số đo ba vòng lần lượt là 75-61-94 cm.
Hoa hậu Việt Nam 2024 khởi động từ cuối năm ngoái, lần đầu áp dụng format truyền hình thực tế. Cuộc thi không chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, nhằm tìm kiếm vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản. Ở vòng sơ tuyển, chương trình thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký. Ban tổ chức chọn top 60, top 45 rồi cuối cùng đưa danh sách 25 cô gái vào chung kết.
Sự kiện là cuộc thi sắc đẹp do báo Tiền Phong khởi xướng, tổ chức lần đầu năm 1988 với tên Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong. Người đầu tiên giữ vương miện là Bùi Bích Phương, quê Hà Nội. Những năm qua, dù nhiều cuộc thi sắc đẹp nở rộ, Hoa hậu Việt Nam vẫn được coi là sân chơi chất lượng, giữ được bản sắc riêng.
Hà Thu